TOTTENHAM THUA NEWCASTLE NGAY TRÊN SÂN NHÀ

Tottenham: Mới đầu mùa đã rã đám

TÙNG LÂM
09:12 ngày 27-08-2019
Mùa giải mới đã đi qua được 3 vòng, nhưng vẫn chưa ai thấy hình ảnh của một Spurs đã vào tới tận trận chung kết Champions League mùa trước đâu. Trên sân, đoàn quân của Mauricio Pochettino tỏ ra rệu rã và thiếu sinh khí. Tệ hơn, những vấn đề của họ còn phức tạp hơn thế nhiều.
Tottenham: Mới đầu mùa đã rã đám
Đây lẽ ra phải là một mùa giải tưng bừng với Spurs. Sau thất cả, họ đã có được một sân bóng mới, hoành tráng và hiện đại bậc nhất Châu Âu. Gánh nặng tài chính từng khiến Tottenham không thể mua bán gì trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp rõ ràng đã được cởi bỏ. 

Mùa Hè vừa rồi, Tottenham đã chi tiêu rất mạnh tay để mang về những tân binh đắt giá như Tanguy Ndombele hay Giovani Lo Celso. Một tập thể có sẵn thực lực, không bị mất đi ngôi sao nào, lại được bổ sung những con người mới chất lượng, chẳng có lý gì Tottenham lại không thể bứt phá ngay từ đầu để cạnh tranh đàng hoàng với Liverpool hay Man City.

Nhưng hóa ra, Tottenham của giai đoạn đầu mùa giải 2019/20 vẫn là Spurs của giai đoạn cuối mùa trước. Khi đó, họ vào tới chung kết Champions League thật đấy, nhưng thẳng thắn mà nói thì đội đã có chặng nước rút tệ hại khi chỉ thắng được 1 và thua tới 3 trong 5 trận cuối cùng. 

Nếu không vì các đối thủ khác, M.U chẳng hạn, cũng quá tệ, thì Tottenham hoàn toàn đã có thể bị đánh bật khỏi Top 4. Ba trận đầu mùa này, hình ảnh của Spurs vẫn không có gì khác. Họ chật vật lắm mới thắng được tân binh Aston Villa, may mắn lắm mới hòa được Man City, trước khi thua tâm phục khẩu phục trước Newcastle ngay trên sân nhà.

Vấn đề của Tottenham là gì? Dường như là có quá nhiều vấn đề! Về nhân sự, chưa thấy cầu thủ nào của Spurs chơi thực sự nổi bật và đáng tin cậy sau 3 vòng đầu tiên, trong khi số cầu thủ gây thất vọng lại quá nhiều. Về lối chơi, Spurs rõ ràng thiếu sự gắn kết. 

Cũng vì không có sự gắn kết ấy là những pha lên bóng của họ tỏ ra rời rạc và thiếu ý tưởng. Chính HLV Pochettino cũng thừa nhận rằng, ở trận gặp Newcastle, Tottenham đã tạo ra quá ít cơ hội dù có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 80%. Về tinh thần, lại là HLV người Argentina tự thừa nhận các cầu thủ của ông “thiếu sự khát khao”. Nói chung, bệnh nào cũng có.


Tại sao lại có quá nhiều vấn đề như vậy? Đây quả là một câu hỏi khó trả lời. Mà dường như, câu trả lời quan trọng nhất lại ở trên... băng ghế dự bị. Christian Eriksen ngồi ở đó. Ở trận đấu với Aston Villa, tiền vệ người Đan Mạch chính là chất keo gắn kết các tuyến của Tottenham. Anh cũng là nguồn cung cấp ý tưởng chính. Những năm gần đây, chẳng có cầu thủ nào của Tottenham chơi bền bỉ, ổn định và hiệu quả hơn Eriksen. 

Nhưng Eriksen ấy đang muốn ra đi. Vì tương lai của anh chưa rõ ràng, Pochettino mới đẩy anh lên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, đó chỉ là một giải pháp kiểu chữa cháy. Thậm chí còn có tác dụng ngược, như bình luận của cựu danh thủ Tony Cascarino. 

Để Eriksen trên ghế dự bị, Pochettino chẳng khác nào muốn nói rằng ông không thực sự tin tưởng những cầu thủ đá chính. Mà tốt hơn hết, Pochettino nên đẩy Eriksen đi thật sớm, vì anh còn có mặt ở Tottenham ngày nào, là ngày đó tinh thần của đội bóng lúc nào cũng trong tình trạng bất ổn.

Thật trớ trêu làm sao!

Chờ đợi các “viện binh”
Dù sao thì các CĐV của Tottenham vẫn còn lý do để lạc quan. Trong trận đấu với Newcastle, cả ba tân binh của họ là Ndombele, Lo Celso và Sessegnon đều không thể đá chính vì chấn thương. Trong đó, Lo Celso được kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Eriksen ở vị trí tiền vệ sáng tạo của đội. Ngoài ra cũng phải kể tới Dele Alli, người vẫn chưa chơi phút nào ở mùa giải này. Alli cũng là một cầu thủ rất quan trọng với nhiệm vụ kết nối các tuyến.

11,7% - Trận gặp Newcastle, Tottenham cầm bóng tới 80%, nhưng không tạo được cơ hội đáng kể nào ngoài cú sút của Son Heung-min trong hiệp 1. Đó cũng là 1 trong 2 pha dứt điểm hiếm hoi đi trúng đích của Tottenham suốt cả trận, sau 17 lần các cầu thủ của họ thử sức. Tỉ lệ sút trúng đích như vậy chỉ hơn 11,7%.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Slovenia ở EURO 2024: Chỉ đóng vai khách mời ĐT Slovenia ở EURO 2024: Chỉ đóng vai 'khách mời'

    Trong quá khứ, ĐT Slovenia chưa một lần vượt qua được vòng bảng các giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Với lực lượng hiện tại, lần trở lại VCK EURO sau 24 năm của Slovenia được dự báo cũng rất khó khăn.

  • U23 Việt Nam ‘chữa lành’ 3 tháng không thắng của bóng đá Việt Nam, nhưng… U23 Việt Nam ‘chữa lành’ 3 tháng không thắng của bóng đá Việt Nam, nhưng…

    Kết quả của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait là chiến thắng trong trận chính thức đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong năm 2024. Nhưng vẫn còn đó những điều mà các cầu thủ phải cải thiện nếu muốn đi sâu ở giải đấu này.

  • Nhận định bóng đá Valencia vs Betis, 23h30 ngày 20/4: Lạc lối ở hang Dơi 23h30 ngày 20/4: Valencia vs Betis

    Nhận định bóng đá trận Valencia vs Betis trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Arsenal xem xét tương lai của Arteta Arsenal xem xét tương lai của Arteta

    Theo báo chí Anh, Arsenal đang tỏ ra thận trọng về tương lai của HLV Mikel Arteta - người hiện chỉ còn ràng buộc với CLB đến Hè 2025, tức cuối mùa giải tới. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x