So với mùa trước, Tottenham đã sa sút thấy rõ ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Với thất bại 1-2 trên sân của Leicester City vừa qua, họ đã không thắng 3 trận liên tiếp và xem ra chẳng còn hy vọng vô địch giải đấu số 1 nước Anh.
Trước khi bước vào mùa giải 2017/18, Tottenham được đánh giá rất cao ở giải Ngoại hạng Anh, bởi những gì họ đã làm ở 2 mùa trước đó là hết sức ấn tượng. Thật vậy, nếu như mùa 2015/16 Tottenham chỉ bị Arsenal chiếm được vị trí thứ 2 vào phút cuối với 1 điểm nhiều hơn (71 so với 70), thì mùa giải vừa qua họ thu về tới 86 điểm sau 38 vòng.
Đây là con số đáng nể nếu biết rằng, nhà vô địch nước Anh 2015/16 Leicester "chỉ" bỏ túi vỏn vẹn 81 điểm. Với thành tích xuất sắc như vậy, không ngạc nhiên khi Tottenham chỉ chịu xếp sau nhà vô địch Chelsea và hơn đội xếp thứ 3 mùa trước là Man City đến 8 điểm.
Đá tốt trong 2 mùa gần nhất là thế, vậy mà mùa này Tottenham lại thể hiện bộ mặt khá bạc nhược ở Premier League. Bằng chứng là từ đầu mùa, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino chưa bao giờ chen nổi vào top 2 và đã 6 vòng họ bị đánh bật ra khỏi top 4.
Tottenham chưa vào nổi top 2 BXH giải Ngoại hạng Anh mùa này
Khi mùa giải mới trôi qua được 14 lượt trận, Tottenham đã phải nhận tới 4 thất bại và 3 lần bị cầm hòa. Nên biết, suốt cả mùa trước họ cũng chỉ phải nhận vỏn vẹn 4 trận thua ở sân chơi số 1 xứ sở sương mù mà thôi.
Vì đâu nên nỗi?
Công bằng mà nói, Tottenham đang chơi khá ấn tượng ở Champions League. Khi chưa phải nhận thất bại nào sau 5 vòng và còn chắc chắn dẫn đầu bảng đấu có sự góp mặt của cả Real Madrid lẫn Borussia Dortmund, có cảm giác Tottenham đang hướng mọi sự tập trung cho đấu trường châu Âu chứ không chia cả sức cho giải Ngoại hạng.
Cũng cần phải nói thêm rằng, trong khi các ông lớn ở giải Ngoại hạng thi nhau đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng để chạy đua vũ trang, thì Tottenham lại không có nhiều sự bổ sung đáng chú ý trong phiên chợ Hè vừa rồi. Khi ai cũng thấy cả Man City, M.U, Chelsea hay Arsenal đã mạnh lên đáng kể so với mùa trước, việc Tottenham gặp khó khăn trong việc bám đuổi những đối thủ này cũng là lẽ thường tình.
Tottenham đã thua 4 trận tại giải Ngoại hạng Anh 2017/18
Thực tế, ngoại trừ Leicester, những đội đã khuất phục được Tottenham mùa này là Chelsea, M.U hay Arsenal đều thuộc diện "có máu mặt". Như vậy, có thể thấy vấn đề của Tottenham là họ đang dễ bị bắt nạt trong các trận đại chiến.
Cuối cùng, việc Tottenham mới ghi 22 bàn/14 vòng (ít nhất trong số các đội góp mặt trong top 6) cũng là hạn chế của họ ở mùa giải này. Khi tiền đạo chủ lực Harry Kane đóng góp tới 9/22 bàn Tottenham ghi được ở giải Ngoại hạng Anh 2017/18, rõ ràng Spurs đang phụ thuộc rất nhiều vào một cá nhân. Đây là điều chúng ta không thấy ở M.U hay Chelsea, những đội vẫn đang tiến băng băng ngay cả khi các chân sút chủ lực như Romelu Lukaku hay Alvaro Morata thường xuyên "tịt ngòi".
Phía trước là đường phẳng
Sau khi liên tiếp đụng phải các đối thủ rắn mặt ở 14 vòng đầu, lịch thi đấu của Tottenham từ giờ cho tới Giáng sinh nhìn chung khá dễ thở. Trừ trận đấu với Man City vào ngày 17/12, Tottenham chỉ gặp toàn các trở ngại làng nhàng cỡ Watford, Stoke City, Brighton, Burnley hay Southampton. Đây là cơ hội rất tốt để họ giành điểm số tối đa, qua đó tăng tốc và cải thiện vị trí trên BXH.
Những người thành công thường biết tận dụng tốt những may mắn mà mình được ban tặng, trung vệ Victor Lindelof đã và đang làm điều này trong màu áo M.U.
Không có gì là lạ khi chứng kiến Ashley Young lập 2 siêu phẩm vào lưới Watford đêm qua. Nên biết rằng cầu thủ này luôn chơi hay mỗi khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông đến gần.
HLV Antonio Conte thừa nhận ông sẽ phải đợi chủ tịch Roman Abramovich đưa ra hướng chuyển nhượng cho Chelsea trong tháng Giêng thay vì tự đề đạt yêu cầu mua sắm.
Với thắng lợi 4-2 trên sân của Watford đêm qua, M.U đã có một trận đấu thực sự đáng nhớ bởi sau 12 tháng họ mới lại làm tung lưới đối phương tới 3 lần ngay trong hiệp 1.
M.U đã tạm rút ngắn khoảng cách với Man City bằng chiến thắng 4-2 trước Watford. Thế nhưng, chiến quả đó của M.U phải trả giá đắt khi Nemanja Matic dính chấn thương.
Cách mà Huddersfield chiến đấu trước Man City mới đây cho thấy họ không phải đội bóng dễ bắt nạt. Tuy nhiên, đây là Emirates, nơi Arsenal đang thi đấu cực kỳ thăng hoa để hướng tới chuỗi chiến thắng dài nhất trong lịch sử. Vì thế, cơ hội làm nên bất ngờ của Huddersfield gần như không có.
Jeff Winter - cựu trọng tài Premier League - cho rằng Cristiano Ronaldo phải chịu một phần trách nhiệm cho việc các cầu thủ có xu hướng ngã vờ kiếm penalty hiện nay.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn