Tottenham tái hiện siêu kỷ lục của M.U 20 năm trước

Hà Trang
05:20 ngày 09-05-2019
Có thể nhiều người không tin nhưng Tottenham đang đi trên con đường vinh quang của Man United trong mùa giải thần thánh 1998/99.
Tottenham tái hiện siêu kỷ lục của M.U 20 năm trước
Trước trận đấu lượt về với Ajax, Tottenham được tiếp thêm động lực tinh thần rất mạnh từ màn lội ngược dòng ngoạn mục của Liverpool trước Barcelona. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu Harry Kane, Spurs thậm chí còn bị dẫn trước 2-0 chỉ sau 35 phút bóng lăn và tất cả đều cho rằng mọi thứ đã chấm dứt với đại diện nước Anh.

Ajax 2-3 Tottenham: Ngược dòng nghẹt thở, Tottenham hẹn Liverpool ở CK



Nhưng màn trình diễn siêu hạng của Lucas Moura trong hiệp 2 đã giúp Tottenham tạo nên màn ngược dòng khó tin tiếp theo cho người Anh. Nên nhớ, Tottenham mới là đội đầu tiên lội ngược dòng thành công dù bị dẫn trước tới 2 bàn ở một trận bán kết Champions League kể từ M.U mùa 1998/99. Cách đây 20 năm, sau khi hòa 1-1 ở Old Trafford, Quỷ đỏ cũng bị Juventus dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 11 phút ở Delle Alpi. Nhưng rồi Roy Keane, Dwight Yorke và Andy Cole đã làm nên lịch sử cho M.U.

Keane mở màn cuộc lội ngược dòng thần thánh của M.U
Keane mở màn cuộc lội ngược dòng thần thánh của M.U

Như vậy, Tottenham trở thành đội bóng Anh thứ 8 xuất hiện trong trận chung kết C1/Champions League, sau Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, M.U và Nottingham Forest.

Người Anh thực sự xứng đáng được tôn vinh hơn nữa khi có tới 7 lần lội ngược dòng dù bị dẫn trước từ 2 bàn trở lên, nhiều nhất tại Champions League, hơn các liên đoàn bám ngay phía sau 4 lần. 

Trận chung kết Champions League mùa này trở thành trận chung kết cúp châu Âu thứ 3 có 2 đội bóng Anh cùng góp mặt, sau trận chung kết UEFA Cup 1971/72 (giữa chính Tottenham và Wolves) và trận chung kết Champions League 2007/08 (giữa M.U và Chelsea).   

Về mặt cá nhân, Lucas Moura trở thành cầu thủ thứ 5 lập được hat-trick trong một trận bán kết Champions League sau Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski và Cristiano Ronaldo. Dù bị loại nhưng "chú nhóc" 19 tuổi Matthijs de Ligt cũng trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 4 ghi bàn ở bán kết Champions League sau Nordin Wooter (1996, Ajax), Obafemi Martins (2003, Inter Milan) và Kylian Mbappe (2017, Monaco).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x