Chiếc ghế của Mauricio Pochettino tại Tottenham tạm thời an toàn bởi cái giá để chia tay chiến lược gia người Argentina vào thời điểm này là một con số khổng lồ, lên tới 32 triệu bảng.
Tottenham đang khởi đầu vô cùng tệ hại trong mùa 2019/20. Sau thành công với việc lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước, những tưởng Spurs sẽ còn phát triển hơn nữa trong mùa này nhưng sự thực lại đi theo một hướng khác.
Thất bại trước Bayern vào giữa tuần qua đã là trận thua thứ 4 trong 10 trận trên mọi đấu trường mùa này. Chỉ tính riêng 5 trận gần nhất, thầy trò Pochettino chỉ thắng được 1, hòa 1 và thua tới 3. Thảm bại trước Bayern cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Tottenham để thủng lưới tới 7 bàn trên sân nhà.
Tottenham đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, kém đội dẫn đầu Liverpool tới 10 điểm chỉ sau 7 vòng ở Ngoại hạng Anh và đang đứng cuối bảng ở Champions League.
Chứng kiến trận thua nhục nhã trước Bayern, fan Tottenham đã phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một người nói: "Pochettino và Levy phải ra đi. Đây là cái kết cho cả 2 người". Người khác thêm vào: "Tôi yêu Pochettino nhưng ông ấy tiêu rồi. Hãy tôn trọng ông ấy bằng cách cho phép ra đi thay vì sa thải trước khi mọi chuyện trở nên độc hại".
Hiếm fan giữ được bình tĩnh: "Đây là màn thể hiện tệ hại nhất tôi từng chứng kiến trong suốt cuộc đời. Chúng ta đã bị làm nhục ngay trên sân nhà. Tôi nghĩ đã đến lúc cần có sự thay đổi ở BLĐ".
Tottenham đang thực sự có vấn đề
Hashtag #PochOut (tạm dịch: sa thải Pochettino) đã xuất hiện nhan nhản trong cộng đồng fan Tottenham. Tuy nhiên, mong muốn của một bộ phận CĐV khó lòng được BLĐ Tottenham đáp ứng bởi chi phí bồi thường nếu sa thải Pochettino lên tới 32 triệu bảng. Nếu có đội bóng nào chấp nhận trả số tiền đó để mua sự tự do của Pochettino thì là một chuyện khác, nhưng bây giờ thì đôi bên vẫn phải chấp nhận sống chung với nhau.
Trả lời truyền thông, Pochettino thừa nhận ông chẳng thể nói gì với các học trò trong phòng thay đồ sau thất bại trước Bayern: "Thật khó để nói chuyện. Tôi chẳng nói gì cả, chúng tôi phải chịu đựng cùng nhau. Đó là tình huống chúng tôi cần phải ngồi bình tĩnh trước đã, rồi sau đó sẽ nói chuyện. Chắc chắn không phải ngay lúc đó.
Chúng tôi không vui, cảm thấy rất thất vọng. Nhưng vào lúc này, tốt nhất là không nên mắc tiếp sai lầm mà cần bình tĩnh. Chúng tôi không giải quyết vấn đề bằng cách quát vào mặt nhau, nhất là khi cảm xúc đang chi phối".
Đúng như lời Pochettino nói, ông đã đợi 24 tiếng sau mới triệu tập các cầu thủ tham gia một buổi họp kiểm điểm nghiêm khắc. Nhưng theo nguồn tin phát đi từ London, có thêm nhiều buổi gặp mặt như thế này cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Các cầu thủ Tottenham cảm thấy Pochettino đã là một con người khác. Trên thực tế, Pochettino có mối quan hệ tốt với các cầu thủ nhưng kể từ sau mùa Hè vừa qua, có rất nhiều thứ đã không còn như trước. Pochettino hiếm khi xuất hiện trên sân tập, thậm chí đôi lúc chỉ ở trong nhà và nhìn qua cửa sổ. Mọi dấu hiệu đều cho thấy ngày Pochettino nói lời chia tay Tottenham không còn xa nữa.
Tottenham 2-7 Bayern Munich: Hùm xám bóp nghẹt Gà trống
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tân binh đắt giá Christian Pulisic đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng mới Chelsea và giờ là lúc anh rất cần những lời khuyên của cựu danh thủ Juergen Klinsmann.
Tammy Abraham đang tiến bộ thần tốc và đến thời điểm này, tiền đạo của Chelsea đã được cựu danh thủ Rio Ferdinand ghi nhận bằng việc so sánh với đàn anh Didier Drogba.
Do liên tiếp mắc lỗi khiến Liverpool phải khá vất vả mới hạ được Red Bull Salzburg với tỷ số 4-3 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2019/20, trung vệ Vigril van Dijk đã phải nhận những lời bình phẩm khó nghe.
Việc tung ra sân đội hình gồm quá nhiều cầu thủ trẻ khiến M.U không tạo ra được cơ hội nào thực sự ngon ăn và may mắn rời Hà Lan với 1 điểm trong trận cầu không có bàn thắng được ghi.
Một người mới 18 tuổi và vừa được lên đội 1. Một người 24 tuổi và là bản hợp đồng đắt kỷ lục của Arsenal. Nhưng thật trớ trêu, người thứ nhất lại đang tỏa sáng còn người thứ hai thì nhạt nhòa. Đấy là chúng ta đang nói về Bukayo Saka và Nicolas Pepe.
HLV Massimiliano Allegri đã theo học lớp tiếng Anh để chuẩn bị cho kế hoạch sang Premier League làm việc với đích ngắm là ghế nóng tại Man United trong trường hợp Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải.
HLV Mauricio Pochettino đã trải qua biết bao thăng trầm cùng với Tottenham, song có vẻ như triều đại của ông đã đi đến hồi kết, sau thất bại không tưởng 2-7 của Spurs trước Bayern Munich tại vòng bảng Champions League.
Dortmund đã đánh bại PSG với tổng tỉ số 2-0 để hiên ngang tiến vào trận chung kết Champions League. Vỗ tay! Đó là một thiên cổ tích mà thỉnh thoảng nền bóng đá kim tiền vẽ ra để chiều lòng quần chúng. Và nó cũng đem lại những hy vọng cho kẻ yếu thế.
Sáng 8/5, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã tái khám chấn thương gặp phải tại giải U23 châu Á 2024. Theo các bác sĩ, chấn thương của tiền đạo này phục hồi rất nhanh và anh có thể quay lại thi đấu trong tháng 6.
Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Saigon Cup 2024 sẽ bước sang mùa giải thứ 5, diễn ra tại 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, miền Nam.
Không thu về kết quả như mong đợi, Trẻ TP.HCM đã quyết định thay HLV trưởng, đồng thời cầu viện 2 cựu vua phá lưới V.League là Đỗ Merlo và Huỳnh Kesley nhằm tăng tốc ở giai đoạn lượt về giải Hạng Nhì 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn