Tottenham vs Man City: Ai chịu đá theo đối thủ?

Kinh Thi Kinh Thi
15:14 ngày 29-10-2018
Tottenham thắng M.U 3-0 ngay tại Old Trafford. Rồi Liverpool thắng Tottenham 2-1, cũng ngay trên sân đối phương. Rồi Chelsea thắng Liverpool... Ồ không, Chelsea chỉ “suýt” thắng Liverpool. Họ bị gỡ hòa vào cuối trận vì một cú sút thần sầu của Daniel Sturridge, có lẽ là ngoài dự liệu của mọi cầu thủ trên sân.
Ai chịu đá theo đối thủ?
Liền sau trận hòa Chelsea thì Liverpool cũng chỉ hòa với Man City. Điểm chung: hòa là may, vì Liverpool lép vế một tí so với đối phương trong 2 trận ấy. Và đấy là 2 trận hiếm hoi mà Liverpool không thắng ở Premier League mùa này.

Phải chăng, Tottenham thua Liverpool vì họ đã bị đối phương mổ xẻ kỹ sau trận thắng M.U, quá hào hùng? Rồi đến lượt Liverpool bị Chelsea và Man City mổ xẻ?

Bóng đá đỉnh cao thường là như vậy. Ngay cả nhân vật hãnh tiến Pep Guardiola, khi nào cũng chỉ khư khư với cái triết lý của mình, giờ cũng đã chấp nhận chơi theo đối thủ. Trừ phi đẳng cấp chênh lệch quá xa, đâu ai có thể ngông cuồng chỉ chơi theo cách riêng, bất chấp đối phương là ai, chơi như thế nào!

Tottenham - Man City là cuộc thư hùng đỉnh cao sắp tới của Premier League. Và nếu người ta - những người cả trong lẫn ngoài cuộc - chỉ nhìn vào thực lực, đặc điểm, phong độ để đánh giá đôi bên, hãy xem lại trận Chelsea - M.U ngay vòng đấu trước. Chẳng có gì để M.U của Jose Mourinho sánh được với Chelsea của Maurizio Sarri trong mùa bóng này. Dưới sự huấn luyện của một Mourinho ngày càng lạc hậu, M.U phải nói thẳng là “hết chỗ để chê” rồi. Vậy mà họ suýt chiến thắng ngay tại Stamford Bridge. Cái cách mất điểm muộn mằn ở phút bù giờ cho thấy M.U bây giờ không chỉ dở mà còn “xui” nữa.


Vâng, Mourinho bây giờ chẳng còn hay ho gì nữa. Nhưng, xem kỹ đối phương và nghiền ngẫm ra cách giải phá thì chẳng bao giờ là công việc khó đối với những nhà cầm quân. Hệ quả là các đội mạnh không dễ bám mãi vào sở trường riêng, vũ khí riêng trong cách chơi của mình - cách chơi chắc chắn đã bị mổ xẻ trước những trận đấu quan trọng.

Liverpool - Man City là một trong những trận... dở nhất ở Premier League mùa này, xét trên diễn tiến. Số lần bắn phá cầu môn của mỗi đội chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà đa số cũng chỉ là những nỗ lực vô vọng. Đôi bên cộng lại có đúng 4 pha dứt điểm chính xác. Nhưng, ở khía cạnh khác, đấy lại có thể là một trận hay. Cả hai đội mạnh nhất Premier League rút cuộc đều nghĩ ra được cách hóa giải lẫn nhau, đều chơi chặt chẽ đến mức hầu như không có sai lầm nào. Lý thuyết bóng đá: một trận đấu hoàn hảo tuyệt đối về chuyên môn phải có tỷ số... 0-0.

Như mọi người đã biết, Mauricio Pochettino và Pep Guardiola đều là những HLV xuất sắc, có triết lý rõ rệt, và thành công trong bóng đá đỉnh cao bằng triết lý riêng. Triết lý nào sẽ phát huy giá trị, dẫn đến thành công trong cuộc quyết đấu sắp tới? Có lẽ nên hỏi cách khác: triết lý nào sẽ bị vô hiệu hóa? Bên nào “chịu” đá theo đối thủ, khả năng thành công sẽ cao hơn. Và xin nói luôn, đó có thể là Man City của Pep Guardiola.

Nhận thấy không thể “đua” với Liverpool, đội đã nâng cách chơi dựa trên tốc độ ào ạt lên hàng nghệ thuật, Guardiola đành tìm cách kìm hãm tốc độ, hơn là phát huy cách chơi của chính mình. “Bữa tiệc bóng đá” mà giới hâm mộ trung lập hỏng bét vì người ta đã so đọ khả năng “phá” nhau, hơn là cùng nhau thi thố tài nghệ. Tottenham thì không hoặc chưa thấy những đặc điểm như vậy. Chỉ thấy những sự lặp lại quen thuộc nơi đội bóng của Pochettino mà thôi. Cả nhược điểm chứ không chỉ là ưu điểm (sự lặp lại của các tình huống “tự thua” ở Champions League chẳng hạn). Kỳ này, Pep sẽ “phá” Pochettino?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Những điều chưa biết về ông chủ của Leicester Ông chủ xấu số của Leicester là người như thế nào?

    Vichai Srivaddhanaprabha, chủ sở hữu của câu lạc bộ Leicester City, đã tử nạn sau khi chiếc trực thăng của ông bị rơi bên ngoài sân vận động King Power. Cái chết của ông để lại nhiều tiếc thương cho không chỉ đội bóng mà cả thành phố Leicester cũng như toàn thế giới.

  • Soi kèo Tottenham - Man City: Đại tiệc bàn thắng ở London Soi kèo Tottenham - Man City: Đại tiệc bàn thắng ở London

    Tottenham - Man City chắc chắn là trận cầu đáng chờ đợi nhất đêm nay. Đồng thời trận thư hùng tại sân bóng huyền thoại Wembley này cũng hứa hẹn sẽ có đại tiệc bàn thắng.

  • Pochettino muốn thắng phải có đòn bất ngờ Pochettino muốn thắng Guardiola phải có đòn bất ngờ

    Từ La Liga đến Premier League, đã không ít lần, Mauricio Pochettino thắng Pep Guardiola. Hiển nhiên, không ai hiểu rõ hơn chính Pochettino: làm sao để thắng một đội do Pep dẫn dắt. Nhưng Pochettino có nên soạn lại bổn cũ trong cuộc tái ngộ đêm nay?

  • Vòng 10 Ngoại hạng Anh: Liverpool tạm lên đầu bảng, Arsenal không thể thắng mãi Vòng 10 Ngoại hạng Anh: Liverpool tạm lên đỉnh, Arsenal đứt mạch thắng

    Cơn cuồng phong Arsenal đã bị chặn đứng ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, trong khi Liverpool và Chelsea vẫn thể hiện được sức mạnh đáng sợ.

  • Tại sao Pogba sẽ sống lâu trăm tuổi? Tại sao Pogba sẽ sống lâu trăm tuổi?

    Paul Pogba sẽ còn lâu mới trở thành thủ lĩnh cứng của đội bóng Man United theo những gì tiền vệ này thể hiện khi “Pogback“ từ Juventus. Nhưng có sao đâu, cái gì cũng có 2 mặt của vấn đề, Pogba sẽ sống rất thọ.

  • Pep Guardiola: Từ kẻ nhút nhát ở Barca B đến gã độc tài tại Man City Pep Guardiola: Từ kẻ nhút nhát ở Barca B đến gã độc tài tại Man City

    Man City thăng hoa tột bậc với thứ bóng đá quyến rũ. Nhưng không phải ai ở Etihad cũng hạnh phúc.

  • Man City có nguy cơ 'chảy máu lực lượng' Man City có nguy cơ 'chảy máu lực lượng'

    Mặt trái của một đội hình toàn sao đang đẩy Man City vào nguy cơ “chảy máu” những tài năng trẻ rất có triển vọng. 2 viên ngọc thô Phil Foden và Brahim Diaz là những ví dụ cay đắng nhất. Theo tờ Express, Juventus vừa bất ngờ đặt vấn đề hỏi mua tiền vệ trẻ Phil Foden.

  • Chelsea và M.U tranh nhau Ramsey Chelsea và M.U tranh nhau Ramsey

    Theo thông tin từ tờ Express thì Chelsea và M.U sẽ cạnh tranh nhau để giành lấy chữ ký tiền vệ Aaron Ramsey ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

  • Chào mừng trở lại, Pharaoh Salah! Chào mừng trở lại, Pharaoh Salah!

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Mohamed Salah đã trở lại với phiên bản tốt nhất, sẵn sàng trừng phạt đối phương bằng những pha dứt điểm đẳng cấp hoặc đường chuyền chết người. Và một khi Pharaoh tỏa sáng, Liverpool sẽ là một thế lực không thể ngăn cản.

  • Pogba xem xét đổi cách đá penalty Pogba xem xét đổi cách đá penalty

    Ở trận đấu giữa M.U vs Everton tại vòng 10 Ngoại hạng Anh, cú sút 11m của Paul Pogba đã bị thủ môn Jordan Pickford cản phá. Vì lẽ đó, ngôi sao người Pháp tính đến việc thay đổi cách đá penalty.

  • Lallana và Shaqiri giúp Klopp bớt đau đầu Lallana và Shaqiri giúp Klopp bớt đau đầu

    Dù Mohamed Salah và Sadio Mane là những cái tên nổi bật nhất của Liverpool trong trận thắng Cardiff 4-1, phong độ ấn tượng của Adam Lallana cùng Xherdan Shaqiri có lẽ mới là điều mà HLV Juergen Klopp chờ đợi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x