champions league 2017/18 - bảng h tottenham - real madrid

Tottenham vs Real: Bây giờ hoặc không bao giờ

Kinh Thi Kinh Thi
09:15 ngày 01-11-2017
Một mình Harry Kane ghi được 8 bàn cho Tottenham, trong 9 lần ra sân ở Premier League mùa này - gấp đôi tổng số bàn thắng của bộ ba B-B-C (Bale - Benzema - Cris Ronaldo), với tổng số 17 trận trong màu áo Real Madrid tại La Liga. Bình quân, Kane cần 7 cú sút để có 1 bàn thắng ở Premier League. Ronaldo phải sút đến 40 lần để có 1 bàn thắng ở La Liga.
Tottenham vs Real: Bây giờ hoặc không bao giờ
Tất nhiên, số liệu thống kê, trong nhiều trường hợp, chỉ có giá trị tham khảo. Nhưng, sự so sánh ở đây chẳng nhằm vào việc “lên giây cót” cho Kane hay “dìm hàng” Ronaldo và đồng đội ở hàng công Real (mà thật ra, đã chắc gì Kane kịp bình phục cho trận này). Đáng chú ý ở chỗ: trước khi mùa bóng khai diễn, giới hâm mộ Tottenham có nằm mơ chắc cũng không thấy được những khác biệt “kỳ dị” vừa nêu. Bây giờ, đấy là sự thật rành rành, chứ không phải mơ.

Sự thật là Tottenham đã thủ hòa ngay trên thánh địa Bernabeu trong trận lượt đi, được giới quan sát khen ngợi không chỉ vì kết quả mà vì cả tinh thần, thái độ nữa. Sự thật là bây giờ, Tottenham đang chuẩn bị tiếp đội vừa thua Girona - một “tân binh” chỉ đang góp mặt lần đầu tiên ở La Liga. Ngoài ưu thế hiển nhiên của đội chủ nhà, Tottenham còn có lợi về mặt tinh thần.

Cách đây vài ngày, Tottenham thua M.U ở Premier League, và khác biệt giữa họ với các “đại gia” thật sự trong làng bóng Anh lập tức lộ ra. Hoặc nói cách khác, người ta đã nhìn vào đấy để cho rằng có khác biệt quan trọng. HLV Mauricio Pochettino quả đã xây dựng một Tottenham xuất sắc về nhiều mặt, hơn hẳn mọi thế hệ Tottenham suốt nửa thế kỷ qua. Nhưng nếu vẫn không có được những “trận thắng lớn”, Tottenham vẫn chưa được nhìn nhận như một đại gia đích thực.

Thua keo này, bày keo khác. Bây giờ, cơ hội kế tiếp lại đến, trong hình hài Real Madrid - nhà vô địch Tây Ban Nha, châu Âu và thế giới. Tất nhiên, những cơ hội quan trọng như vậy sẽ chẳng đến mãi bao giờ. Đây chính dịp hiếm hoi để thầy trò Pochettino tự cải thiện đẳng cấp của mình. Đây là hoàn cảnh hiếm hoi mà, với Tottenham, điều quan trọng nhất là một chiến thắng - chứ không phải lộ trình đi tiếp sẽ như thế nào.


Bây giờ, hoặc không bao giờ! Rất rõ ràng: gặp nhau vào lúc khác, trong hoàn cảnh khác, câu chuyện cũng sẽ rất khác. Lấy đâu ra cái khí thế của một đội vừa rời khỏi Bernabeu trong thế ngẩng cao đầu, trong khi chính Real khét tiếng lại đang bối rối, không biết điều gì đang xảy ra với chính họ!

Nếu cho rằng nhược điểm của Tottenham là họ chưa có khả năng ổn định được cái “đẳng cấp đại gia” cho chính mình, trong một cuộc đua đường trường như Premier League, thì đây lại là hoàn cảnh rất khác: một cuộc quyết đấu duy nhất, có thể quyết định cả tương lai. Mặt khác, nếu cho rằng Zinedine Zidane có tài quản lý ngôi sao, biết làm cho các “cây đa cây đề” trong hàng ngũ Real phải tôn trọng, kính nể ông, thì đây cũng là một hoàn cảnh khác: một trận duy nhất, với yếu tố quan trọng nhất thuộc về tư duy chiến thuật của nhà cầm quân. Pochettino không thể thua Zidane trong lĩnh vực này.

Tóm lại, mọi kết quả đều có thể xảy ra trong cuộc quyết đấu Tottenham - Real, mà nhìn kỹ thì đội bóng của Pochettino chẳng có chỗ nào để phải ngán một Real quá nổi tiếng. Nếu hòa, Tottenham chỉ cần thắng đại diện Đảo Síp APOEL ở lượt trận cuối là có vé đi tiếp. Đấy là “có miếng”. Nhưng, nếu chỉ như thế thì quá xoàng. Tottenham đang cần “có tiếng” để tạo dựng tư thế một đội bóng lớn. Họ cần “cả tiếng lẫn miếng”. Trong trường hợp thất bại, Tottenham cũng đâu đã đối diện nguy cơ bị loại!

“Nghiền nát” Real Madrid? Nghe có vẻ... ngông cuồng. Nhưng đừng loại trừ khả năng Tottenham làm nên kỳ tích ấy, khi họ đang đứng trước một canh bạc chẳng có gì để mất!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x