Trận cầu kinh điển: Bộ tứ nguyên tử M.U thảm bại trước Vardy

Lộc Trần
16:11 ngày 29-04-2016
Trong một ngày Van Gaal trình làng cả 4 siêu sao tấn công khủng khiếp nhất trong đội hình, M.U vẫn bị lội ngược dòng theo cách thảm hại nhất có thể.
Trận cầu kinh điển: Bộ tứ nguyên tử M.U thảm bại trước Vardy
BÀN THẮNG
Leicester: Ulloa (17’, 83’), Nugent (62’), Cambiasso (64’), Vardy (79’)
M.U: Van Persie (13’), Di Maria (16’), Herrera (57’)

THẺ ĐỎ
M.U: Blackett (83’)

M.U vừa trải qua một mùa giải khủng hoảng cùng David Moyes và vị trí thứ 7 trên BXH mùa 2013/14 như một cái tát giáng mạnh vào lòng tự ái của Quỷ đỏ. Đó là lý do BLĐ M.U quyết định trải thảm đỏ mời Louis van Gaal, HLV có thừa dang tiếng và vừa cùng với ĐT Hà Lan lọt tới tận bán kết World Cup 2014. 

Hỗ trợ cho Van Gaal, M.U không tiếc tiền chiêu mộ những siêu sao vào hàng khủng khiếp nhất thế giới thời điểm đó như Angel Di Maria và Radamel Falcao. Sau 3 kết quả đầu mùa không thuận lợi, thầy trò Van Gaal rốt cuộc cũng biết mùi chiến thắng đầu tiên khi vượt qua QPR 4-0. 

Đó là lý do cuộc đối đầu với Leicester tại vòng 5 Ngoại hạng Anh rất đáng để chờ đợi. Tại King Power, lần đầu tiên Van Gaal có đủ 4 siêu sao Wayne Rooney, Van Persie, Di Maria và Falcao trong đội hình xuất phát. Quả thực, đội khách đã chơi rất tốt khi Di Maria tỏ ra thích ứng nhanh với hệ thống mới.

Di Maria đã chơi khá hay
Di Maria đã chơi khá hay

Đến phút 57, tiền vệ người Argentina là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo, qua đó giúp M.U dẫn trước đến 3-1. Nhưng đó là lúc các sai lầm liên tục xảy ra. Bộ mặt nhợt nhạt của Quỷ đỏ được thể hiện từ sai lầm kèm người của Rafael (bàn thua thứ 2), lỗi vị trí tuyến giữa (bàn 3) đến hành động mất bóng ngớ ngẩn của Juan Mata trước khi Jamie Vardy băng xuống ghi bàn thứ 4 cho chủ nhà.

Thẻ đỏ của Tyler Blackett và bàn ấn định tỷ số 5-3 của Leonardo Ulloa chỉ là những chiếc đinh cuối đóng vào cỗ quan tài của M.U. Trận thua này thực tế không nghiêm trọng đến thế, nhất là khi mùa giải mới đang ở những vòng đầu tiên. Tuy nhiên, đó là thời khắc Van Gaal thay đổi. Từ lối chơi phóng khoáng từng thể hiện trong chuyến du đấu Hè 2014 tại Mỹ, ông chuyển sang sự chắc chắn đến nhàm chán với phong cách bảo thủ của mình.   

ĐỘI HÌNH RA SÂN
Leicester: Schmeichel; De Laet, Morgan, Moore, Konchesky; Hammond, Cambiasso (King 71’), Drinkwater, Vardy (Schlupp 85’), Nugent (James 75’), Ulloa.
M.U: De Gea, Rafael, Evans (Smalling 30’), Blackett, Rojo, Blind, Herrera, Di Maria (Mata 76’); Falcao (Januzaj 72’), Rooney, Van Persie.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x