Trận cầu kinh điển: Liverpool 4-3 Newcastle (3/4/1996)

Vũ Đức
17:47 ngày 18-10-2013
Trước cuộc đối đầu giữa Newcastle và Liverpool diễn ra vào ngày mai, hãy cùng nhìn lại cuộc rượt đuổi kịch tích giữa 2 đội diễn ra ở mùa 1995/96, trong trận đấu trên sân Anfield ngày 3/4/1996.
Trận cầu kinh điển: Liverpool 4-3 Newcastle (3/4/1996)
Newcastle trong thập niên 1990, hay nói chính xác hơn là kỷ nguyên Kevin Keegan, ngoài biệt danh “Chích chòe” còn được gọi cái tên khác “Những người làm trò mua vui”. Sở dĩ Newcastle-Keegan có biệt danh đấy là vì triết lý chơi tấn công của Keegan. Cũng chính vì lối chơi hăm hở lao lên phía trên mà Newcastle đã nhận thất bại cay đắng ở vòng 31 mùa 1995/96, trong chuyến làm khách trên sân Liverpool - kết cục được nhận định là một trong những bước ngoặt khiến họ thất thế trong cuộc đua giành chức vô địch với M.U.
 
Newcastle từng chơi cực hay ở mùa giải năm đó, đã có lúc họ cho M.U hít khói với khoảng cách lên tới 12 điểm (tháng Giêng). Tuy nhiên, trước chuyến làm khách tới sân Anfield, thầy trò HLV Keegan lại rất để thua tới 3/5 trận gần nhất và để cho M.U vượt lên với khoảng cách 3 điểm. Mục tiêu của Liverpool khi tiếp đón đối thủ đến từ vùng Đông Bắc đương nhiên cũng là một chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với chính Newcastle.

Liverpool mở đầu không thể hoàn hảo hơn với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2, do công của Robbie Fowler,chân sút đựoc coi là người kế tục Kevin Keegan tại Anfield và về sau được bầu chọn là “Cầu thủ trẻ của năm”. Tuy nhiên, bàn thắng của Fowler như chọc đúng tổ ong vò vẽ. Newcastle với lối chơi tấn công phóng khoáng đã nhanh chóng lật ngược tình thế, họ ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút nhờ các pha lập công của Les Ferdinand (phút thứ 10) và David Ginola (phút 14).


Les Ferdinand gỡ hòa cho Newcastle

Vẫn là Fowler đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng bàn gỡ hòa trong những phút đầu hiệp 2, nhưng Faustino Asprilla một lần nữa đưa Newcastle có lợi thế bàn thắng ở phút 57. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Stan Collymore gỡ hòa 3-3 ở phút 68 và trận đấu kết thúc không thể hấp dẫn hơn với bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho Liverpool của Collymore ở phút bù giờ thứ 2. Chiến thắng nghẹt thở giúp đội bóng thành phố Cảng thu hẹp khoảng cách với Newcastle trên bảng xếp hạng và giữ vững vị trí thứ 3 cho đến khi mùa giải kết thúc. Còn với Chích chòe vùng Đông Bắc, những kết quả thất thường trong giai đoạn tiếp theo khiến họ chấp nhận đứng nhìn M.U đăng quang và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 2 chung cuộc.


Liverpool cuối cùng đã có cuộc ngược dòng kinh điển trước Newcastle

Được biết, bữa tiệc bàn thắng mà hai đội thết đãi người hâm mộ tại Anfield năm đó sau này được bầu là trận đấu hay nhất trong thập kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Premier League. Tháng 5/2012, trận đấu tiếp tục được bầu là cuộc đối đầu hấp dẫn chỉ sau trận derby Manchester (20/9/2009) trong 20 năm của kỷ nguyên Premier League.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: David James; Mark Wright (Warner 45’), John Scales, Ruddock, Jason McAteer, Jamie Redknapp, John Barnes, Rob Jones (Ian Rush 85’), Steve McManaman, Stan Collymore, Robbie Fowler.

Newcastle: Pavel Srnicek; Steve Watson, Steve Howey (Peacock 82’), Albert, Beresford, Beardsley, David Batty, Robert Lee, David Ginola, Asprilla, Les Ferdinand.

VIDEO: Những tình huống đáng chú ý của trận đấu
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Chicharito: Đi đâu thì cũng thế cả thôi! Chicharito: Đi đâu thì cũng thế cả thôi!

    Javier Hernandez vẫn là một cầu thủ được yêu mến ở Old Trafford và nhiều ý kiến đã bày tỏ sự cảm thông cũng như bức xúc cho anh vì việc tiền đạo người Mexico có quá ít cơ hội ra sân. Nhưng rất có thể Chicharito chỉ là một nạn nhân của chiến thuật bóng đá đang thay đổi, khi những tay săn bàn cổ điển như anh ngày càng thiếu đất phô diễn.

  • Tottenham chờ bay trên đôi cánh Townsend-Lennon Tottenham chờ bay trên đôi cánh Townsend-Lennon

    Aaron Lennon đã trở lại luyện tập bình thường sau khi bình phục chấn thương dính phải hồi tháng 8. Như vậy, HLV Andre Villas-Boas của Tottenham hoàn toàn có thể sử dụng cặp tiền vệ cánh đầy tốc độ Townsend-Lennon trong trận đấu với Aston Villa vào Chủ nhật tới.

  • Januzaj muốn "lên đỉnh thế giới" cùng với M.U Januzaj muốn "lên đỉnh thế giới" cùng với M.U

    Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Kosovo KTV, ngôi sao Adnan Januzaj khẳng định tương lại của mình vẫn gắn liền với đội chủ sân Old Trafford.

  • Gerrard sắp vào "CLB 100 bàn", Rodgers hết lời tán dương Gerrard sắp vào "CLB 100 bàn", Rodgers hết lời tán dương

    Chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng nữa, Steven Gerrard sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 của Liverpool đạt tới ngưỡng 100 bàn tại Premier League.

  • Vì sao nước Anh sở hữu nhiều “bad boy”? Vì sao nước Anh sở hữu nhiều “bad boy”?

    Từ Paul Gascoigne, Stan Collymore, Joey Barton cho tới Andy Carroll, Ravel Morrison... Trải qua bao thế hệ cầu thủ, nước Anh chưa bao giờ thiếu những cầu thủ với cá tính "siêu dị" và ưa nổi loạn. Nhưng nguyên nhân vì sao xứ Sương mù lại sản sinh ra nhiều "bad boy" đến như thế?

  • Dấu ấn đậm nét của Hodgson ở ĐT Anh Dấu ấn đậm nét của Hodgson ở ĐT Anh

    ĐT Anh đã vượt qua vòng loại World Cup 2014 với nhiều thành công nhưng cũng không ít va vấp, hồi hộp. Tuy nhiên, khi nhìn lại cả một chặng đường, HLV Roy Hodgson hoàn toàn có quyền nở một nụ cười với những dấu ấn ông đã để lại trên nhiều phương diện.

  • Man City: Tiêu tiền giỏi, kiếm tiền cũng "khủng" Man City: Tiêu tiền giỏi, kiếm tiền cũng "khủng"

    Man City đã vươn lên vị trí thứ 7 trong nhóm những đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới trong năm vừa qua. Nhưng đội chủ sân Etihad không muốn chỉ dừng lại ở đó.

  • Dấu ấn Capello trong tấm vé tới Brazil 2014 của Nga Dấu ấn Capello trong tấm vé tới Brazil 2014 của Nga

    Khi Fabio Capello rời ĐT Anh trong cay đắng, ít người nghĩ chỉ gần 2 năm sau đó, ông lại tạo tiếng vang lớn ở một đội tuyển giàu tham vọng nhưng lại gây nhiều thất vọng ở những giải lớn gần đây. Vâng, Don Fabio vừa giúp Nga giành vé vào VCK World Cup 2014.

  • Mourinho: “Terry đang trở lại là một cầu thủ lớn" Mourinho: “Terry đang trở lại là một cầu thủ lớn"

    Jose Mourinho cho rằng trung vệ đội trưởng John Terry của Chelsea đã phần nào lấy lại lòng kiêu hãnh sau quãng thời gian sự nghiệp dường như “đi chệch hướng”.

  • ĐT U23 Việt Nam: Dựng xong bộ khung ĐT U23 Việt Nam: Dựng xong bộ khung

    Giới chuyên môn cho rằng, U23 Việt Nam cơ bản đã xác định được 11 cầu thủ chính thức sau 8 trận giao hữu vừa qua. Có chăng, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ còn băn khoăn ở vị trí tiền vệ phòng ngự...

  • Rodgers chưa hài lòng với lối chơi của Liverpool Rodgers chưa hài lòng với lối chơi của Liverpool

    HLV người Bắc Ireland cho rằng Liverpool hiện tại vẫn chưa thi đấu như ông kỳ vọng, và mong muốn chứng kiến một bộ mặt ấn tượng hơn ở chuyến làm khách trước Newcastle.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x