Trận M.U - Tottenham tra tấn người xem

Kinh Thi Kinh Thi
10:22 ngày 29-10-2017
Một trong những bí ẩn lớn nhất mà môn bóng đá - nhất là bóng đá đỉnh cao - luôn chứa đựng, là HLV trưởng nói gì với các cầu thủ trong phòng thay đồ giữa hai hiệp đấu.
Trận M.U - Tottenham tra tấn người xem
Tất nhiên, đã gọi là “bí ẩn” thì giới bình luận cứ việc thoải mái phóng bút, sau khi mọi chuyện trở nên rõ ràng. Đề tài kỳ này: đâu là những việc phải làm - phải kiên nhẫn chờ đợi hoặc cần chỉnh sửa những gì - mà Jose Mourinho và Mauricio Pochettino truyền đạt đến các cầu thủ, trong hiệp hai của trận M.U - Tottenham.

Một thời, người ta ví Ngoại hạng Anh - hoặc bóng đá Anh nói chung - với các Boys Band nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, hoặc những bộ phim Hàn Quốc nhiều tập. Có nghĩa: chất lượng chuyên môn chẳng hề vươn đến đẳng cấp mẫu mực, nhưng lại dễ xem, dễ thưởng thức. Xem trận nào cũng được. Vào xem giữa chừng cũng được. Không cần xem hết cũng được. Xem đến đâu, giải trí đến đấy. Vô cùng... thư giãn.

Bây giờ, trận đấu “thượng đỉnh” M.U - Tottenham, diễn ra tại sân Old Trafford mà người ta đã gọi là “nhà hát của những giấc mơ”, đáng lẽ phải là đỉnh cao của sự giải trí cho giới hâm mộ bóng đá trung lập, hóa ra lại là một cuộc thử thách dành cho khán giả. Chẳng có điều gì đáng xem, trong suốt hiệp 1. Dường như không thể có được một pha phối hợp kéo dài hơn 3 đường chuyền - muốn kéo dài hơn thì phải chuyền về sân nhà cho hậu vệ. Cầu thủ đôi bên thường xuyên nhảy xổ vào nhau, chỉ để nhanh chóng ngăn cản đối phương chơi bóng.

Khi có cơ hội, Romelu Lukaku tạt bóng vào... chỗ không người, vì nếu ngước nhìn để chọn giải pháp thì anh thậm chí còn không thể tạt, không có đủ thời gian chạm chân vào bóng. Ở phần sân ngược lại, Dele Alli chuyền đường cuối cùng thẳng vào tay thủ môn đối phương. Xuất sắc như thủ môn David De Gea mà cũng sai sót - va chạm với trung vệ Phil Jones, để vuột quả bóng vào chân đối phương ngay trong vùng cấm. Đòn trừng phạt? Moussa Sissoko vội tung ngay cú dứt điểm chệch đến vài mét so với cả xà ngang lẫn cột dọc.


Quá thừa căng thẳng, quyết liệt. Đôi bên thậm chí phải ăn thua đủ với nhau để có thêm lợi thế nhỏ nhoi chỉ trong một tình huống trọng tài thả bóng giữa sân. Chợt nhớ chuyện ngày xưa Robbie Fowler (Liverpool) vội vàng nói với trọng tài khi anh được hưởng phạt đền, rằng thủ môn David Seaman của Arsenal không hề chạm vào người anh.

Cứ như đấy là trận “chung kết ngược” tranh quyền trụ hạng. Nhưng dĩ nhiên, đấy chẳng bao giờ là hình ảnh đích thực của M.U và Tottenham. Ngược lại là đằng khác. Họ đều rất mạnh. Và họ đều quá sợ cái kết luận rằng đối phương còn... mạnh hơn mình, nếu phải chuốc lấy kết quả bất lợi trong trận đấu quan trọng này.

Lukaku đội đầu trúng cột, chỉ khoảng 1 phút sau khi Dele Alli tâng bóng ra ngoài chỉ trong gang tấc ở đầu sân đối diện. Rồi Tottenham đưa bóng vào lưới, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Và Anthony Martial ghi bàn duy nhất, cho M.U. Tất cả cũng đều nối tiếp nhau, chỉ trong khoảng 1 phút. Những gì diễn ra chỉ trong vài phút cuối trận bao trùm tất cả những gì đôi bên thể hiện trong toàn bộ khoảng thời gian dài trước đó. Đã bảo, họ đều quá mạnh để có thể làm nên chuyện chỉ trong thoáng chốc. Chẳng qua, họ phải kiên nhẫn chờ đợi quá lâu, cho khoảnh khắc tung đòn của mình. Sao phải như thế?

Sao lại không thể phổ biến những gì diễn ra trong khoảng 5 phút (77’ đến 82’) cho... toàn trận đấu? Tất nhiên, đấy chỉ là câu hỏi thuộc về lý thuyết, đến từ cảm giác của những khán giả bình thường. Bóng đá đỉnh cao không hề đơn giản như vậy. Nhưng, mặc kệ tầm quan trọng của chiến thắng đối với Mourinho, hoặc thất bại đối với Pochettino. Họ đã làm cho bóng đá Anh... tẻ nhạt mất rồi!

M.U 1-0 Tottenham

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x