Triều đại chủ tịch Florentino Perez tại Real: Từ Luis Figo đến Brahim Diaz

Trần Hoà
08:59 ngày 01-01-2019
Chủ tịch Perez khởi đầu đế chế lãnh đạo Real bằng hợp đồng “bom tấn” rúng động lịch sử bóng đá khi đánh cắp siêu sao Figo từ đại kình địch Barca. Đến hôm qua, ông đưa về tân binh thứ 70 cho Real với vụ mua tài năng trẻ Brahim Diaz của Man City. Chính sách chuyển nhượng của Perez đã thay đổi, song đế chế của ông tại Bernabeu vẫn đang rất thành công.
Triều đại chủ tịch Florentino Perez tại Real: Từ Luis Figo đến Brahim Diaz

“Sao mai” Diaz cho một khởi đầu mới

Khi Real bước vào năm 2019, cũng là lúc chủ tịch Florentino Perez bước sang năm thứ 10 của nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt Kền kền trắng. Ông lần đầu làm chủ tịch Real năm 2000, sau đó từ chức vào 2006, trước khi trở lại tiếp quản CLB Hoàng gia Tây Ban Nha năm 2009 và từ đó tạo ra một đế chế huy hoàng tại Bernabeu.

Real không có thói quen mua cầu thủ vào mùa Đông. Nhưng đúng ngày đầu của năm 2019, Real đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Brahim Diaz của Man City. Kền kền trắng chỉ mất 15 triệu euro cho ngôi sao mới 19 tuổi. Diaz chỉ còn hợp đồng với Man City đến hết mùa này và quyết định trở lại Tây Ban Nha đầu quân cho Real. Diaz sẽ là tân binh thứ 70 sau 16 năm cầm quyền của chủ tịch Perez tại Real. Tổng cộng, ông đã chi xấp xỉ 1,5 tỷ euro để mua sắm cầu thủ trong thời gian này. 


Từ Luis Figo đến Brahim Diaz, 18 năm đã trôi qua. Thương vụ chiêu mộ Figo là một “bom tấn” có lẽ khủng khiếp nhất lịch sử chuyển nhượng bóng đá thế giới, dù chỉ có mức giá 60 triệu euro. Điều quan trọng hơn, thương vụ này đã tạo ra chương mới đầy hận thù trong cuộc đại chiến không đội trời chung giữa Real và Barca.

Joan Gaspart, người cũng trúng cử chủ tịch Barca mùa Hè 2000 đó gần như phát điên khi nghe tin Perez đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Figo. Ông tuyên bố: “Trong 5 năm dẫn dắt Barca tới, tôi sẽ không bao giờ quên Florentino. Cuộc chiến đã bắt đầu. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này, bất cứ đó là kẻ nào, bất cứ ai là kẻ trả tiền cho điều này”. 

Joan Gaspart sau đó sử dụng hết số tiền bán Figo và còn nhiều hơn thế để đưa về những Emmanuel Petit, Marc Overmars… cho một sự trả thù. Tuy nhiên, Gaspart chỉ tồn tại ở Barca trong 3 năm, chứ không đến 5 năm. Ông được xem như một trong những vị chủ tịch tệ nhất lịch sử Barca, còn Perez tạo nên một kỷ nguyên huy hoàng cùng Real. 

15 năm, 70 tân binh và 24 danh hiệu

“Tôi thực ra chỉ sao chép công thức của Santiago Bernabeu: đem về những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và tự họ sẽ kiếm tiền trả cho mình”. Sau Figo, những siêu sao hàng đầu thế giới khác như Zidane, Ronaldo và Beckham lần lượt đổ bộ xuống Bernabeu để tạo ra “Dải ngân hà” Galacticos trong bóng đá.

Kỷ nguyên Galacticos mà Perez dựng lên đã giúp Real giành 1 chức vô địch Champions League và 2 danh hiệu La Liga chỉ trong 3 năm đầu. Tuy nhiên, Perez đã tạo ra “con quái vật quá khổng lồ” tại Bernabeu và ông không thể kiểm soát nó. Chỉ cần khi dàn sao của Real bắt đầu gặp khó khăn, những sự nghi ngờ, chỉ trích lập tức đổ xuống đầu ông. Kết quả, Perez phải rời CLB vào đầu năm 2006. 

Dẫu vậy, chỉ 3 năm sau, 2009, Perez đã trở lại vị trí cao nhất tại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Kỷ nguyên Galacticos lập tức được tái lập, bằng hàng loạt thương vụ khổng lồ ngay trong mùa Hè năm đó, như Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso. Perez tiếp tục theo đuổi chính sách “siêu sao hóa” đội hình cho đến năm 2013 và 2014, khi lần lượt đem về 2 tân binh đình đám nhất thế giới thời điểm đó là Gareth Bale và James Rodriguez.


Tuy nhiên, sự xâm chiếm của những đồng đô-la sặc mùi dầu từ Nga và các quốc gia Trung Đông đã làm đảo lộn lịch sử bóng đá. Một CLB truyền thống dù khổng lồ đến đâu cũng không thể chạy đua vũ trang với các CLB của các tỷ phú vốn xem bóng đá chỉ là trò chơi hoặc một công cụ đánh bóng hình ảnh.  

Việc Perez khởi đầu năm 2019 bằng một tân binh trẻ với giá rẻ, song đầy tiềm năng như Diaz đã nói lên tất cả chính sách chuyển nhượng mà Real đã và đang theo đuổi những năm gần đây. Trước đó họ cũng đã đưa về hàng loạt “sao mai”, thần đồng như Vallejo, Asensio, Ceballos, Odriozla, Vinicius, Mariano hay Rodrygo. 

Perez đã thay đổi để phù hợp với thời thế, để tránh khỏi vết xe đổ từ nhiệm kỳ đầu tiên. Nhưng Real vẫn đang không ngừng tiến lên bền vững. Còn ông đã có tổng cộng 24 danh hiệu sau 15 lãnh đạo Kền kền trắng, chỉ kém huyền thoại Santiago Bernabeu trong lịch sử CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kaka tiết lộ mâu thuẫn với Mourinho trong quá khứ Kaka tiết lộ mâu thuẫn với Mourinho trong quá khứ

    Chỉ đến khi đã giải nghệ, siêu sao Ricardo Kaka mới tiết lộ những bí mật đằng sau quãng thời gian tồi tệ của anh ở Real Madrid.

  • Ramos 'ngoan' bất thường trong năm 2018 Ramos 'ngoan' bất thường trong năm 2018

    Lần đầu tiên trong sự nghiệp, trung vệ Sergio Ramos trải qua toàn bộ 12 tháng ở năm dương lịch mà không phải nhận bất kỳ thẻ đỏ nào.

  • Barca sẽ phải xoay vòng lực lượng Barca sẽ phải xoay vòng lực lượng

    Hiện tại, hành trình hướng đến “cú ăn ba” La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua của Barca đang rất thuận lợi khi họ hiện dẫn đầu BXH La Liga, và chỉ gặp hai đối thủ dưới cơ tại vòng đấu loại trực tiếp các giải cúp là Levante (Cúp Nhà Vua) và Lyon (Champions League).

  • Người khác xây sự nghiệp, Pique dựng... đế chế Người khác xây sự nghiệp, Pique dựng... đế chế

    Hôm qua, Đại hội bất thường của FC Andorra đã thông qua việc sang tên đội bóng cho công ty Kosmos Holding của Gerard Pique. Ở tuổi 31, trung vệ đang khoác áo Barca đã trở thành chủ tịch của một đội bóng khác. Nhưng thực ra, đây chỉ là một trong nhiều “cuộc chơi” của đế chế mà Pique đang gây dựng.

  • Chốt phương án chia tiền bản quyền truyền hình La Liga: 'Miếng bánh' BQTH vẫn chênh lệch quá lớn Chốt phương án chia tiền bản quyền truyền hình La Liga: 'Miếng bánh' BQTH vẫn chênh lệch quá lớn

    BTC La Liga (LFP) vừa công bố kết quả phân chia tiền bản quyền truyền hình La Liga mùa 2017/18. Dù đã có những điều chỉnh nhằm tạo ra sự công bằng, song thực tế sự chênh lệch giữa các đội bóng hàng đầu so với nhóm CLB nhỏ từ nguồn thu này vẫn là rất lớn.

  • Oblak, thủ thành xuất sắc nhất 2018 Oblak, thủ thành xuất sắc nhất 2018

    Năm 2018 sắp kết thúc và có thể khẳng định Jan Oblak chính là thủ môn chơi xuất sắc nhất trong năm vừa rồi. Thủ thành của Atletico vượt trội các đồng nghiệp gần như về mọi tiêu chí để đánh giá về một “người gác đền” xuất sắc.

  • Murillo, cậu bé 'đi xe đạp' đến Nou Camp Murillo, cậu bé 'đi xe đạp' đến Nou Camp

    Từ một cậu bé chơi bóng đá đường phố ở Colombia, Murillo đã trở thành tân binh đầu tiên của Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Anh gia nhập đội bóng xứ Catalunya từ Valencia dưới dạng hợp đồng cho mượn 6 tháng, kèm điều khoản mua đứt trong mùa Hè 2019 với giá 25 triệu euro.

  • Messi mong muốn Valverde gia hạn hợp đồng với Barca Messi mong muốn Valverde gia hạn hợp đồng với Barca

    HLV Ernesto Valverde chỉ còn hợp đồng với Barcelona đến hết mùa giải này và Lionel Messi mong muốn ông tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Nou Camp.

  • La Liga xuất hiện nhiều gương mặt mới tài năng La Liga xuất hiện nhiều gương mặt mới tài năng

    La Liga mùa này chưa đi hết nửa chặng đường. Tuy nhiên, đã xuất hiện nhiều gương mặt mới đầy tài năng sau 17 vòng đấu. Họ như thổi một luồng gió mới vào giải bóng đá hàng đầu xứ sở bò tót, góp phần giúp giải đấu có thêm nhiều nét hấp dẫn hơn.

  • Barca và nỗi ám ảnh đầu năm Barca và nỗi ám ảnh đầu năm

    HLV Ernesto Valverde quyết định rút ngắn kỳ nghỉ Giáng sinh của các cầu thủ Barca xuống 7 ngày, dù trận “khai xuân” 2019 của gã khổng lồ xứ Catalunya diễn ra vào cuối tuần (gặp Getafe). Toàn đội sẽ trở lại sân tập từ chiều mai. Riêng nhóm cầu thủ Nam Mỹ được “đặc cách”, chỉ phải hội quân ở trại huấn luyện vào ngày 2/1 do khoảng cách địa lý.

  • Modric từ chối gia hạn hợp đồng với Real Modric từ chối gia hạn hợp đồng với Real

    BLĐ Real Madrid mới đây đã đề nghị tiền vệ Luka Modric gia hạn hợp đồng, nhưng mong muốn của họ lại không được ngôi sao người Croatia đáp ứng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x