Trợ lý Pepijn Lijnders (Liverool): 'Tất cả các đội đều ngại chúng tôi, trừ Porto'

14 tháng trước, Liverpool từng vùi dập Porto 5-0 ngay tại Do Dragao ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Và trong cuộc trò chuyện với tờ The Times, trợ lý Pepijn Lijnders của The Kop cho rằng đó là động lực để đội bóng Bồ Đào Nha hướng đến một màn báo thù trong lần tái ngộ này.
Trợ lý Pepijn Lijnders (Liverool): 'Tất cả các đội đều ngại chúng tôi, trừ Porto'
“Ở vòng tứ kết, chỉ có đúng 1 đội muốn gặp chúng tôi và đó là Porto. Tất cả các đội khác đều muốn tránh Liverpool, nhưng Porto chắc chắn khát khao muốn đối đầu với chúng tôi”. Lijnders đã bắt đầu cuộc trò chuyện với nhà báo Paul Joyce của tờ The Times như vậy. Nhưng nguyên nhân đằng sau nghịch lý ấy là gì, nhất là khi đội bóng Bồ Đào Nha là 1 trong 2 cái tên bị đánh giá thấp nhất ở vòng tứ kết Champions League mùa này cùng với Ajax?

Câu trả lời rất đơn giản. “Cá tính của họ là như vậy. Sergio Conceicao là HLV yêu thích động lực chiến đấu và ông ấy sẽ dùng thất bại cách đây hơn 1 năm để kích thích các cầu thủ. Mà từ động lực cũng không chuẩn lắm, chính xác nhất phải là báo thù”, Lijnders tiết lộ. Dĩ nhiên, không ai nghi ngờ nhận xét của vị trợ lý 36 tuổi của Juergen Klopp. Vì ông chắc chắn là người hiểu rõ nhất về Porto trong đội ngũ của Liverpool.


Trước khi cập bến Anfield năm 2014, Lijnders từng có 7 năm gắn bó với đội bóng Bồ Đào Nha. Ở tuổi 24, ông được mời về từ PSV Eindhoven để thực hiện một dự án với cái tên “611” nhằm tạo ra một thế hệ tài năng mới cho Porto, và đã gắn bó từ đội U8 cho đến U19 của đội chủ sân Do Dragao. Lijnders cũng từng là thầy của Diogo Dalot (Man United), Ruben Neves (Wolves) và Andre Gomes (Everton), cầu thủ mà ông đánh giá là tài năng nhất mà ông từng làm việc ở các tuyến trẻ của Porto.

Nhưng tinh thần của dự án “611” ấy là gì? Lijnders tiết lộ: “Đó là một kế hoạch 5 năm nhằm tái cấu trúc đội 1, học viện và cả bộ phận tuyển trạch”.

Và ngoài việc trình làng ra một loạt tài năng trẻ, thành công lớn nhất của dự án này là truyền vào các thế hệ cầu thủ trẻ một tinh thần chung. “Điều duy nhất chúng tôi dạy họ là tấn công một cách dữ dội, vì những người ở phía đối diện sẽ tự học được cách phòng ngự. Tinh thần của Porto luôn là hay hơn nữa, và nhiều hơn nữa”, trợ lý người Hà Lan cho biết.

Lijnders cũng khẳng định rằng Porto ghét thất bại, và thứ tinh thần ấy bắt nguồn từ một lý do khá buồn cười. Ông cho biết: “Nhiều đội thi đấu chỉ vì... thi đấu, còn họ thi đấu để vô địch. Thứ văn hóa chiến thắng đó nảy sinh vì trước đây, Porto không phải là đội bóng giàu danh hiệu, mà số 1 vẫn là Benfica”. Chính tâm lý kỳ lạ này đã khiến mọi thành viên Porto luôn làm việc gấp đôi để tiến bộ từng ngày. Và đêm nay, Liverpool sẽ phải thận trọng trước khao khát báo thù của đội bóng đáng sợ ấy.

“Thần đồng” trong làng HLV
Lijnders được coi là một “thần đồng” trong làng HLV châu Âu. Ông bắt đầu sự nghiệp ở PSV khi mới 19 tuổi và sau 5 năm gắn bó với đội bóng Hà Lan, được Porto mời về. Lijnders đã huấn luyện từ đội U8 cho đến U19 của Porto, được đôn lên đội B rồi làm trợ lý đội 1. Ông bắt đầu làm trợ lý ở Liverpool năm 2014, về Hà Lan làm HLV của NEC một giai đoạn ngắn rồi trở lại Anfield hồi tháng 6/2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x