Các Madridista rất trân trọng những huyền thoại, nhưng có lẽ họ cũng phải giật mình khi nhận ra mình đang chứng kiến những huyền thoại sống thi đấu. Marcelo, Sergio Ramos và Pepe vậy mà đã thấm thoát phụng sự Real Madrid được 10 năm.
Ở một nơi đòi hỏi cực cao như Real, trụ lại được những một thập kỷ rõ ràng chẳng phải chuyện đơn giản. Nhưng cả Sergio Ramos, Marcelo và Pepe không chỉ trụ được mà còn sát cánh với nhau trong suốt thời gian đó. Rất nhiều cầu thủ đã đến và đi, nhưng họ vẫn giữ được vị trí của mình và cho đến nay vẫn là những nhân vật không thể thay thế.
Đến Real sớm nhất trong bộ ba này là Sergio Ramos. Hậu vệ người Andalucia gia nhập Real hồi 2005 để chơi như một hậu vệ phải, thay cho Michel Salgado đã luống tuổi. Phải đến thời Jose Mourinho, Ramos mới được bố trí đá như một trung vệ. Ramos có lẽ là một trường hợp hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh vô địch EURO 2008 và World Cup 2010 trong vai trò hậu vệ cánh, nhưng lại vô địch EURO 2012 ở vị trí trung vệ.
Marcelo đến Real vào đầu năm 2007. Anh là một trong ba bản hợp đồng giữa mùa mà Real đã ký thời gian ấy, cùng với Fernando Gago và Gonzalo Higuain. Không ai có thể ngờ anh lại là người trụ lại cuối cùng trong bộ ba. Thậm chí thời gian phụng sự cho Real của Marcelo đã vượt qua cả người tiền nhiệm của anh ở vị trí hậu vệ trái là Roberto Carlos.
Sự nghiệp của Marcelo ở Real không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cũng như Carlos, anh tấn công giỏi hơn phòng ngự. Và vì những sai lầm ấy, đã có lúc Real phải bỏ ra đến 30 triệu euro để chiêu mộ Fabio Coentrao về thay thế. Nhưng rốt cục bằng nỗ lực của mình, Marcelo vẫn giành lại vị trí. Bây giờ, anh đã là đội phó của Real Madrid.
Những rường cột hàng thủ
Một đội phó khác của Real chính là Pepe. Gia nhập Real hồi 2007, Pepe cũng đang trải qua mùa giải thứ 10 cho Real. Và anh cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, để gột rửa hình ảnh của một gã đồ tể với lối chơi rắn, thô bạo trở thành một hậu vệ điềm tĩnh, thậm chí ba mùa trở lại đây, anh là một trong những hậu vệ hiền nhất, ít lãnh thẻ nhất tại La Liga.
Ramos, Marcelo và Pepe đều trải qua không ít bài học trưởng thành ở Madrid, để rồi bây giờ cả ba đều là “chức sắc” ở Bernabeu. Hai cầu thủ nước ngoài là đội phó, trong khi Ramos là đội trưởng. Tính đến trước mùa giải này, hàng thủ lâu đời nhất, tận tụy nhất của Real vẫn thuộc về ba danh thủ của Real trong thập niên 1990. Đó là Chendo, Manolo Sanchis và Fernando Hierro với tổng cộng 9 mùa bóng sát cánh bên nhau.
Với bộ ba Ramos, Marcelo và Pepe, đây đã là mùa bóng thứ 10. Thành tích của họ cũng không hề thua những bậc tiền bối với hai lần vô địch Champions League, hai lần vô địch La Liga và hai lần vô địch Cúp Nhà Vua. Rõ ràng chỉ cần một trong ba cầu thủ này giải nghệ, họ sẽ mau chóng gia nhập hàng ngũ những cầu thủ vĩ đại nhất từng thi đấu cho Real Madrid.
Khi rời Real, bộ ba Chendo, Hierro và Sanchis đều đã gần ngưỡng tứ tuần. Nhưng vì đến Real từ rất sớm, “ba chàng Ngự Lâm đời mới” của Real hiện tại đều mới ở ngưỡng 30. Pepe là người lớn tuổi nhất, nhưng anh cũng mới có 33 tuổi. Ramos vừa chạm ngưỡng 30 trong khi Marcelo chỉ mới 28. Nghĩa là sự vĩ đại hiện nay vẫn có khả năng tăng cao hơn nữa một khi họ giải nghệ.
Tin vui cho các CĐV Barca khi siêu sao Leo Messi nhiều khả năng sẽ bình phục chấn thương trước cuối tuần sau, qua đó kịp thời dự đại chiến với Man City tại Champions League.
Sevilla và Valencia sẵn sàng bỏ ra 45 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Chicharito của Bayer Leverkusen ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Hiện tại, Chicharito tiếp tục phong độ ấn tượng với 5 bàn/6 trận và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Bundesliga 2016/17.
La Liga không khốc liệt và giàu tốc độ như Ngoại hạng Anh, vì vậy đấu trường này còn khá nhiều các lão tướng đang cháy nốt những năm tháng cuối sự nghiệp.
Một công trình nghiên cứu vừa được công bố mới đây chỉ ra rằng Raul Gonzalez mới là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử La Liga chứ không phải Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.
Real Madrid vừa công bố mức doanh thu kỷ lục 620,1 triệu euro ở mùa 2015/16. Họ không chỉ tự vượt lên chính mình so với ở mùa trước đó, mà còn bỏ xa những đối thủ đeo bám như Barca hay Man United để trở thành đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới.
Tài năng trẻ Sergi Roberto có điều khoản giải phóng hợp đồng thấp nhất ở đội một Barcelona với chỉ 26,5 triệu bảng. Trong khi đó, bất kỳ CLB nào muốn chiêu mộ Lionel Messi hoặc Neymar sẽ phải bỏ ra 215 triệu bảng.
Càng ngày người ta càng nhìn thấy ở Antoine Griezmann tiềm năng để vươn lên "chiếu trên" của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tất cả có được nhờ vào sự hoàn thiện từng ngày trong khả năng chiếm lĩnh không gian của anh.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn