Tròn 7 năm 'triều đại' Diego Simeone ở Atletico: Vững như thành đồng

Trần Hoà
09:15 ngày 24-12-2018
Sự mục ruỗng không thể ngăn nó hình thành. Real Madrid, Barcelona hay bất kỳ gã khổng lồ bóng đá nào cũng không thể phá hủy nó. Sự nhiễu nhương, những cơn điên rồ của bóng đá thế giới cũng không làm nó lung lay. Đó là đế chế thành đồng mà HLV Diego Simeone dựng nên tại Atletico, đến hôm qua đã tròn 7 năm (23/12/2011 - 23/12/2018).
Tròn 7 năm HLV Diego Simeone dẫn dắt Atletico Madrid: 'Triều đại El Cholo' vững như thành đồng
Một đế chế đã được tiên đoán
Vào một ngày tháng 12/2011, HLV Simeone nhận được cuộc gọi từ BLĐ Atletico Madrid đề nghị ông dẫn dắt CLB. Lúc đó, HLV Simeone ở cùng con trai út mới 8 tuổi Giuliano. Simeone nói với con trai: “Hãy coi này, cơ hội dẫn dắt Atletico đã đến với ba. Ba không biết phải làm gì”. Giuliano trả lời: “Vậy ba sẽ chống lại Messi và Ronaldo. Và nếu làm tốt công việc, ba sẽ không sớm trở lại”. Đó là câu chuyện thường được kể lại về sự nghiệp cầm quân của HLV Simeone như một sự tình cờ, một vận may! 

Tuy nhiên, thực tế với HLV Simeone, đó không phải là tình cờ, mà là điều ông đã chờ đợi suốt nhiều năm và tin rằng rồi nó sẽ đến. “Khi rời Atletico năm 2005 và trở lại Argentina cho những năm cuối sự nghiệp, tôi tin cơ hội trở lại dẫn dắt Atletico sẽ đến với tôi vào thời điểm CLB gặp khó khăn. Tôi đã luôn chờ đợi và sẵn sàng cho nó”, El Cholo sau này kể lại. 


Như đã biết, điều mà Simeone tiên đoán thành hiện thực vào ngày 23/12/2011, khi Atletico bổ nhiệm ông thay HLV Gregorio Manzano bị sa thải.

Và rồi bức thành đồng ngay lập tức được HLV Simeone dựng lên tại Atletico. Rojiblancos thua tới 4/5 trận trước khi El Cholo đến, nhưng lập tức trải qua 8 trận bất bại liên tiếp sau đó, trước khi chỉ thua sát nút 1-2 trước một Barca đang bất khả chiến bại của HLV Pep Guardiola. 

Sự khởi đầu của triều đại HLV Simeone diễn ra như vậy. Nó được xây dựng trên một đống đổ nát, ở CLB ngập trong nợ nần và đang tuyệt vọng trên sân cỏ. Nhưng sau 7 năm, triều đại đó đã trở thành đế chế hùng mạnh, thực sự duy nhất đang tồn tại trong trong thế giới bóng đá đỉnh cao.

Khi Arsene Wenger rời Arsenal cuối mùa trước, Simeone đã trở thành HLV tồn tại lâu nhất ở một CLB trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Sẽ dễ dàng hình dung hơn về hình ảnh của một đế chế ở Atletico, nếu biết trong 7 năm qua, Barca đã thay tới 5 đời HLV, Real cũng bổ nhiệm HLV thứ 6. Lúc El Cholo mới đến dẫn dắt Atletico, Man United vẫn còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson; HLV Antonio Conte đang có mùa đầu thể hiện ở Juventus; HLV Villas-Boas vẫn còn được xem như “Mourinho đệ nhị” tại Chelsea; Man City chưa có chức vô địch Ngoại hạng Anh; Liverpool vẫn chìm đắm trong đêm tối hoặc PSG chưa được hô biến thành gã khổng lồ bởi các Hoàng thân đến từ Qatar.

Tất cả đổi thay, trừ kỷ nguyên El Cholo
Mọi thứ của thế giới bóng đá đỉnh cao đã thay đổi, thậm chí đảo lộn trong 7 năm qua. Chỉ một điều không đổi thay, đó là đế chế, là bức thành đồng mà Simeone dựng lên tại Atletico!

Đó thực sự là bức thành đồng của bóng đá. Chỉ có vậy Atletico mới có thể chống chọi được cả Real lẫn Barca ở Tây Ban Nha - hai gã khổng lồ vốn thay nhau thống trị bóng đá thế giới suốt thập kỷ qua. Atletico đúng là chỉ giành một chức vô địch La Liga, một Siêu Cúp Tây Ban Nha và một Cúp Nhà Vua trong 7 năm qua dưới thời HLV Simeone. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ để Real và Barca được một phút nghỉ ngơi. Chỉ cần 2 gã khổng lồ này vấp ngã, Atletico luôn lập tức có mặt phía sau. 


Đế chế El Cholo còn tồn tại trong cả lòng châu Âu. Trừ mùa đầu đến Atletico vào thời điểm giữa mùa (vẫn đoạt vị trí thứ 5 La Liga và vô địch Europa League), các mùa còn lại El Cholo đều giúp Atletico giành vé dự Champions League từ đó đến nay. Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, đó là thành tích chỉ các gã khổng lồ như Real, Barca, Man City, Juventus và PSG mới đạt được. Tất nhiên, ai cũng nhớ, nếu có thêm một chút may mắn, Atletico đã giành được tới 2 danh hiệu Champions League, khi từng dẫn Real 2-1 đến phút 90+3 ở trận chung kết 2013/14 và chỉ thua vẫn chính Real sau loạt luân lưu 11m ở trận chung kết mùa 2015/16.

Một HLV dẫn dắt một CLB lớn trong 7 năm liên tiếp là điều gần như không tưởng trong thế giới bóng đá hiện tại. Nhưng quan trọng hơn, HLV Simeone còn xây dựng được cả một đế chế không thể phá hủy tại Atletico!

Các danh hiệu của Atletico thời Simeone 
1 La Liga: 2013/14
1 Cúp Nhà Vua: 2012/13
1 Siêu Cúp Tây Ban Nha: 2014
2 Europa League: 2011/12, 2017/18
2 Siêu Cúp châu Âu: 2012, 2018 (ảnh)
2 Á quân Champions League: 2013/14, 2015/16

Doanh thu của Atletico tăng gấp 3 dưới thời Simeone
Từ khi được dẫn dắt bởi HLV Diego Simeone, Atletico không chỉ thoát khỏi khủng hoảng tài chính trầm trọng, mà còn ngày càng phát đạt. Trong 7 năm qua, doanh thu của họ đã tăng lên gần gấp 3 lần, từ 109 triệu euro năm 2012 lên 297 triệu euro năm 2018.



 Atletico không ngán ai ở châu Âu
Trong hành trình tại cúp châu Âu suốt 7 năm qua, Atletico của HLV Simeone đã từng hạ “knock-out” rất nhiều gã khổng lồ. Ở Champions League, họ từng loại Barca (2013/14, 2015/16), Milan, Chelsea (2013/14) và Bayern (2015/16).  Ở Europa League, bại tướng của Atletico từng có Arsenal và Marseille. Tại Siêu Cúp châu Âu, Atletico cũng hạ Chelsea năm 2012 và Real năm 2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x