Trung Quốc ôm mộng hóa rồng tại World Cup nhờ các hảo hán nhập tịch
Quyết định của một cựu cầu thủ người Anh chuyển sang thi đấu cho ĐT Trung Quốc có thể là khởi đầu của một xu hướng của người Trung Hoa về giấc mộng World Cup: “nhập khẩu nguyên chiếc” những cầu thủ nước ngoài và đóng mác xuất xứ “Hàng Trung Quốc dự World Cup chất lượng cao”.
Giả dụ có một lúc nào đó, Trung Quốc trở thành đội bóng mạnh nhất thế giới, họ sẽ phải nhìn lại một trận đấu khi họ còn hàn vi. Đó là trận đấu giao hữu với ĐT Philippines tại Quảng Châu vào ngày 7/6 năm nay, nơi có sự hiện diện của một cầu thủ người Anh trong trang phục thi đấu của ĐT Trung Quốc.
Lẩm nhẩm bài quốc ca lạ hoắc trong vai trò cầu thủ Trung Quốc, cầu thủ này hồi tháng 1/2019 vẫn còn thi đấu cho CLB Brentford ở giải hạng Nhất Anh. Bây giờ, anh ta không còn là Nico Yennaris, cựu cầu thủ của Arsenal và Tam Sư nữa rồi, mà hóa thân thành Li Ke, người tiên phong cho hướng đi mới của bóng đá Trung Quốc: Nhập khẩu cầu thủ nước ngoài cho ĐTQG.
HLV Lippi tái hợp ĐT Trung Quốc bởi có những điều kiện mới về cầu thủ
Hảo hán Li Ke đã chơi 55 phút trong trận đấu đó trước khi được thay thế, và khi anh rời sân, 40.000 người hâm mộ đã đứng dậy hoan hô rầm trời. “Tôi đã học hát quốc ca ngay từ khi mới nhập tịch. Tôi hy vọng, không lâu nữa có thể trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã bằng tiếng Trung Quốc”, Li Ke nói với báo chí.
Là người Anh sinh ra ở London, Li Ke có mẹ là người Trung Quốc. Hồi tháng Giêng, CLB Beijing Guan đã chiêu mộ Li Ke từ Brentford và sau đó tiến hành thủ tục nhập tịch cho cầu thủ này cũng như đã từng cho cầu thủ người Na Uy - Jon Hou Sæter. Nhập tịch cầu thủ ngoại kiều để tăng suất ngoại binh là điều không lạ với bóng đá Trung Quốc và Việt Nam.
Nhưng với quan chức LĐBĐ Trung Quốc, điều này còn có ý nghĩa khác. Trở lại năm 2016, các quan chức thể thao ở Bắc Kinh đã đưa ra một kế hoạch chính thức nhằm biến Trung Quốc thành một cường quốc thể thao tại châu lục vào năm 2030, và là sức mạnh toàn cầu vào năm 2050. Nhưng bằng những lối tắt.
Elkerson từng vào ĐT Brazil sẽ khoác áo ĐT Trung Quốc từ tháng 9/2019
HLV Marcelo Lippi của ĐT Trung Quốc đã rất vui mừng khi thấy quan chức thể thao nước này dám làm những điều không ai muốn làm. Chiến lược gia này đã chia tay ĐT Trung Quốc hồi tháng Giêng năm nay sau 27 tháng cầm quân, nhưng ông đã quay trở lại hồi tháng 5/2019. Tất nhiên, kèm theo những điều kiện liên quan đến vấn đề cầu thủ và các tuyển thủ.
Việc Li Ke khoác áo ĐT Trung Quốc cũng được truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc bàn tán. Tuy nhiên, làn sóng ủng hộ đã thắng thế và hiện giờ, người Trung Quốc đang sục sạo khắp thế giới để tìm kiếm những cầu thủ có dính dáng huyết thống đưa vào diện theo dõi, tiếp cận và thuyết phục “quay về nước mẹ”.
HLV Lippi bật mí: “Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cầu thủ giỏi hơn trong ĐTQG. Chúng tôi cần những tiền đạo chất lượng cao. Wu Lei và Gao Lin vẫn là những nhân tố quan trọng, nhưng ĐTQG cần thêm những Li Ke hay đại loại thế. Điều đó sẽ giúp ĐT Trung Quốc mạnh hơn”.
Sau 5 năm ở Trung Quốc, tiền đạo Ricardo Goulart cũng đủ điều kiện nhập tịch
Hai cầu thủ người Brazil là Elkeson và Ricardo Goulart là hai ngôi sao ngoại hay nhất đang chơi tại giải Super League Trung Quốc. Việc đưa hai cầu thủ này về giải đấu này năm 2011 đều tiêu tốn một khoản tiền lớn. Cả hai từng được triệu tập vào Selecao nhưng chưa được thi đấu. Và sau 5 năm chơi bóng tại Trung Quốc, họ đủ tư cách nhập tịch và khoác áo ĐTQG khác theo điều lệ của FIFA.
Mọi công việc đang được tiến hành, và bộ đôi này có thể trở thành tuyển thủ Trung Quốc thi đấu tại vòng loại World Cup 2020 từ tháng 9/2019. Sự xuất hiện của hai hảo hán gốc Ba Tây này sẽ làm thay đổi ĐT Trung Quốc đáng kể. Chưa kể còn có cầu thủ tài năng tên Wu Lei, hiện đang khoác áo Espanyol tại Tây Ban Nha.
Wu Lei là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Trung Quốc và đang chơi bóng ở La Liga
Rõ ràng, Lippi đang có nhiều cơ hội sở hữu một đội tuyển mạnh ở châu Á, đủ sức đoạt vé đến Qatar năm 2022. Với những hảo thủ nhập khẩu chất lượng như thế, nếu Trung Quốc không thể dự World Cup, HLV Lippi sẽ không có gì để biện minh cho thất bại.
Bên cạnh sự ủng hộ đa số, nhiều người cũng lo ngại rằng, nếu trên tuyển chỉ rặt hàng nhập khẩu thì bản sắc Trung Hoa sẽ thế nào? Nhưng với các quan chức bóng đá của quốc gia đông dân nhất thế giới này, thành tích sẽ biện minh cho mọi thứ, nhất là khi họ vẫn rất lẹt đẹt ở môn bóng đá. Mà người Trung Hoa vốn có câu, hảo hán đâu cần kể xuất xứ?
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn