Trung tâm báo chí của SEA Games 29 vừa được đưa vào hoạt động và độ hoành tráng của nơi đây khiến mọi người phải ngỡ ngàng.
Trung tâm truyền thông của SEA Games 29 bao gồm trung tâm truyền hình (IBC) và trung tâm báo chí (MPC) được đặt tại Trung tâm thương mại và triển lãm quốc tế Malaysia (viết tắt là MITEC).
Nơi đây vừa được đưa vào phục vụ đại hội cách đây vài ngày, nhưng thực tế vẫn chưa chính thức hoạt động và vẫn đang trong quá trình thử nghiệm hệ thống trang thiết bị vừa mới được lắp ráp hoàn chỉnh chưa lâu.
Tham quan Trung tâm báo chí cực kỳ hoành tráng của Malaysia
Dẫu như thế, những phóng viên đến liên hệ công việc tại đây vẫn không khỏi thích thú và ấn tượng bởi mức độ hoành tráng. Trung tâm báo chí MPC của đại hội có sức chứa cùng lúc đến hơn 500 phóng viên tác nghiệp, với các trang thiết bị hiện đại và hệ thống internet tốc độ cao.
Tuy nhiên, điều các phóng viên cảm thấy lo ngại khi đến đây là hệ thống điều hoà ở đây quá lạnh, khiến mọi người có cảm giác như đang ngồi trong… hầm băng.
Sau đây là những hình ảnh của trung tâm báo chí MPC do phóng viên Minh Tuấn của báo Bóng Đá ghi nhận:
MPC có sức chứa hơn 500 phóng viên tác nghiệp cùng lúc
Nơi đây được tranh bị rất hiện đại
Dù vẫn đang thử nghiệm, nhưng nhiều phóng viên Malaysia đã đến đây làm việc
Các nữ phóng viên đang truy cập hệ thống internet của trung tâm
Nơi đây cũng đang trả thẻ tác nghiệp tại SEA Games của các phóng viên
Phóng viên báo Bóng Đá đến liên hệ công việc tại MPC
Ngày 15/8, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ bước vào các cuộc tranh tài ở môn bóng đá nam SEA Games 29. Sự háo hức hiện rõ ở từng tuyển thủ trẻ của đội U22 Việt Nam, nhưng thực tế họ vẫn có chút áp lực.
Chúng tôi đến tham quan khu liên hợp thể thao Bukit Jalil chiều nay (12/8), tức 6 ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 29. Đồng hồ đếm ngược ngày càng vơi dần, sự hối hả hoàn thiện các công trình tổ chức thi đấu càng thể hiện rất rõ.
Chỉ còn 1 tuần nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 29, nhưng có vẻ như người dân Malaysia không quá mặn mà với đại hội thể thao Đông Nam Á được đất nước họ đăng cai, kể từ lần tổ chức cuối cùng cách đây 16 năm.
Sau hơn 20 ngày tranh tài sôi nổi trên đất Myanmar, đêm qua (22/12), SEA Games 27 đã khép lại với lễ bế mạc vô cùng hoành tránh và ấn tượng tại khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi, thủ đô Nay Pyi Taw.
Với quyết tâm chiến thắng, Nguyễn Thị Ngọc đã đánh bại võ sỹ chủ nhà Myanmar trong trận chung kết hạng cân 60kg nữ môn Muay để mang về tấm HCV thứ 73 cho đoàn TTVN.
Rất quyết tâm trong ngày thi đấu hôm nay, nhưng Futsal Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ khi hai đội tuyển Nam và Nữ Việt Nam đều thất bại trước đối thủ Thái Lan ở trận chung kết, để ngậm ngùi giành cú đúp Bạc.
Một ngày thi đấu đại thành công của Đoàn TTVN khi chúng ta giành tới 10 chiếc HCV. Với chiến tích này, Đoàn TTVN đã giành lại ví trí thứ 2 từ tay chủ nhà Myanmar trên bảng tổng sắp huy chương.
Những tin chính: Tinh hoa Việt toả sáng cùng Vovinam. VĐV Nguyễn Văn Lai giành HCV ở nội dung 10.000m. VĐV Dương Thị Việt Anh giành HCV nội dung nhảy cao. Nguyễn Văn Hùng giành HC Vàng nội dung nhảy 3 bước nam. Dương Văn Thái giành HCV ở nội dung chạy 1500m nam.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn