Có lẽ những người yêu bóng đá Việt Nam vẫn nhớ đến cái tên Vũ Như Thành, bởi với họ, anh và Nguyễn Huy Hoàng (SLNA) từng là cặp trung vệ hay nhất của bóng đá Việt. Vì vậy, khi Như Thành bỗng nhiên “mất tích”, nhiều người đã không khỏi tiếc nuối…
ÂM THẦM TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
Trong giới cầu thủ hiện nay, Vũ Như Thành vẫn là một cái tên được hầu hết những đồng nghiệp thế hệ 8x và các đàn em trẻ nể phục về chuyên môn cùng cách hành xử ngoài sân cỏ. Sự xuất sắc của Vũ Như Thành trong việc chỉ huy hàng thủ đã góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2008 lần đầu tiên của ĐT Việt Nam, đồng thời giúp anh đoạt danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam năm 2008. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền tài theo đó cũng kéo đến với những khoản tiền chuyển nhượng cao chóng mặt, khiến chính cầu thủ này chao đảo. Thế nên, khi Như Thành trượt dốc vì những vấn đề ngoài chuyên môn và sau đó gần như biến mất khỏi đời sống bóng đá, nhiều người đã tiếc và cũng trách anh nhiều lắm…
Một ngày đầu tháng 3/2015, bất ngờ tôi nhận được một cú điện thoại với số rất lạ. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Như Thành đây anh ơi! Hiện tôi đang tập và thi đấu cho đội Tây Ninh ở giải hạng Nhì. Dạo này tôi đang lấy lại phong độ và sẽ cố gắng thi đấu thật tốt…”.
Những thông tin ngắn gọn lại khiến mọi người rất vui, bởi trong thâm tâm ai cũng mong một ngày nào đó sẽ thấy lại hình ảnh của một chàng trung vệ hào hoa và uy mãnh trên sân cỏ. Sau đó, qua các kênh thông tin đại chúng, mọi người biết là Như Thành thi đấu rất tốt và là một trong những người góp công lớn đưa đội bóng Tây Ninh quay trở lại hạng Nhất ở mùa giải 2016 tới.
Như vậy, Như Thành vẫn đang ầm thầm hít thở không khí của sân cỏ. Tuy nhiên, anh vẫn “im thin thít, lặn mất tăm” và gần như đứng ngoài “cơn bão thông tin” luôn hoành hành mỗi ngày, bởi tính của Như Thành lâu nay vẫn vậy, kín đáo và âm thầm nỗ lực từng bước trong hành trình tìm lại chính mình.
PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI
Giữa tháng 10 vừa qua, tôi tình cờ gặp Như Thành tại một quán ăn của đồng nghiệp ở phố Quốc Tử Giám, Hà Nội. Anh đã kéo bằng được tôi về thăm nhà của anh, một căn chung cư rất xinh xắn giữa lòng thủ đô.
Hôm ấy, bữa tiệc nhỏ ở căn hộ của Như Thành chỉ có vài anh em bạn bè thân thiết, và chúng tôi đã nhắc nhiều đến những câu chuyện đã qua. Những câu chuyện cả vui lẫn buồn trong và ngoài sân cỏ. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm quen biết nhau, chúng tôi thấy Thành uống nhiều và cười cũng lắm. Một nụ cười của niềm hạnh phúc thật sự! Giờ đây, chàng trung vệ đào hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam ngày nào đã nghĩ đến việc tìm một bến đỗ cho riêng mình, khi bên cạnh anh hiện có một người phụ nữ cùng chia ngọt sẻ bùi và khéo giữ lửa cho mái ấm gia đình…
Cách đây hai ngày, thủ môn Thế Anh của XSKT Cần Thơ gọi điện báo tin: “Tôi với Như Thành đang học lớp HLV bằng A ngoài Nha Trang đây. Học cũng vất vả lắm nên cũng chưa có thời gian ngồi cùng nhau, nhưng thấy thằng Kếu (tên thân mật của Như Thành) cố gắng học lắm nên rất vui”.
Cú điện thoại của Thế Anh khiến tôi nhớ lại hôm ở nhà của Như Thành. Lần ấy, lúc tiễn tôi ra về, cựu trung vệ của ĐT Việt Nam đã tâm sự: “Trước đây tôi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng giờ chẳng còn gì. Căn nhà này cũng là do bố mẹ mua cho. Tôi có lỗi và mắc nợ bố mẹ nhiều lắm, nên lần này tôi bằng mọi giá phải làm lại để không phụ lòng những người đã tin yêu tôi. Cả anh nữa, anh hãy tin tôi. Tôi hứa đấy!”.
Đêm ấy trên xe về lại khách sạn, ánh mắt như có lửa cùng câu nói: “Anh hãy tin tôi, tôi hứa đấy” của Như Thành cứ lẩn khuất và văng vẳng trong đầu tôi. Để rồi những ngày qua, hỏi chuyện mọi người về khóa HLV bằng A và những nhận xét của mọi người về Vũ Như Thành khi tham gia khóa học, tôi càng được củng cố thêm niềm tin về hành trình “tìm lại bầu trời” của chàng trung vệ mà tôi luôn yêu mến.
Con người ta luôn sống bằng hiện tại và tương lai. Vì vậy, nếu có niềm tin lẫn khát vọng bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình, dù có lúc chính bạn đã tự tay đánh mất niềm hạnh phúc ấy. Cố lên nhé, Vũ Như Thành!
Vũ Như Thành thi kiểm tra đợt 1
Chiều qua (26/10), các học viên của khóa HLV bằng A với những cái tên lừng danh một thời của làng bóng đá Việt Nam như Đặng Phương Nam, Lê Bật Hiếu, Vũ Như Thành, Nguyễn Thế Anh… đã bước vào đợt kiểm tra đầu tiên ở nội dung thực hành. Dù là những gương mặt gạo cội của bóng đá Việt Nam, nhưng bài thi cũng khiến các cựu tuyển thủ toát mồ hôi hột và Vũ Như Thành cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, các học viên của lớp đều vượt qua được kỳ thi.
Như Thành có tổng số tiền chuyển nhượng cao nhất, Công Vinh kiếm nhiều tiền nhất từ quảng cáo nhưng cầu thủ giàu nhất phải là tiền đạo Anh Đức – người được dự đoán có khối tài sản cả trăm tỷ đồng.
Nói đến cầu thủ là nói đến sân cỏ và trái bóng nên việc kinh doanh của họ phần lớn liên quan đến trái bóng nhưng còn rất nhiều những chàng trai quần đùi áo số thử sức kinh doanh những mặt hàng siêu độc và siêu dị
Có thể U21 Bình Định không vào bán kết U21 QG dù thắng Sanatech.KH vào chiều nay bởi quyền tự quyết đã không nằm trong tay thầy trò ông Phan Tôn Quyền (nếu SHB.ĐN thắng HN.T&T thì hai đội này sẽ dắt tay nhau vào bán kết).
Sắp tới HA.GL sẽ tiến hành thử việc toàn diện với rất nhiều cầu thủ từ chính Học viện HA.GL-Arsenal JMG và lớp Năng khiếu HA.GL. Nếu ai không đủ trình độ và không còn muốn gắn bó với bóng đá, thì đội bóng phố Núi có thể giải phóng hợp đồng, tạo điều kiện đi học đại học, hoặc làm công việc khác.
11 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch công ty Cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương, đơn vị quản lý đội bóng đá Becamex Bình Dương, ông Nguyễn Minh Sơn đã đi vào lịch sử V-League với tư cách người đứng đầu lâu nhất ở một CLB của giải. Thế nên khi buộc phải rời vị trí do sức khỏe, ông Sơn tự tin khẳng định là mình có thể ngẩng cao đầu.
Trưa hôm qua (26/10), đại diện của đội SLNA đã vào Đà Nẵng để gặp cầu thủ Trần Anh Khoa và lãnh đạo SHB.ĐN. Thành phần của đoàn có trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng, cầu thủ Quế Ngọc Hải và đại diện Hội CĐV của đội bóng này. Được biết, khi xuống sân bay Đà Nẵng, phía SLNA có gọi điện thoại để hẹn gặp lãnh đạo CLB SHB.ĐN.
Trong giới cầu thủ việc duy trì chữ tín là điều vô cùng quan trọng và chính điều đó đã tạo nên cú chuyển nhượng đầy bất ngờ của tiền vệ Lê Hoàng Thiên về SHB.ĐN.
Thắng đậm Thừa Thiên Huế với tỷ số 3-0 trong trận cuối cùng của vòng bảng, TP.HCM đã vượt mặt chính đội bóng Cố đô để giành vé thứ hai của bảng A vào bán kết VCK U21 QG 2015.
Kỳ chuyển nhượng hè 2024 cần đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh của MU. Vậy đâu là đội hình trong mơ của Quỷ đỏ sau khi mang về 5 tân binh?
Theo nhiều nguồn tin, thời gian Sofyan Amrabat khoác áo MU sắp kết thúc. Tuy nhiên, anh sẽ không quay lại CLB chủ quản Fiorentina mà có thể gia nhập AC Milan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn