Trước mắt M.U là 2 trận "sống hoặc chết"
Jose Mourinho cho rằng chiến thắng 2-1 của M.U trước Liverpool không thể quan trọng bằng 2 trận đấu loại sắp tới với Sevilla và Brighton.
Theo đó, sắp tới M.U sẽ có 2 trận đấu loại trực tiếp với Sevilla (lượt về vòng 1/8 Champions League) và Brighton (FA Cup). Với Mourinho, ý nghĩa của 2 trận đấu này còn quan trọng hơn nhiều chiến thắng của M.U trước Liverpool.
Thuyền trưởng của M.U miêu tả 2 trận đấu sắp tới là “sống hoặc chết” và cuộc đấu với Liverpool đã là quá khứ. Thêm nữa, mọi thứ trong top 4 vẫn chưa được định đoạt.
“Chúng tôi còn 8 trận đấu nữa tại giải Ngoại hạng, tương đương 24 điểm để chiến đấu. Nhưng trước Brighton hay Sevilla, chỉ có sống hoặc chết. Đây là những trận đấu vô cùng quan trọng”, Mourinho chia sẻ.
“Trong bóng đá hiện đại, bạn chỉ có thể sống qua từng ngày, qua từng trận và qua từng tuần. Tôi tin là nếu chúng tôi thua Sevilla ở trận đấu tới, chiến tích trước Liverpool sẽ bị lãng quên nhanh chóng.
Chúng tôi đã đánh bại Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool nhưng rồi điều đó cũng không nói lên được điều gì bởi bóng đá hiện đại là sự chứng minh qua từng ngày”.
M.U sẽ tiếp đón Sevilla vào rạng sáng ngày 14/3, sau khi đã hòa 0-0 ở trân lượt đi. 4 ngày sau đó, họ tiếp đón Brighton ở tứ kết FA Cup.
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn