Lượt trận thứ 2 của Giải bóng đá Long Biên mở rộng lần III hứa hẹn sẽ hết sức hấp dẫn với những cặp đấu nảy lửa, cạnh tranh cho cơ hội vào tứ kết.
Hòa chung không khí hân hoan đón năm mới, các trận đấu tại Giải Bóng đá Long Biên mở rộng lần III sẽ trở lại, hứa hẹn cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn.
LOẠT TRẬN THỨ BẢY (2/1)
Loạt trận này chứng kiến không ít những cuộc đối đầu nảy lửa. Tại bảng A, FC Sudico sẽ đối đầu với Bóng đá số. Ở lượt trận đầu tiên, Sudico đã chia điểm với nhà ĐKVĐ FC Phố Cổ. Trong khi đó, Bóng đá Số nhận thất bại 1-2 trước Thanh Am giữa "cơn mưa" thẻ phạt. Muốn đi tiếp, cả Sudico lẫn Bóng đá số đều phải nỗ lực tối đa ở lượt trận này để sớm giành quyền tự quyết số phận.
Ở bảng B, do đã thua Phương Anh 2 trong trận ra quân nên Phù Đổng rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, trước đội lão tướng U40 Nam Định đầy kinh nghiệm, rất khó để những cầu thủ của Phù Đổng có thể dễ dàng đạt được điều mình muốn.
FC U40 Nam Định không phải đối thủ dễ chơi với Phù Đổng - Ảnh: Trí Công
Bảng C là cuộc đọ sức giữa FC My Lan và Nguyễn Trãi. Do đã giành trọn 3 điểm ở lượt trận 1 nên Nguyễn Trãi vào sân với tâm lý hết sức thoải mái. Chỉ cần 1 trận hòa là Nguyễn Trãi đã nắm 90% tấm vé vào vòng trong. Còn với My Lan, do thua Phương Anh 1 2-4 ở trận đầu tiên nên họ cần 3 điểm để duy trì cơ hội đi tiếp.
Gấu Bống và F+ là cặp đấu còn lại của ngày thứ Bảy. Hiện ở D, Gấu Bống đang đứng ở vị trí cuối bảng vì để thua Tin Lớn & Anh Em Chủ nhật tuần trước. Mặc dù vậy, khoảng cách giữa họ với 2 đội xếp trên là F+ và Đại Dương chỉ là 1 điểm, do vậy Gấu Bống vẫn còn khá nhiều cơ hội để giành vé vào vòng knock-out.
LOẠT TRẬN CHỦ NHẬT (3/1)
Những cuộc đối đầu ở thượng tầng là điểm nhấn đáng chú ý nhất của loạt trận Chủ nhật.
ĐKVĐ Phố Cổ và Thanh Am sẽ đụng độ nhau trong cuộc chiến cạnh tranh cho ngôi nhất bảng. Đây là 2 đội bóng được cho là "rộng cửa" nhất chơi tứ kết tại bảng A, do vậy cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.
Bảng B chứng kiến Tô Ký và Phương Anh 2 quyết chiến. Phương Anh 2 giành lợi thế khá lớn với chiến thắng 4-2 trước Phù Đổng, do vậy cửa đi tiếp của họ là tương đối rộng. Tô Ký đã chơi đầy nỗ lực để cầm hòa những lão tướng U40 Nam Định trong thế dẫn trước. Đội bóng này được kỳ vọng sẽ tái hiện tinh thần quật cường ấy ở trận đấu chiều Chủ nhật tới.
Phương Anh 1 (áo trắng) tự tin trước loạt trận thứ 2 - Ảnh: Trí Công
Phương Anh 1 và Thể Công hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn tại bảng C. Đội bóng gắn liền với huyền thoại một thời của bóng đá nội đã thúc thủ 1-3 trước Nguyễn Trãi ở loạt trận đầu, còn Phương Anh 1 "nhẹ nhàng" giành 3 điểm với thắng lợi 4-2 trước My Lan. Chỉ có chiến thắng mới giúp Thể Công duy trì hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, Phương Anh 1 cũng không muốn để mất điểm, bởi ở lượt trận cuối, đối thủ của họ sẽ là FC Nguyễn Trãi.
Cặp đấu cuối của bảng D ở lượt trận thứ 2 là Đại Dương vs Tin Lớn & Anh Em. Đại Dương đã chia điểm đầy đáng tiếc với F+. trong khi Tin Lớn & Anh Em chứng minh vị thế của ƯCV cho chức vô địch bằng thắng lợi 3-0 trước Gấu Bống. Cuộc đọ sức này là cơ hội sống còn với Đại Dương cho tấm vé đi tiếp. Tiếp tục để mất điểm trong trận đấu tới sẽ khiến họ rời xa cánh cửa tới tứ kết hơn.
Lịch thi đấu loạt trận thứ 2 Giải Bóng đá Long Biên mở rộng lần III
14h30, thứ Bảy (2/1): Bảng A: FC Sudico vs Bóng đá số Bảng B: FC U40 Nam Định vs Phù Đổng Bảng C: FC My Lan vs Nguyễn Trãi Bảng D: FC F+ vs Gấu Bống
14h30, Chủ nhật (3/1): Bảng A: FC Phố cổ vs Thanh Am Bảng B: FC Tô Ký vs Phương Anh 2 Bảng C: FC Phương Anh 1 vs Thể Công Bảng D: FC Đại Dương vs Tin Lớn & Anh Em
Chú cáo sa mạc có tên là Najim sẽ là linh vật ở VCK U23 châu Á 2016 tới đây. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 12-30/1/2016 với sự góp mặt của 16 đội tuyển U23 xuất sắc nhất châu lục.
XSKT Cần Thơ là một trong những đội bóng có sự đầu tư mạnh mẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng thời gian gần đây. Và với lực lượng có chất lượng cao, HLV trưởng Vũ Quang Bảo tự tin khẳng định sự lột xác của đội bóng Tây đô trong mùa bóng mới.
Nhân dịp năm mới 2016, CLB Incheon United – đội bóng tương lai của tiền vệ Lương Xuân Trường đã gửi lời chúc trên trang Facebook bằng ba thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Việt.
Sau một thời gian đàm phán với phía đối tác, Đài THVN đã sở hữu bản quyền phát sóng tất cả các trận đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam cũng như các trận đấu tại bảng D VCK U23 châu Á 2016.
Bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2015 và tất nhiên, những nhà điều hành bóng đá, giới truyền thông và người hâm mộ sẽ có những cái nhìn đa chiều để đưa ra nhận xét xác đáng. Khép lại năm cũ, bóng đá Việt Nam hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Tôi cho rằng, trong năm 2016, bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều hứa hẹn và tràn đầy hy vọng.
Tối qua (31/12), thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ lên đường sang Doha (Qatar) để tham dự VCK U23 châu Á sắp tới. Hãy cùng BongdaPlus điểm lại quá trình chuẩn bị cho giải đấu này của U23 Việt Nam.
6h sáng ngày 1/1/2016, U23 Việt Nam đã có mặt tại Doha (Qatar). Tuy chuyến bay kéo dài hơn 11 tiếng đồng hồ nhưng nhiều cầu thủ không cảm thấy quá mệt mỏi. Trái lại họ tỏ ra phấn khích và nhanh chóng gửi lời chúc mừng năm mới 2016 đến các cổ động viên nước nhà.
Chiều qua (31/12), đội tuyển U23 Việt Nam đã sang Qatar, chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016. Trước giờ lên đường, HLV Toshiya Miura đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên báo Bóng đá xung quanh quá trình chuẩn bị của đội nhà.
Những tưởng đã có đến 99% gia nhập CLB Long An, nhưng ngoại binh nhập tịch Lê Văn Tân đã bị đứt dây chằng và nhiều khả năng sẽ phải chấm dứt hợp đồng sơ bộ đã ký.
Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.
Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?
Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.
Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn