Đang đua song mã, cả TP.HCM lẫn Hà Nội FC đều khát khao bước qua đối thủ để lên đỉnh vinh quang. Khi thứ hạng chỉ phân định bằng việc hơn kém nhau 1 điểm thì trận “chung kết sớm” giữa 2 đội ở vòng 18 rất có ý nghĩa với giấc mộng lành của đôi bên.
Kể từ sau chức vô địch của Cảng Sài Gòn ở mùa 2002 đến nay, dư luận chỉ nghe đến bóng đá TP.HCM bằng những vụ “chuyển khẩu” từ nơi khác đến hoặc lên xuống hạng để rồi phải giải tán chứ không có thành tích vang dội nào.
Chính sự bất định ấy mà dù vẫn có 2 đội chơi ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, khán giả TP.HCM vẫn không nhiều người tin bộ đôi này sẽ thành công. Thực tế, cả Sài Gòn FC lẫn TP.HCM phải vật vã lắm mới trụ hạng thành công sau V.League 2018. Nhưng khi niềm tin rơi vào thế kiệt quệ thì CLB TP.HCM bất ngờ chơi thăng hoa một cách khó tin.
Sự ổn định là điều dễ nhận thấy ở đoàn quân của ông Chung Hae Seong kể từ đầu V.League 2019. Cụ thể là từ vòng 2 đến nay, TP.HCM luôn đứng ở 1 trong 2 vị trí dẫn đầu với 13 lần đứng ở vị trí số 1 và chỉ 3 lần lùi xuống vị trí thứ hai.
Hẳn nhiên, cuộc chiến vẫn còn dài và mọi rủi ro vẫn còn ở phía trước. Một nhà vô địch cần phải khẳng định bản lĩnh ở thời điểm khốc liệt nhất của mùa bóng là chặng nước rút nên TP.HCM sẽ còn phải gồng sức để chiến đấu rất nhiều.
Nhưng với sự ổn định về thứ hạng cũng như phong độ trong 2/3 chặng đường vừa qua, niềm tin về một ngày vinh danh ở đỉnh cao của V.League cho TP.HCM đang được nhen nhóm. Hơn hết, đây là cơ hội không thể tốt hơn cho đội chủ sân Thống Nhất lấy lại uy danh của bóng đá TP.HCM sau 17 năm chờ đợi một chức vô địch. Nếu không tận dụng được cơ hội đang trong tầm tay, đoàn quân của ông Chung Hae Seong chưa biết bao giờ mới có cơ may để có thể lên đỉnh của V.League.
Nhưng để con đường đến ngôi vô địch không phải cheo leo, ở thế bám đuổi, TP.HCM phải thị uy được sức mạnh và tham vọng trước Hà Nội FC bằng một chiến thắng.
Kỷ lục mới đang chờ
Đã 4 lần vô địch V.League, ngang bằng với B.BD, nên một kỷ lục mới đang chờ đợi Hà Nội FC nếu như đội bóng Thủ đô cán đích ở vị trí số 1 sau mùa 2019. Với thầy trò ông Chu Đình Nghiêm, một vị trí nào khác ngoài chức vô địch đều bị coi là thất bại.
Nói thế là bởi, đội bóng thủ đô đang là ĐKVĐ, đặc biệt, sở hữu lực lượng “chất trên mọi gương mặt” kể cả nội binh lẫn ngoại binh. Chỉ riêng cầu thủ nội, Hà Nội FC được coi là một “ĐTQG thu nhỏ” khi sở hữu nhiều cá nhân, thậm chí, luôn chiếm suất chính trong các ĐTQG. Với đội quân “binh hùng” ấy nên việc thầy trò ông Chu Đình Nghiêm phải rơi vào thế rượt đuổi trong cuộc đua vô địch đem đến cảm giác… khó chịu.
Nhưng để xóa nhòa đi những cảm giác bức bối trong tâm trí ấy và cũng để chính thức trở lại vị trí số 1 trên BXH, Hà Nội FC buộc phải đánh bại TP.HCM trong trận “chung kết sớm” này. Chỉ có thắng lợi mới giúp cho đội bóng Thủ đô làm chủ cuộc đua, không còn phải rơi vào cảnh bám đuổi.
Phải làm khách nhưng nỗi ám ảnh mỗi khi xa nhà đã được xua tan ở Hà Nội FC bởi trong cả 2 trận xa thủ đô từ đầu lượt về, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đều thắng. Đặc biệt, thắng lợi giòn giã 4-1 trước Sài Gòn FC ngay tại sân Thống Nhất cách đây vài ngày được coi là “bước khởi động” không thể hoàn hảo hơn để hướng đến trận “đại chiến” với TP.HCM cũng ngay tại sân đấu này.
HLV Chu Đình Nghiêm trở lại
Trong trận đấu “sống còn” với TP.HCM, Hà Nội sẽ có sự trở lại của HLV Chu Đình Nghiêm ở khu kỹ thuật. Trước đó, ông Nghiêm bị cấm chỉ đạo 2 trận sau phản ứng với trọng tài ở trận hòa 2-2 của Hà Nội trước Sanna.KH tại vòng 15 trên sân Hàng Đẫy.
Lâu lắm rồi người ta mới thấy V.League có nhiều cuộc chiến đến như vậy. Phía trên, TP.HCM và Hà Nội đang tạo ra một cuộc chiến đầy cảm xúc và vô cùng ồn ào. Phía dưới, có quá nhiều đội bóng đang phải gồng mình để tránh suất xuống hạng và nó góp phần tạo ra một bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Sau vòng 10 đấu, Sài Gòn FC bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai, mang đến một giấc mơ bay cao. Nhưng giấc mộng ấy đã bắt đầu trở thành cơn ác mộng bởi kể từ đó, đội chủ sân Thống Nhất đã sa sút đến mức khó tin.
Tại trận Sài Gòn FC đụng Hà Nội FC vừa qua, hậu vệ Trịnh Đức Lợi đã bị chấn thương, phải tới thẳng bệnh viện bằng xe cứu thương khi thời gian trận đấu mới qua được 10 phút.
Với tổng cộng 27 bàn thắng được thực hiện ở 7 trận đấu, trong đó không có trận nào khép lại với tỷ số 0-0, vòng 17 đã đạt được con số thống kê trung bình ấn tượng là 3,86 bàn/trận, nhiều hơn hẳn vòng 16 (3,14) và vòng 15 (2,71).
Sau hơn 4 năm Tuấn Anh mới lại ghi bàn cho HAGL. Nhưng anh không muốn nói nhiều đến bàn thắng bởi nó bình thường như bao bàn thắng khác, và bởi phía trước anh cùng các đồng đội là một chặng đường nhiều thép gai hơn hoa hồng.
Với việc giành chiến thắng trước SLNA trên sân nhà Pleiku, HAGL đã chặn đứng được mạch 7 trận liên tiếp toàn hòa và thua, qua đó vươn lên thứ 12 và đẩy Quảng Nam về lại vị trí áp chót trên BXH.
Đánh giá cao màn trình diễn của cậu học trò nhưng HLV Hải Biên của Viettel khẳng định, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại vẫn còn nhiều điểm cần phải hoàn thiện trong tương lai.
Ba cầu thủ bị chấn thương, Hoàng Anh Gia Lai đang lo sốt vó nếu như tất cả đều vắng mặt trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng 18 giải VĐQG Wake-up 247.
Không sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu, nhưng nhờ sự vượt trội về chuyên môn, Hà Nội FC đã có chiến thắng huỷ diệt với tỷ số 4-1 trước chủ nhà Sài Gòn FC.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn