Trước trận FLC.TH vs SLNA: Hỏi thế gian tình là cái chi chi?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
17:53 ngày 30-03-2018
Ở địa hạt bóng đá, người Nghệ và người Thanh đã từng không nhìn mặt nhau chứ đừng nói là đầu quân cho người hàng xóm của mình. Ấy vậy mà trong vài ba năm qua, cái quy luật bất thành văn ấy đã bị đổi thay. Chiều ngày 1/4, giữa đôi bờ chiến tuyến trận derby Bắc Trung bộ, rất nhiều người Nghệ sẽ chống lại nhau.
Trước trận FLC.TH vs SLNA: Hỏi thế gian tình là cái chi chi?

Nước chảy về chỗ… tiền

Cái quy luật bất thành văn giữa SLNA và Thanh Hoá dĩ nhiên có nguyên do của nó. Ngày trước, sự cục bộ từng hiện diện trong lòng hai đội bóng này, tức là họ luôn đề cao tính địa phương trong bóng đá và xem như một sự hãnh diện quê hương. 

Bởi vậy, suốt chiều dài từ hạng Nhất cho đến khi lên V.League, ở xứ Thanh gần như không có cầu thủ nào từ SLNA. Theo chiều ngược lại, những người xứ Thanh cũng chẳng thấy xuất hiện ở xứ Nghệ, dù rất nhiều thế hệ sinh viên Thanh Hoá là fan của SLNA. Lý do đơn giản là họ học trường Đại học Vinh, một trong những trường đại học uy tín nhất vùng Bắc Trung bộ.  

2, 3 năm đổ lại đây, sự cục bộ trong bóng đá ngày càng nhạt phai bởi sức nặng của chuyên môn và kim tiền. Hay nói vui như các cầu thủ xứ Nghệ thì “nước chảy về chỗ… tiền” nên các ngôi sao của SLNA nối gót nhau về với chốn có "lầu son gác tía". 

FLC.TH dĩ nhiên là một trong điểm đến mơ ước của nhiều cầu thủ xứ Nghệ. Đó chính là lý do để Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, thậm chí ở đầu mùa bóng năm nay, Phi Sơn suýt nữa đã “nhập hộ khẩu” Thanh Hoá. Thực tế, trước Trọng Hoàng và các chiến hữu, Thanh Hoá từng có những người Nghệ trong đội hình như thủ môn Viết Nam, tiền vệ Tiến Hoài hay HLV Vũ Quang Bảo… 

Tuy nhiên, do họ không để lại nhiều ấn tượng trong màu áo SLNA nên không được giới mộ điệu nhắc đến. Khi Trọng Hoàng “nổ phát pháo” chuyển về chơi cho “làng giềng”, một cột mốc mới giữa SLNA và Thanh Hoá đã được mở ra. Cũng từ đó, người ta luôn chờ một cuộc chiến tình, tiền và sự chuyên nghiệp giữa các cầu thủ xứ Nghệ ở hai bờ chiến tuyến.

Trọng Hoàng (phải) sẽ chống lại đội bóng quê hương

“Đại chiến” xứ Nghệ giữa lòng xứ Thanh 

Dòng Lam đã chảy ngược ra xứ Thanh và mang theo những ngôi sao sáng của xứ Nghệ, những người đã và đang là tuyển thủ quốc gia. Nói đến đặc tính con người của hai vùng đất này, ai cũng biết, họ đều sống vô cùng tình cảm. Có đôi khi chính cái tình ấy đã chi phối trong bóng đá. Thực tế, từng có rất nhiều cầu thủ người Nghệ xin đội bóng chủ quản không ra sân để tránh "cảnh huynh đệ tương tàn".   

Bây giờ thì tiền bạc phân minh, ân tình sòng phẳng, hay nói như Trọng Hoàng: “Ai nuôi sống gia đình mình, ai trả lương cho mình thì mình phải sống hết mình và trách nhiệm với họ. Ăn cây nào phải rào cây nấy! Tình cảm ai cũng có nhưng có gì sau 90 phút hãy nói chuyện. Còn trên sân, mình là cầu thủ chuyên nghiệp phải đá cho khán giả họ thương và cho đáng đồng tiền”.   

Cùng được đào tạo từ một lò, cũng từng ăn tập với nhau nên hẳn Quế Ngọc Hải, Văn Khánh, Mạnh Hùng, Khắc Ngọc, Văn Đức… đã “đi guốc trong bụng” những người đồng hương ở bên kia chiến tuyến. Chắc chắn, Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Đồng, Hoàng Thịnh cũng chẳng lạ gì các đồng môn cũ. Nhưng bóng đá là sự cộng hưởng từ nhiều mặt, vì thế thành bại phải chờ xong 90 phút so giày mới hậu xét.   

Trước mắt, đừng ai hỏi thế gian tình là cái chi chi? Bởi ở thế giới phẳng, nếu chơi hay, tận hiến bạn sẽ có tất cả. Thậm chí, ngay kể cả việc bạn được cho là “Judas trong bóng đá” thì thái độ cư xử trên sân cũng sẽ khiến người ta thay đổi cách nhìn.  

Sóng sau đè sóng trước
Ở SLNA, sự ra đi của cầu thủ đôi khi là tạo điều kiện cho những đàn em trưởng thành. Có thể lấy ví dụ, nếu Quang Tình không đến với XSKT.CT thì Khắc Ngọc hẳn đang ngồi trên băng ghế dự bị. Nếu Phi Sơn không về CLB TP.HCM thì cơ hội khó mà đến tay Văn Đức…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn FC: Cố nhân hội ngộ SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn FC: Cố nhân hội ngộ

    Cuối tuần này, chủ nhà SHB Đà Nẵng sẽ có cuộc đón tiếp Sài Gòn FC trên sân Hoà Xuân. Trớ trêu thay, đấy cũng là cuộc đối đầu của những người quen cũ từng một thời gian dài là đồng đội ở CLB, trong màu áo ĐTQG, thậm chí cách đây vài tháng còn ngồi chung băng ghế huấn luyện…

  • SLNA tự tin đánh bại một FLC Thanh Hóa chưa vào guồng SLNA tự tin đánh bại một FLC Thanh Hóa chưa vào guồng

    Sau 2 trận ra quân không như ý với 1 thua, 1 hòa tại V.League 2018, thầy trò HLV Đức Thắng không giấu được sự tự tin sẽ có được kết quả tốt khi làm khách trước FLC Thanh Hóa ở vòng 4 diễn ra vào cuối tuần này.

  • Bác sỹ từng chữa cho Park Ji Sung sang thăm khám cầu thủ HAGL Bác sỹ từng chữa cho Park Ji Sung sang thăm khám cầu thủ HAGL

    Sau khi thăm khám cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh ở Hàn Quốc, bác sỹ Choi Joo Yong - người từng chữa trị chấn thương cho cựu danh thủ Park Ji Sung - đã bay sang Pleiku để khám cho hậu vệ Đông Triều và các cầu thủ của HAGL.

  • Quảng Nam FC: Chờ Claudecir đoái công chuộc tội Quảng Nam FC: Chờ Claudecir đoái công chuộc tội

    ĐKVĐ Quảng Nam FC đang gặp khó trong khâu ghi bàn. Thế nên khi Claudecir đã sẵn sàng trở lại, đội bóng xứ Quảng trông chờ chân sút này sẽ “đoái công để chuộc tội” cho những hành động bộc phát đòi đi sau V.League 2017.

  • Nam Định 'ủ mưu' đoạt điểm tại phố Núi Nam Định 'ủ mưu' đoạt điểm tại phố Núi

    Đến chiều 1/4 tới, cuộc so tài giữa HAGL – Nam Định mới diễn ra, nhưng ngay sáng nay (29/3) thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có mặt tại Pleiku chuẩn bị cho trận đấu.

  • Tuấn Anh ước nguyện không phải lên bàn phẫu thuật Tuấn Anh ước nguyện không phải lên bàn phẫu thuật

    “Phải đợi đến ngày 15/4 tới đây, các bác sĩ mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng về chấn thương của Tuấn Anh. Đến lúc ấy, việc có thực hiện ca phẫu thuật hay không sẽ được quyết định. Còn trước mắt, Tuấn Anh bày tỏ ý nguyện không muốn đụng đến dao kéo", trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

  • Văn Lâm phải nghỉ thi đấu 2 tuần Văn Lâm phải nghỉ thi đấu 2 tuần

    Trong trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân của ĐT Jordan vừa qua, thủ môn Đặng Văn Lâm đã dính chấn thương khá nặng và buộc phải rời sân ở phút 40.

  • Sài Gòn FC bán áo thi đấu làm từ thiện Sài Gòn FC bán áo thi đấu làm từ thiện

    Với mục tiêu hướng đến những mảnh đời bất hạnh, CLB Sài Gòn FC quyết định bán áo đấu để làm từ thiện.

  • FLC Thanh Hóa, nỗi lo ở khâu dứt điểm FLC Thanh Hóa, nỗi lo ở khâu dứt điểm

    Mới có 4 điểm/4 trận ở vòng bảng, FLC Thanh Hóa có rất ít cơ hội đi tiếp tại AFC Cup. Ở V.League 2018, kết quả hiện tại của đội cũng không được như ý (1 thắng, 1 thua sau 2 vòng).

  • Than Quảng Ninh: Dẫn đầu nhưng chưa thể tự tin Than Quảng Ninh: Dẫn đầu nhưng chưa thể tự tin

    Sau 3 vòng đầu tiên của V.League 2018, Than Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu với 7 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn rất thận trọng: “Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, chúng tôi phải nỗ lực từng trận một”.

  • Bác sỹ Hàn Quốc khuyên Tuấn Anh phẫu thuật gối, nghỉ 6 tháng Bác sỹ Hàn Quốc khuyên Tuấn Anh phẫu thuật gối, nghỉ 6 tháng

    Đêm 25/3, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL đã đáp chuyến bay sang Hàn Quốc điều trị chấn thương gối gặp phải trong pha va chạm với đồng đội ở trận đấu với Hải Phòng chiều 17/3 vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x