Trước vòng 19 V.League: Ngôi đầu sẽ đổi chủ?

phan hồng
07:15 ngày 21-09-2017
Cách biệt với 3 đối thủ bám đuổi chỉ còn 2 điểm, trong khi khó khăn bủa vây nên không ngạc nhiên nếu FLC Thanh Hóa mất ngôi đầu sau vòng 19. Đây cũng là lượt trận dành một chút kỳ vọng với những đội bóng “vang bóng một thời” đang có dấu hiệu khởi sắc như B.BD, Long An...
Trước vòng 19 V.League: Ngôi đầu sẽ đổi chủ?

Ba đánh một…

Đang đứng đầu trong khi chỉ gặp đối thủ đang đứng áp chót XSKT.CT nên trên lý thuyết, nhiệm vụ giành 3 điểm không phải quá sức với FLC Thanh Hóa. Nhưng thực tế sẽ có thể không suôn sẻ đối với đội bóng xứ Thanh. FLC Thanh Hóa đã toàn thua cả 2 trận ngay sau khi V.League trở lại. Hơn hết, lỗ hổng ở hàng thủ với 5 bàn thua chỉ sau 2 trận là báo động đỏ với đoàn quân của ông Petrovic. 

Mà bên kia chiến tuyến, XSKT.CT đang sở hữu “sát thủ” Nsi với 9 pha lập công. Tuy đang đứng áp chót nhưng đoàn quân của ông Vũ Quang Bảo chơi rất sung trên sân nhà khi đã có chuỗi 7 trận không thua. Những đội có “máu mặt” như Hà Nội FC, Than.QN hay Hải Phòng cũng chỉ kiếm nhiều nhất 1 điểm khi “viễn chinh” ở Tây Đô. Nỗi lo của FLC Thanh Hóa còn cao hơn khi vắng “tay súng”  Omar do thẻ phạt.

Nếu không thắng, FLC Thanh Hóa đứng trước nguy cơ sẽ mất ngôi đầu bởi 3 đội cùng có điểm số như nhau đang đứng phía sau đang ấp ủ khát vọng lật đổ. Với tư cách là nhà ĐKVĐ lại vừa bất ngờ thúc thủ trước B.BD, Hà Nội FC không cho phép mình chểnh mảng thêm một trận nữa. Mối bận tâm lớn nhất của HLV Chu Đình Nghiêm là có đến 3 cầu thủ bị treo giò. Nhưng sự mất mát của Hà Nội là niềm vui của Sài Gòn FC. 

Chắc chắn, thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng cũng rất khát khao một lần lên đỉnh của V.League nên sẽ dồn cả tâm lẫn sức khi trở lại “mái nhà xưa”. Nếu cặp đấu này bất phân thắng bại, FLC Thanh Hóa cũng chưa hết nguy cơ bị mất ngôi đầu bởi một đối thủ khác là Quảng Nam cũng nhăm nhe vị trí số 1 khi chỉ kém 2 điểm. Chiến thắng trước chính FLC Thanh Hóa ở vòng 18 là liều thuốc kích thích tinh thần không thể tốt hơn để thầy trò ông Hoàng Văn Phúc trở về sân nhà tiếp Hải Phòng. Thuận lợi cho Quảng Nam là đội khách mất 2 mũi công Fagan và Đình Bảo nên sức ép cho hàng thủ vốn không mạnh của đội chủ nhà sẽ được giảm tải đáng kể. 


Rũ bùn đứng dậy 

Có vẻ như 2 tháng V.League tạm nghỉ là quãng thời gian rất bổ ích cho B.BD để tạo thành khối thống nhất, lấy lại sự hưng phấn cần thiết. Bằng chứng là đội bóng miền Đông Nam Bộ đã có 2 trận thắng liên tiếp, bằng đúng số trận thắng của 16 vòng trước đó! Hơn hết, 2 chiến thắng liên tiếp của B.BD khá oanh liệt khi hạ đối thủ khó chơi Hải Phòng ngay tại chảo lửa Lạch Tray và buộc ĐKVĐ Hà Nội FC phải đầu hàng khi hành quân đến Bình Dương. 

Với hình ảnh công thủ toàn diện (ghi 4 bàn, không thủng lưới), thầy trò ông Trần Bình Sự được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa đội nhà thăng hoa trong cuộc tiếp đón SLNA. Cũng như B.BD, một đội bóng “vang bóng một thời” khác là Long An cũng được đặt niềm tin sẽ “rũ bùn đứng dậy” sau khi đã thay đổi được số phận, chấm dứt chuỗi 16 trận không thắng khi đả bại HAGL ngay tại phố Núi. Không mấy ai có thể tin rằng, thầy trò ông Nguyễn Minh Phương sẽ lật ngược thế cờ để trụ hạng phút chót khi cách biệt được với đội phía trên đã là 9 điểm. 

Nhưng còn nước còn tát, vả lại, Long An chắc chắn cũng không muốn trở thành “ngân hàng điểm” cho các đối thủ. Nếu khắc chế được “đội bóng ngổ ngáo” Sanna.KH, cựu vương V.League chí ít cũng có quyền tự tin về sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho mùa giải tới, dù có thể không trụ hạng thành công. Đặt mục tiêu vô địch nhưng tiền độ của SHB.ĐN như đang tối dần. Khi FLC Thanh Hóa thúc thủ, SHB.ĐN như muốn  chia sẻ nỗi buồn ấy bằng trận thua SLNA ngay trên sân nhà. Thất bại đáng buồn ấy khiến cho khoảng cách giữa đội bóng bên bờ sông Hàn vẫn giữ nguyên 8 điểm. 

Cố níu kéo hy vọng, SHB.ĐN hành quân đến Than.QN với niềm tin từng đánh bại đội chủ nhà đến 3 bàn không gỡ ở cúp QG. Nhưng đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng cũng như đang ở thế dựa lưng tường. Một cơ hội trôi qua sẽ khiến cho giấc mơ chen chân Top 3 vào cuối mùa sẽ trở nên mờ nhạt khi đã bị truất ngôi ở Cúp QG. Sự trở lại của Dyachenko sau án treo giò được coi là cứu cánh để Than.QN hy vọng khẳng được sức mạnh của ƯCV vô địch. 

CẦU THỦ GHI BÀN HÀNG ĐẦU
10 bàn: Anh Đức (B.BD)
9 bàn: Uche (FLC.TH), Stevens (Hải Phòng), Claudeecir (Quảng Nam), Nsi (XSKT.CT)
7 bàn: Samson (Hà Nội), Victor (TP.HCM)
6 bàn: Omar (FLC.TH), Văn Thanh (HAGL), Patrick (Sài Gòn FC), Diao (Sanna.KH), Henry (SLNA), Minh Tuấn (Than.QN) 

DANH SÁCH TREO GIÒ
Đăng Tuấn (HAGL), Huy Hùng (Quảng Nam FC), Khắc Ngọc (SLNA); Đình Trọng (Sài Gòn FC), Trung Anh (XSKT.CT), Omar (FLC.TH),  Fagan, Đình Bảo (Hải Phòng); Ti Phông, Hoài An (Sanna.KH); Văn Dũng, Thành Chung, Ngọc Đức (Hà Nội).  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x