Khát vọng tuổi 23 
Tròn 20 năm đã qua đi sau khoảnh khắc ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan, cựu tiền vệ Trương Việt Hoàng vẫn nhớ như in những tháng ngày đầy cảm xúc đó. Người đàn ông sinh năm 1975 này nói rằng, chưa bao giờ bản thân anh có nhiều động lực thi đấu như ở Tiger Cup 1998, bởi đấy là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên anh được tham dự.

Với một cầu thủ trẻ mới 23 tuổi khi đó, việc được khoác chung màu áo cùng những đàn anh nổi tiếng và đã khẳng định được mình ở cấp độ đội tuyển như Hữu Thắng, Đỗ Khải, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh... là vinh dự lớn. “Lần đầu tiên được khoác áo ĐT Việt Nam tham dự một giải đấu lớn trên sân nhà thực sự là một niềm vinh dự lớn với một cầu thủ trẻ như tôi lúc bấy giờ. Tôi cũng chỉ biết cố gắng tập luyện, chơi cho tốt để không phụ lòng mong mỏi của NHM dành cho mình”, Việt Hoàng nhớ lại.

Tiền vệ Trương Việt Hoàng (số 19) trong đội hình ĐT Việt Nam
Tiền vệ Trương Việt Hoàng (số 19) trong đội hình ĐT Việt Nam

Dù lần đầu lên tuyển, lại được tham dự một giải đấu lớn tổ chức ngay trên sân nhà, nhưng tân binh Việt Hoàng khi đó không vì thế mà chịu áp lực lớn về mặt tâm lý. Ngược lại, việc được chơi bên cạnh các đàn anh kinh nghiệm đã tiếp thêm sự tự tin cho tiền vệ này. Từ phận tân binh, Hoàng “bộp” nhanh chóng khẳng định chỗ đứng, được HLV Alfred Riedl tin tưởng xếp đá chính bên cạnh Hồng Sơn và Quang Hà ở hàng tiền vệ trong cả 5 trận đấu ở Tiger Cup 1998.

Việt Hoàng kể lại với giọng đầy hứng khởi: “Tôi được thầy Riedl cho đá chính cả 5 trận. Lúc đầu tôi cũng có đôi chút áp lực vì lần đầu tiên đá ở ĐTQG. Ngoài ra, việc đá bên cạnh các anh lớn cũng khiến mình có đôi chút lo lắng. Nhiều lúc cứ thầm nghĩ, không biết mình sẽ chơi như thế nào, có tốt không. Nhưng rất may là qua 1-2 trận vòng bảng, dần dần tôi tự tin hơn, rồi được các anh và BHL chỉ bảo nên cũng đảm đương được trọng trách được giao phó”.

Bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp 
ĐT Việt Nam tham dự Tiger Cup 1998 với những cầu thủ được coi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam thời điểm đó. Dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl, đội đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 khi giành được 7 điểm sau các chiến thắng 4-1 trước ĐT Lào, 1-0 trước ĐT Malaysia và hòa 0-0 với ĐT Singapore nhưng xếp sau đối thủ này do kém hiệu số. 

Gặp Thái Lan ở bán kết, ĐT Việt Nam đã có một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử. Và giấc mơ lần đầu tiên đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Việt Nam bỗng dưng có thực sau cú vô lê trái phá từ ngoài vòng cấm làm cháy lưới đội khách, mở ra chiến thắng 3-0 cho ĐT Việt Nam ở bán kết. “Đó là tình huống 50-50! Hậu vệ Thái Lan lao cả chân vào cản phá, nhưng tôi không nghĩ được gì hết. Khi thấy bóng nẩy ra gần vị trí của mình thì tôi chỉ biết lao vào sút theo bản năng, chứ không nghĩ ngợi nhiều đến việc mình có thể bị chấn thương nặng”, Việt Hoàng miêu tả lại tình huống dẫn đến bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số trong trận thắng 3-0 trước Thái Lan ở bán kết Tiger Cup 1998.


Cựu danh thủ Thể Công gọi pha lập công vào lưới Thái Lan 20 năm trước là bàn thắng không thể quên trong sự nghiệp. Đến bây giờ khi nhắc và xem lại, Việt Hoàng vẫn còn nguyên cảm xúc lâng lâng ngày nào. “Lúc đấy tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Bàn thắng ấy mở ra chiến thắng đầu tiên của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan. Đặc biệt đó là trận đấu mà chúng ta chơi trên sân nhà trước hàng vạn khán giả. Đấy là trận thắng khiến NHM rất sung sướng và hạnh phúc. Nó cũng giúp chúng ta mở ra cơ hội lần đầu tiên vô địch giải bóng đá Đông Nam Á. Với tôi đấy chắc chắn là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp”.

Giấc mơ tan vỡ trước ngưỡng cửa thiên đường
Sau trận thắng Thái Lan ở bán kết, tinh thần của ĐT Việt Nam lên rất cao. Thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều đứng về phía thầy trò HLV Alfred Riedl trong trận chung kết với Singapore. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại gần với chức vô địch Đông Nam Á đến thế. Tuy nhiên, giấc mơ đã vỡ tan với bóng đá Việt Nam ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Pha làm bàn bằng... lưng của Sasi Kumar ở phút 71 đã khiến NHM cả nước tiếc nuối nhìn Singapore đăng quang chức vô địch Tiger Cup 1998 ngay trên sân Hàng Đẫy. “Trận chung kết đấy toàn đội chơi không đến nỗi nào. Nhưng đáng tiếc là hôm đó chúng ta không có được đội hình mạnh nhất.

Đội bị thiếu Văn Sỹ Hùng vì đã lĩnh 2 thẻ vàng, thay vào đó là Văn Dũng. Dù rất cố gắng, nhưng do lớn tuổi lại phải đá với một đối thủ thiên về sức mạnh và thể lực nên cầu thủ của Nam Định gặp rất nhiều khó khăn. Đó cũng là điều không may mắn với ĐT Việt Nam. Cơ hội lớn để đoạt chức vô địch đã vuột khỏi tay lứa cầu thủ chúng tôi cũng như với NHM bóng đá Việt Nam một cách vô cùng đáng tiếc”, Việt Hoàng nhắc lại kỷ niệm về trận chung kết Tiger Cup 1998 với giọng trầm buồn.

Tránh Việt Nam, Thái Lan và Indonesia tạo vết nhơ lịch sử
Do muốn tránh gặp chủ nhà Việt Nam ở bán kết, Thái Lan cùng với Indonesia đã diễn một vở kịch lộ liễu, mãi mãi là vết nhơ trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Sau khi biết Việt Nam xếp nhì bảng B, Thái Lan và Indonesia đã ra sân với tư tưởng quyết tâm… bại trận để tránh ngôi đầu, không phải gặp chủ nhà ở bán kết. Quán triệt tinh thần đó, không đội nào chịu đưa bóng về phía khung thành đối phương, thậm chí thủ môn Indonesia còn xông thẳng sang phần sân Thái Lan, bỏ trống khung gỗ mời đối thủ ghi bàn.

Rốt cuộc, màn hài kịch trên sân Thống Nhất kết thúc bằng chiến thắng 3-2 bất đắc dĩ cho Thái Lan. Phút 90, trong ánh mắt kinh ngạc của các CĐV và... nỗ lực ngăn cản của cầu thủ Thái Lan, hậu vệ Effendi của Indonesia vẫn dẫn bóng về rồi trắng trợn sút tung lưới đội nhà. Thậm chí, sau “thành tích” đó, cầu thủ này còn vỗ tay ăn mừng vì đã... lập công lớn. 

VÀI NÉT VỀ TIỀN VỆ TRƯƠNG VIỆT HOÀNG
Ngày sinh: 9/12/1975
Nơi sinh: Hà Nội
Vị trí thi đấu: Tiền vệ

Sự nghiệp cầu thủ
Thể Công: 1997-2007
Pisico Bình Định: 2007
ĐT Việt Nam: 1998-2002

Sự nghiệp huấn luyện
U21 Hà Nội T&T: 2009
CLB Hà Nội: 2013-2014
Hải Phòng: 2014-nay

THÔNG TIN VỀ TIGER CUP 1998 
Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 1998 (hay còn gọi là Tiger Cup 1998) lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 26/8 đến 5/9 năm 1998 với sự góp mặt của 8 đội bóng gồm: Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Philippines (bảng A); Việt Nam, Malaysia, Lào và Singapore (bảng B).

Kết quả của ĐT Việt Nam 
- Vòng bảng
Việt Nam - Lào: 4-1; Việt Nam - Malaysia: 1-0; 
Việt Nam - Singapore: 0-0
- Bán kết
Việt Nam - Thái Lan: 3-0
- Chung kết
Việt Nam - Singapore: 0-1

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
Vô địch: Singapore
Á quân: Việt Nam
Hạng 3: Indonesia
Vua phá lưới: Myo Hlaing Win (Myanmar, 4 bàn)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Hồng Sơn 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x