Từ chối ăn mừng khi xé lưới đội bóng cũ, nên hay không nên?

Di Đan
19:07 ngày 16-07-2017
Với mỗi cầu thủ, đội bóng cũ luôn được ví như… người yêu cũ. Và tất nhiên, mỗi người có quyền lựa chọn ăn mừng hay không khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Có rất nhiều cách để ứng xử với tình huống này, cách của Frank Lampark, cách của Robin van Persie hay cách của Marco Borriello đều mang lại những ấn tượng khác nhau…
Từ chối ăn mừng khi xé lưới đội bóng cũ, nên hay không nên?

Trào lưu này xuất hiện khi nào?

Năm 1974, khi ghi bàn thắng vào lưới Manchester United, đội bóng cũ của mình, Denis Law đã cúi gằm mặt xuống đất. Cách đó 1 năm, ông chọn Man City làm bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình sau 11 mùa bóng gắn bó với Quỷ đỏ thành Manchester. “Tôi đã suy sụp. Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Tôi muốn chết quách đi cho rồi, nếu có thể”, Denis Law sau đó đã nức nở. Bởi bàn thắng của Law đồng nghĩa với việc đẩy đội bóng mà ông gắn bó suốt 11 năm trời rớt hạng. 

Trong 11 năm khoác áo M.U, cựu tuyển thủ Scotland chơi 309 trận và ghi 171 bàn thắng, đồng thời là một trong những huyền thoại tại Nhà hát của những giấc mơ. Sau khi mùa giải 1973/74 khép lại, Denis Law cũng từ giã sự nghiệp thi đấu. Đến cả sau này, Denis Law vẫn chia sẻ rằng ông luôn bị ám ảnh bởi bàn thắng vào lưới M.U năm ấy. “Tôi biết ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ đâu phải không tôn trọng họ. Nhưng thực sự trái tim tôi vỡ vụn khi ghi bàn thắng đó”.

Những chuyện thú vị quanh trào lưu này

Cho đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều tranh cãi về việc có nên ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ hay không? Và nếu ăn mừng thì nên như thế nào để không bị… chửi? Còn nhớ ngày 26/11/2000, Gabriel Batistuta đã không ăn mừng mà ôm mặt khóc nức nở sau khi ghi bàn vào lưới Fiorentina ở phút cuối giúp Roma giành chiến thắng. Trái tim Batigol đã tan nát khi anh sút tung lưới Fiorentina, đội bóng áo tím mà anh đã thủy chung trong suốt 9 năm và ghi tới 207 bàn, đội bóng mà ngay cả khi rớt hạng ở mùa 1992/93 anh vẫn quyết tâm gắn bó, bỏ qua nhiều lời mời chào hấp dẫn.

Cùng không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ như Lampard, nhưng Borriello (ảnh nhỏ) lại bị chỉ trích thậm tệ vì chạy theo trào lưu
Cùng không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ như Lampard, nhưng Borriello lại bị chỉ trích thậm tệ vì chạy theo trào lưu

Câu chuyện không ăn mừng bàn thắng của Karim Benzema cũng đặc biệt. Là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Lyon, Benzema gắn bó với đội bóng này 5 năm trước khi chuyển sang khoác áo Real hè 2011 với bản hợp đồng 5 năm. Sau đó, Benzema từng 5 lần gặp lại đội bóng cũ tại Champions League và ghi tới 3 bàn thắng. Tuy nhiên, cả ba lần anh đều không tỏ ra quá vui, thậm chí chỉ khẽ cười đáp lại sự chia vui của đồng đội. Hay như cách Frank Lampard không ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea trong trận gặp Man City năm 2014 cũng khiến người ta phải rưng rưng.

“Người không phổi” đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ mang về trận hòa quý giá cho đội bóng mới. Lần đầu tiên trong sự nghiệp anh không ăn mừng khi ghi bàn. Với Lampard, cái ngày 21/9/2014 ấy, trái tim anh đã phải chia đôi. “Tôi sẽ bị coi là không chuyên nghiệp nếu từ chối vào sân và thi đấu. Quả thật là quá khó khăn với một người có 13 năm nếm mật nằm gai cùng The Blues. Tôi đã giúp Man City có một điểm quý giá, nhưng tôi lại làm tan nát trái tim các CĐV Chelsea, những người đã đứng dậy chào đón tôi như thể tôi chưa hề chuyển đi vậy”, Lampard đã chia sẻ cảm xúc khi ghi bàn vào lưới Chelsea năm 2014 như vậy.

Thế nhưng việc Marco Borriello không ăn mừng bàn thắng vào lưới Juventus, đội bóng mà cầu thủ này chỉ khoác áo 6 tháng theo dạng cho mượn, năm 2013 thì đúng là đạo đức giả và bị báo giới “đánh” cho tả. Bởi trong sự nghiệp cầu thủ, Borriello từng khoác áo 13 đội bóng khác nhau tại Serie A. Đặc biệt, ở một thái cực ngược lại, ăn mừng điên cuồng như Van Persie khi ghi bàn vào lưới Arsenal cũng có phần thái quá. Ngày 10/11/2013, tiền đạo người Hà Lan làm dấy lên những ý kiến trái chiều xung quanh việc ăn mừng của anh.

Nói tóm lại, bản thân mỗi cầu thủ có những cách ứng xử rất riêng, rất khác nhau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Nhưng cách nào thì cũng phải xuất phát từ tình cảm thực sự, không giải tạo thì mới nhận được sự ủng hộ, trân trọng của các CĐV.

Sandro bị Suarez "nắn gân" vì ăn mừng trước Barca


Cựu tiền đạo Barcelona, Sandro Ramirez đã ăn mừng cuồng nhiệt sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội bóng cũ trong trận Malaga thắng Barcelona 2-0 ngày 8/4/2017. Tan trận, Sandro đã bị Luis Suarez lên lớp vì chuyện này. Suarez ghé vào tai Sandro: “Đừng bao giờ quên nơi đã nuôi nấng cậu”.

Youssouf Hadji: “Tôi không thoải mái khi thấy CĐV đội bóng cũ đau đớn”


Tiền đạo Youssouf Hadji cũng từng ghi bàn thắng vào lưới Rennes, đội bóng cũ của anh, khi đã khoác áo Nancy. Tuy nhiên, anh đã không ăn mừng bàn thắng, mà chia sẻ: “Mừng hay không là tùy thuộc vào mỗi cầu thủ. Cá nhân tôi thấy từ chối ăn mừng là để tôn trọng đội bóng cũ. Tôi không thoải mái khi nhìn các CĐV Rennes phải đau đớn vì hành động của mình. Và tôi chọn cách không ăn mừng”.

Adebayor là tác giả của màn ăn mừng đáng ghét nhất



Theo cuộc bầu chọn trên trang Bleacher Reports, pha ăn mừng “điên dại” của Emmanuel Adebayor trước CLB cũ Arsenal năm 2009 được bầu chọn là màn ăn mừng đáng ghét nhất trong lịch sử. Không ai cấm Adebayor ăn mừng. Nhưng ăn mừng như hóa điên bằng cách chạy dọc sân và biểu hiện một cách thái quá trước dàn CĐV của đội bóng cũ như tiền đạo người Togo là quá thiếu tôn trọng và thậm chí còn bị cho là cố tình khiêu khích.

Bị đồng đội cũ… bóp cổ vì ăn mừng 


Tại Serie A mùa vừa qua, tiền đạo Luis Muriel của Sampdoria đã bị đồng đội cũ xông tới… bóp cổ vì ăn mừng quá khích sau khi ghi bàn. Muriel thực hiện thành công cú đá 11m giúp Sampdoria hòa Udinese. Thay vì im lặng, anh này chạy vòng vòng ăn mừng ra vẻ khiêu khích, dù Udinese là CLB mà Muriel gắn bó tới 5 năm. Rốt cuộc là ít nhất 5 đồng đội cũ đã xông tới bóp cổ Muriel.

Sporting Lisbon là CLB duy nhất Ronaldo không muốn ăn mừng


Nói về câu chuyện ăn mừng bàn thắng trước đội bóng cũ, Cristiano Ronaldo cho rằng không nên nặng nề quá. Trên sân, cầu thủ phải thể hiện sự chuyên nghiệp, dù đối thủ là ai. Tuy nhiên, với riêng Ronaldo thì Sporting Lisbon sẽ là CLB duy nhất anh không bao giờ ăn mừng nếu lỡ ghi bàn. “Sporting Lisbon là đội bóng tạo nên Ronaldo của ngày hôm nay. Tôi không thể ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới họ”, Ronaldo nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo Kaka lên tiếng sau tin đồn bị vợ bỏ vì... hoàn hảo

    Cựu ngôi sao tuyển Brazil, Kaka vừa lên tiếng về cuộc ly hôn gây chú ý với vợ cũ Caroline Celico vào năm 2015, sau khi những chia sẻ của cô gần đây gây xôn xao dư luận.

  • Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY Cloud9 sẵn sàng chi tiền chiêu mộ m0NESY

    Theo phóng viên Esports người Nga John Knyaziev, Cloud9 sẵn sàng chi số tiền lớn để mời Ilya "m0NESY" Osipov thay thế vị trí của electroNic, sau khi tuyển thủ này chuyển sang Virtus.Pro thi đấu vào hôm qua.

  • ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng ĐT Ukraine tại EURO 2024: Sáng cửa qua vòng bảng

    Nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở với duy nhất Bỉ là "out trình", các cầu thủ Ukraine còn gặp thuận lợi về lịch thi đấu, khi đối đầu hai đối thủ đồng cân, đồng lạng là Slovakia và Romania ở hai lượt trận đầu tiên, nên cơ hội để đội bóng của HLV Serhiy Rebrov vượt qua vòng bảng là khá cao.

  • Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid Không phải Haaland, Bernardo Silva mới là cơn ác mộng với Real Madrid

    Trong tay Pep Guardiola có rất nhiều vũ khí để chống lại Real Madrid tại Etihad rạng sáng ngày 18/4. Một trong số đó chính là cầu thủ chạy cánh Bernardo Silva, người được ví như cơn ác mộng đối với Los Blancos. Người Madrid xem anh là mối hiểm họa còn lớn hơn Erling Haaland.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x