Theo ý kiến của Lucas, sự ra đi của Gerrard, Jamie Carragher hay những cầu thủ xuất sắc trước đó đã để lại khoảng trống rất lớn trong phòng thay đồ của Liverpool. Thực tế là khu vực để đồ của Gerrard vẫn để trống từ ngày anh chuyển sang thi đấu cho LA Galaxy vào mùa Hè 2015. Lúc này Gerrard đã trở lại Liverpool nhưng chỉ là tập nhờ trong giai đoạn giải nhà nghề Mỹ (MLS) nghỉ thi đấu và sẽ trở lại vào tháng 3/2016.
"Với mỗi cầu thủ Liverpool, Gerrard sẽ luôn là người lãnh đạo tận tụy, một đội trưởng mẫu mực. Anh ấy luôn cổ vũ và hướng các đồng đội tiến liên phía trước cũng như, sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm về bản thân".
"Cũng giống như bao CĐV khác, tôi đã nghĩ rất nhiều khi bắt đầu mùa giải 2015/16 mà không còn chung đội với Gerrard. Không có anh, CLB lẫn ĐT Anh đang loay hoay để lấp đầy khoảng trống nhưng sự thực để làm được điều đó chẳng dễ dàng. Thật khó để có thể thay thế Gerrard và Liverpool đang cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất có thể".
"Bên cạnh đó, khu vực để đồ của Gerrard và áo số 8 của anh ấy vẫn đang được để trống. Tôi nghĩ không cầu thủ nào muốn nhận số áo đó bởi một khi nhận nó, bạn sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm lớn lao".
"Martin Skrtel đã ở sân Anfield trong một thời gian dài, Kolo Toure thì dày dặn kinh nghiệm sau những năm tháng thi đấu cho Arsenal và Man City. Anh ấy bây giờ đã 34 tuổi nhưng đôi khi tôi và các đồng đội cứ ngỡ Kolo mới chỉ 24 tuổi nhờ sở hữu nguồn năng lượng vô tận".
"Tôi cũng có thể ứng cử bản thân vào nhóm này bởi tôi cũng đã gắn bó với Liverpool trong một thời gian dài. Một đồng đội khác của tôi là Sakho cũng để lại ấn tượng khi cậu ấy từng là thủ quân PSG".
"Tất nhiên mọi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng nhưng mọi thứ đã rất rõ ràng vào thời điểm này. Henderson đang là đội trưởng của Liverpool nhưng các đồng đội khác cũng sẵn sàng san sẻ trách nhiệm và giúp cậu ấy hoàn thành tốt vai trò của mình", cầu thủ người Brazil kết luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn