Từ Messi tới Lo Celso: Rosario, 'vùng đất thánh' sản sinh những thiên tài

Vịnh San
06:27 ngày 30-08-2019
Giovani Lo Celso đã bắt đầu chơi những phút đầu tiên tại Premier League. Mặc dù chưa gây ấn tượng cụ thể, nhưng đừng ngạc nhiên nếu tân binh của Tottenham sẽ sớm trở thành ngôi sao mới. Bởi anh có tiềm năng lớn và đến từ Rosario, nơi sản sinh ra những tên tuổi lẫy lừng.
Từ Messi tới Lo Celso: Rosario, 'vùng đất thánh' sản sinh những thiên tài

Nơi bóng đá hiện diện trong cả bữa ăn…

Rosario là một thành phố trù mật thuộc miền Trung Argentina. Đây là một trong số ít các thành phố ở xứ Tango không xác định người sáng lập và cho đến nay vẫn tranh cãi về ngày thành lập. Có nghĩa là thành phố này khá mơ hồ về lịch sử. Tuy nhiên, trải qua hơn 2 thế kỷ tồn tại, nó tự viết lên lịch sử để bây giờ, được biết đến là “vùng đất thánh”, với những tài năng lớn nhất cùng niềm đam mê vô song với bóng đá.

Rosario là một đô thị với tâm hồn làng quê. Và thứ để gắn kết 1,2 triệu người dân sinh sống tại đây là bóng đá. Họ có thể nói chuyện với nhau suốt ngày về chủ đề đó, về hai đội bóng Rosario Central và Newell Old Boys, về những cái tên ưu tú mà mảnh đất này sản sinh ra. 

Tân binh Lo Celso (ảnh chủ) của Tottenham và một số ngôi sao lẫy lừng của bóng đá thế giới như Valdano, Bielsa, Pochettino, Messi hay Di Maria... đều đến từ thành phố Rosario của Argentina
Tân binh Lo Celso (ảnh chủ) của Tottenham và một số ngôi sao lẫy lừng của bóng đá thế giới như Valdano, Bielsa, Pochettino, Messi hay Di Maria... đều đến từ thành phố Rosario của Argentina

Kể cả đám trẻ với đầu óc không chứa được quá nhiều về kiến thức bóng đá, vẫn có thể kể vanh vách các anh hùng của chúng thông qua những bức graffiti phủ kín thành phố. Trên đó vẽ từ Gabriel Batistuta, Javier Mascherano, Jorge Valdano, Jorge Sampaoli, Marcelo Bielsa đến Mauricio Pochettino, và dĩ nhiên cũng không thể thiếu Lionel Messi. Những năm gần đây, Giovani Lo Celso, tài năng mới nhất của Rosario, cũng bắt đầu được biết đến. 

Theo Gerardo Martino, cựu HLV của Newell Old Boys và Barcelona thì “Rosario là ‘nhà máy’ sản xuất cầu thủ thực thụ và không ngừng cung cấp tài năng”, và “từ những đứa trẻ đến các thanh thiếu niên đều được nuôi dưỡng trong bầu không khí đam mê bóng đá”. Còn dưới góc nhìn của Pochettino, người sinh ra trong một gia đình làm nông 3 thế hệ và là học trò của Bielsa, người con khác của Rosario, thì “vùng đất này có một cái gì đó rất đặc biệt, và tôi không biết nó đến từ đâu, nước, bít tết hay sữa. Chỉ thấy rằng nó thật tuyệt vời”. 

Hay như cách nói của Hernan Cabrera, một nhà báo ở Rosario, Argentina được biết đến là đất nước cuồng bóng đá, nhưng cách mà người dân Rosario sống cùng trái bóng rất khác. “Rosario là thủ đô của bóng đá, chiếm vị trí trung tâm trên bản đồ bóng đá Argentina, nơi bóng đá hiện diện trong cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối”, Cabrera nói với Sky Sports. 

Thành phố thích hợp để sản sinh thiên tài

Khác với những người trên, Gabriel Cardarelli, một nhà báo địa phương khác, giải thích cặn kẽ hơn. “Đặc điểm lịch sử của Rosario là cam kết phát triển tài năng trẻ”, ông cho hay. “Cả Rosario Central và Newell đều tập trung vào việc tìm kiếm cầu thủ trẻ trong khu vực, thậm chí không bỏ qua mọi ngõ ngách dù là nhỏ nhất”. 
Từ Messi tới Lo Celso: Rosario, 'vùng đất thánh' sản sinh những thiên tài
Đến đây có thể nhớ lại câu chuyện Bielsa phát hiện ra Pochettino khi HLV của Tottenham mới 13 tuổi. Rằng năm 1985, Bielsa cùng Jorge Griffa - Giám đốc Học viện Newell - sau khi rong ruổi cả trăm cây số trên chiếc xe Fiat 147, đã ghé nhà Pochettino vào 02h00 sáng. Rồi cả hai tiến đến phòng ngủ, xem chân Pochettino và thốt lên: “Chà, đúng là đôi chân cầu thủ”, và đưa thẳng Pochettino vào Học viện.


Bên cạnh phát hiện, các HLV ở Rosario cũng thay đổi thế giới quan của các cầu thủ, giúp họ hình thành thói quen cảm nhận và hiểu cặn kẽ về bóng đá, về trận đấu. Sau đó, đưa họ ra những sân bóng đầy nắng và bụi để mài giũa các kỹ năng. 

Cesar Menotti, một trong những chiến lược gia lỗi lạc của Rosario từng nói: “Maradona (người từng chơi cho Newell) sẽ không phải là Maradona nếu sinh ra ở Nhật Bản”. Messi cũng tương tự. Như cách lập luận của Jorge Valdano: “Sự phát triển chỉ diễn ra ở môi trường đánh giá cao tài năng đó, một môi trường mà bóng đá trở thành văn hóa”, và “Messi sinh ra ở Rosario vì Rosario xứng đáng với Messi. Đó là thành phố thấm nhuần bóng đá để sản sinh một thiên tài”.

Với Lo Celso, đơn giản anh là sự tiếp nối của truyền thống Rosario. Vậy nên khi tiền vệ này đến PSG, ban lãnh đạo Rosario Central mô tả: “Đây là thương vụ quan trọng nhất lịch sử CLB”. “Món hàng” xuất khẩu mới nhất này là sự xác tín: Rosario là mảnh đất chuyên cung cấp ngôi sao quan trọng bậc nhất bóng đá thế giới. Dòng sông Parana không ngừng chảy ở phía Đông để kết nối Rosario với những nơi khác, và dòng chảy tạo nên những tài năng vẫn cứ tiếp tục, sau Valdano, Sampaoli, Bielsa tới Pochettino; sau Batistuta, Messi, Di Maria, Maxi Rodriguez, Ezequiel Lavezzi, Mascherano tới Mauro Icardi, Angel Correa và bây giờ là Lo Celso.

Bước ngoặt từ Menotti
Trước khi Menotti tiếp quản ĐT Argentina năm 1974, các tài năng của Rosario luôn bị đánh giá thấp. “Tôi mệt mỏi với sự bất công mà Rosario phải gánh chịu”, ông nói. “Giờ là lúc kết thúc”. Vì Albiceleste không phải của riêng Buenos Aires, Menotti chia đất nước thành 6 khu và trao cơ hội cho tất cả. Hành động này đã mở đường cho Messi và những người Rosario khác về sau đến với bóng đá đỉnh cao.

Rosario, nơi tôn vinh Maradona
Maradona không sinh ra ở Rosario, nhưng chính tại nơi đây, vào sinh nhật thứ 38 của “Cậu bé vàng”, Giáo hội Maradona ra đời. Hành động này biến sự sùng bái Maradona thành một tôn giáo chính thống, với Chúa là Maradona và 10 điều răn, bao gồm việc các thành viên đều lấy tên đệm là Diego, và cái tên Diego phải được đặt cho con trai đầu lòng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x