Từ Paris: Xem giải Ngoại hạng ở Lens

Hồ Phương
07:56 ngày 17-06-2016
Ngày 11/6, các CĐV Anh và Nga đã tạo ra một trong những vết nhơ lớn nhất của EURO 2016 với vụ ẩu đả tại Marseille. Sáng 16/6, hàng chục CĐV Anh bị bắt vì đánh nhau với cảnh sát Pháp. Những thông tin như thế không khỏi khiến phóng viên báo Bóng đá e ngại trước khi lên tàu tới Lens để theo dõi trận Anh - Xứ Wales.
Nhưng tại thành phố nhỏ phía Bắc nước Pháp chỉ với hơn 34.000 dân, điều bất ngờ là người Anh lại cư xử khá chừng mực. Chính xác hơn thì 5 vạn CĐV Anh, trong đó có khoảng 1 vạn đổ về khu fanzone ở quảng trường Jean-Jaures vẫn quậy, nhưng là quậy... trong khuôn khổ. 

Vài giờ trước trận đấu, hàng trăm CĐV Anh tập trung ở các nhà hàng trên đường Marechal Leclerc và phá vỡ sự yên bình ở đây bằng những màn nhảy múa, hát hò và đá bóng trên đường phố. Cũng có sự khiêu khích dành cho CĐV Xứ Wales, nhưng nhìn chung tất cả vẫn khá thân thiện.

Vừa đến Lens, phóng viên báo Bóng đá cũng hòa vào không khí sôi động của người Anh tại một quán bar chếch với ga tàu. Trò chuyện với 2 CĐV khá thân thiện, họ cho biết mới đến từ Lille vào buổi sáng và chỉ xem 1 trận đấu tại Lens rồi về nước. Anh chàng bụ bẫm là William, một CĐV Man United và người còn lại là James, fan của Crystal Palace và rất am hiểu về bóng đá. 

“Xứ Wales rất nguy hiểm với Ramsey và Bale, nhưng chúng tôi sẽ thắng. Có điều, HLV Hodgson nên cất Kane đi và để Vardy đá chính, hoặc trả Rooney trở lại hàng tiền đạo”, CĐV cao tuổi này bình luận. Và thực tế chứng tỏ rằng ông đã đúng.

Tác giả cùng một CĐV Xứ Wales ở gần fanzone tại Lens
Tác giả cùng một CĐV Xứ Wales ở gần fanzone tại Lens

Ông James cũng là người giải thích cho tôi vì sao người Anh lại hát hò về những chú cừu mỗi khi thấy CĐV Xứ Wales, và “hành hạ” một chú cừu bằng bóng bay trên phố. “Xứ Wales nổi tiếng về nghề nuôi cừu, nên đó cũng là một trong những biểu tượng của họ”. Nhưng thực tế, sự khiêu khích ấy cũng không đi quá giới hạn. Vì sau đó, các CĐV Anh và Xứ Wales vẫn ngồi cạnh nhau trong fanzone, cùng uống bia và cùng hát “Don’t take me home”.

Trận derby giữa những người anh em, với nhiều cầu thủ của cả 2 bên đang chơi tại Premier League, cũng khiến tất cả cảm thấy một bầu không khí như ở giải Ngoại hạng. Hệt như tại xứ sương mù, họ cũng vỗ tay sau mỗi pha bóng hay, và... chửi tục sau một quyết định bất công của trọng tài. Nhưng tất nhiên, sau cùng thì người Anh vẫn là người Anh.

Các CĐV Anh vẫn quậy, nhưng chừng mực hơn so với ở Marseille
Các CĐV Anh vẫn quậy, nhưng chừng mực hơn so với ở Marseille

Bên cạnh những người dễ mến như William hay ông James, đa phần trong số đó là những anh chàng xăm trổ, luôn miệng hò hét và hầu hết đều say khướt từ trước khi trận đấu bắt đầu. Những kẻ đầu trò này là người ném chai nước và cốc bia uống dở về phía CĐV Xứ Wales, khi trọng tài không thổi penalty trong tình huống cầu thủ Xứ Wales chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Và khi Vardy rồi Sturridge lần lượt ghi bàn gỡ hòa 1-1 và ấn định chiến thắng 2-1, đám đông điên loạn gần như ném lên trời tất cả những gì có thể, kể cả pháo khói.

Tuy nhiên, ai cũng hiểu sự cuồng nhiệt ấy đã trở thành đặc tính của người Anh. Đôi khi, nó bị đẩy lên quá đà như ở Marseille hay Lille. Nhưng tại Lens, họ đã thực sự đem lại bầu không khí không thể tuyệt vời hơn. Và cũng may, sau trận thắng 2-1 trước Xứ Wales, ước nguyện “Don’t take me home” của người Anh đã trở thành hiện thực. Vì EURO hẳn sẽ buồn lắm nếu thiếu đội tuyển Anh, cùng các CĐV của họ.

Xếp hàng mua bia
Trong fanzone ở Paris, các CĐV sẽ được phục vụ bia tận nơi bởi những người bán hàng lưu động. Tại Lille, cửa hàng bia trong fanzone cũng không quán đông đúc. Nhưng với màn đổ bộ của gần 1 vạn CĐV Anh, các quầy bia tại fanzone ở Lens đã thực sự quá tải. Để có một ly bia, bạn sẽ phải xếp hàng chừng nửa tiếng và vì thế, những người xếp đầu thường được nhờ mua hộ. Đấy là đa phần các CĐV Anh đều đã uống ở bên ngoài từ trước khi trận đấu bắt đầu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x