Tự thân vận động đi nào, hỡi Mourinho

Kinh Thi Kinh Thi
09:25 ngày 27-07-2018
Anthony Martial sẽ đi hay ở? Không quan trọng lắm, đơn giản chỉ vì kế hoạch cho cả mùa bóng của HLV Jose Mourinho không thể phải chịu ảnh hưởng bởi một vấn đề hết sức cá nhân như vậy.
Tự thân vận động đi nào, hỡi Mourinho
Còn nếu ngược lại, ngay cả Martial cũng có thể gây ảnh hưởng đến sự thành bại của M.U, Mourinho nên... nghỉ quách cho rồi! Hãy nhìn vào Chelsea: tân HLV Maurizio Sarri chỉ vừa nhận ghế HLV trưởng. Ông gần như không có thời gian để chuẩn bị cho bất cứ điều gì. Ông còn không biết rút cuộc thì Eden Hazard với Thibaut Courtois có phải là cầu thủ Chelsea trong mùa bóng này hay không. Và ông vẫn... phải làm việc. Martial đâu có giỏi hơn Hazard!

Vấn đề tổng quát của M.U không thể là chuyện Martial sẽ đi hay ở, thậm chí cũng không phải là vấn đề chuyển nhượng nói chung. Không ai mua được cả thế giới. Và do vậy, có vẻ không ổn khi giới hâm mộ M.U cứ lui tới bàn chuyện đội bóng của họ còn thiếu vị trí này hoặc vai trò kia, nơi hàng thủ hoặc hàng công. Quân số cho trận đầu tiên thiếu hụt vì World Cup ư? Không phải chỉ mỗi M.U của Mourinho phải chịu tình trạng ấy.

Rất nhiều người cho rằng đội tuyển Bỉ là một tập hợp ngôi sao “hoành tráng”, và do vậy cảm thấy nuối tiếc khi họ “chỉ” giành giải ba World Cup vừa qua. Hình như khi ấy, nhiều người quên rằng chính họ cứ hễ thấy Marouane Fellaini xuất hiện trong màu áo M.U là lập tức tỏ ra chán chường, khẳng định M.U phải thua khi “của nợ” ấy vào sân. Bao nhiêu người đã dè bỉu Romelu Lukaku như một tiền đạo chỉ biết ghi bàn vào lưới các đối thủ nhỏ, rồi lại thương tiếc cho đội tuyển Bỉ đầy tài năng của Lukaku và Fellaini ở World Cup. Và đấy là đội tuyển Bỉ của Roberto Martinez - HLV coi như không có số má, bị Everton sa thải ở Premier League!

Tóm lại, bóng đá không thể chỉ gồm mỗi câu chuyện lực lượng, mua ai hoặc phải giữ ngôi sao nào. Mặt khác, bản thân các ngôi sao trên thị trường có giá trị như thế nào thì đấy cũng là câu hỏi không bao giờ có lời giải. Liverpool đang có thủ môn đắt nhất thế giới? Cứ việc bỏ ra 100 triệu bảng mua lại... Loris Karius, M.U sẽ lập tức giật ngay cái “mác” vốn đang thuộc về Alisson của Liverpool!


Trong hoàn cảnh các ngôi sao dự World Cup còn chưa trở lại sau kỳ nghỉ bù, Mourinho vẫn có Darmian, Smalling, Bailly, Shaw, McTominay, Herrera, Mata, Sanchez... Dĩ nhiên, lực lượng trong tay Mourinho sẽ khủng khiếp hơn nhiều khi những De Gea, Rashford, Lingaard, Pogba... trở lại.
Martial ư? Anh ta đâu có lọt được vào danh sách dự World Cup của đội tuyển Pháp. Thế còn Pogba? Anh thường xuyên là đề tài diễu cợt để gắn với những thất bại của M.U. 

Và anh là ngôi sao của đội tuyển Pháp vô địch World Cup. Đây cũng là chỗ quan trọng, đáng để Mourinho ngẫm nghĩ. Ông nên làm sao để Pogba trong màu áo M.U cũng xuất sắc như Pogba trong đội tuyển Pháp; làm sao để Fellaini ở M.U cũng thành công như Fellaini ở đội tuyển Bỉ. Ông không thể cau có chỉ vì câu chuyện Martial về nhà đón con chào đời - mà thật ra thì Martial hay bất cứ ai trên đời dĩ nhiên đều làm như vậy.

M.U mùa trước ghi bàn ít hơn Tottenham và Liverpool, thậm chí còn thua cả Arsenal, và dĩ nhiên là kém rất xa so với Man City. Làm sao để giải quyết nhược điểm quá rõ rệt ấy thì đó là việc của chính Mourinho, chứ không phải vì bất cứ bản hợp đồng không thành nào, hoặc sự ra đi của cá nhân nào. Đấy là vấn đề huấn luyện, lối chơi, chiến thuật. M.U phải luôn trông chờ khả năng cứu vớt của David De Gea trước khung thành. Đấy cũng là việc của Mourinho, hơn là vấn đề lực lượng. Hãy tự giải quyết các vấn đề của mình, nhé ngài Mourinho!

7 điều xảy ra nếu Martial rời M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x