Tự truyện gây chấn động của Roy Keane: Ferguson đã “chơi” tôi!

Chiêu Văn
11:43 ngày 07-10-2014
Cựu đội trưởng Man United, Roy Keane, đã khơi lại mối thù hận cũ với HLV Sir Alex Ferguson khi nói ông này đã sắp đặt để đẩy anh khỏi Old Trafford hồi năm 2005.
Tự truyện gây chấn động của Roy Keane: Ferguson đã “chơi” tôi!
Trong tự truyện “The Second Half”, sắp được ra mắt nhưng đã được giới thiệu sơ lược bởi giới truyền thông, Keane nói anh coi Ferguson là “đồ khốn nạn” vào lúc rời đội bóng mà cựu tiền vệ này đã phục vụ hơn 12 năm. Keane hiện làm trợ lý HLV ở Aston Villa, 43 tuổi, cũng cáo buộc Ferguson bội tín, không tôn trọng các điều khoản trong hợp đồng với anh. Keane còn tiết lộ Ferguson từng bất hòa nghiêm trọng với những cổ đông lớn trước kia của CLB là John Magnier và JP McManus liên quan tới quyền sở hữu con ngựa đua Rock of Gibraltar. 

Quan hệ của Keane với Fergie đổ vỡ công khai bởi những lời cay nghiệt anh nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình MUTV của CLB sau thất bại 1-4 dưới tay Middlesbrough. Cuộc phỏng vấn, mà Keane nói không làm CĐV áo đỏ nào phật ý, đã khiến anh bị CLB phạt 5.000 bảng. Nhưng còn tệ hơn sau đó là vụ va chạm suýt dẫn tới ẩu đả giữa Keane, trợ lý HLV Carlos Queiroz, thủ môn Edwin van der Sar và chính Ferguson.

Keane tiết lộ anh đã nói với Ferguson: “Cả ông nữa HLV, chúng ta cần ông phải làm được nhiều hơn đống chết tiệt này. Chúng ta đang bị các đội khác bỏ xa đấy”. Keane sau đó gặp Ferguson hỏi tại sao anh bị bỏ bên ngoài sân ở một trận đấu của đội dự bị với mục đích giúp anh lấy lại cảm giác bóng sau một chấn thương, nhưng anh bị sốc vì phản ứng của HLV.

Mối quan hệ giữa Roy Keane và Ferguson hoàn toàn đổ vỡ sau thất bại 1-4 của M.U dưới tay Middlesbrough

Anh kể trong tự truyện: “Fergie nói: “Roy, tôi cho rằng chúng ta thế là xong rồi”, trước khi giám đốc điều hành David Gill đưa cho anh xem một tuyên bố đã được soạn sẵn về việc Keane chia tay CLB. “Họ đã sắp đặt tất cả”, anh kể. “Họ đã ném lựu đạn vào tôi. Không phải một tiếng sau, hai tiếng sau hay sau những cuộc thương lượng căng thẳng, họ đã viết sẵn. Tôi nói với Ferguson “Tôi có thể sang chơi cho đội khác không?” và ông ấy nói “có chứ, chúng tôi đã xé hợp đồng của cậu rồi””.

“Vì thế tôi nghĩ: “Rõ rồi, mình đã bị chơi khăm”. Tôi biết sẽ có những đội muốn có tôi khi tin tức lộ ra. Tôi nói: “Được, vậy là xong”. Tôi nghĩ trong đầu “lũ khốn nạn”, rồi đứng dậy và đi ra”. Keane đồng ý ra đi, nhưng nói anh đã mất 1 triệu bảng vì quyết định đó, khoản tiền thưởng trong hợp đồng nếu anh chơi 50% số trận của Man United mùa đó.

Gần một thập kỷ sau, giờ anh thấy hối tiếc vì đã xin lỗi Fergie và Queiroz sau vụ va chạm. “Giờ tôi ước, giá mình không xin lỗi họ”, cuốn tự truyện cho biết. “Tôi không chắc tại sao mình lại đi xin lỗi. Tôi chỉ muốn làm chuyện đúng. Tôi đã xin lỗi vì những gì đã xảy ra, nhưng tôi không thấy có lỗi vì hành vi hay lập trường của mình”.

Roy Keane tố cáo Sir Alex và David Gill đã âm mưu đẩy anh khỏi M.U trước khi hợp đồng kết thúc

Trong cuốn tự tuyện của chính ông ra mắt năm ngoái, Ferguson nói người đội trưởng cũ của ông đã “vượt khỏi giới hạn”. Khi được hỏi về nhận xét đó của Fergie, Keane nói anh sẽ xử lý “những lời dối trá” của ông vào một dịp khác. Trong cuốn sách mới, sau lần xuất bản đầu cách đây 1 thập kỷ, Keane nói anh đã khóc trong xe trong 2 phút liền sau cuộc gặp với Ferguson và Gill. Khi anh nói với họ anh đã ở CLB được 12 năm rưỡi, hoặc Ferguson, hoặc Gill đã hỏi lại: “Cậu tới đây năm 93 à?” Keane đáp: “Phải, đó là năm đầu tiên chúng ta giành cú đúp”.

Ở phần sau cuốn sách, Keane nói tới tận ngày nay anh vẫn tức giận vì đã bị tô vẽ như một kẻ nổi loạn và phản bội sau khi rời CLB. Tuyên bố anh nhận được những đề nghị từ Real Madrid và Everton sau khi ra đi, nhưng Keane rốt cuộc tới chơi bóng ở Celtic với mức lương 15.000 bảng/tuần.

Dù Ferguson đưa Keane về từ Nottingham Forest năm 1993 và cùng nhau, họ đã giành 7 danh hiệu Premier League, 4 Cúp FA và 1 Champions League, bộ đôi thủ lĩnh của Man United chưa bao giờ hòa hợp trong từng ấy năm gắn bó. Keane nói có những lúc Ferguson 2 tuần liền không nói với anh một lời nào nếu như anh về chơi cho ĐT Ireland ở một trận mà ông cho rằng không cần thiết hay có thể ảnh hưởng tới lịch thi đấu của Man United. “Thật trẻ con”, Keane nói. “Nhưng chuyện đó xảy ra suốt”.

Ferguson từng muốn trao áo số 7 cho Roy Keane, thay vì David Beckham 

Cựu tiền vệ này còn nói Ferguson không hề muốn trao chiếc áo số 7 huyền thoại của Man United cho David Beckham, mà đã định trao nó cho anh. Keane nói anh từ chối và Ferguson nói với anh: “Tôi biết là Becks muốn số áo này chết đi được, và tôi không muốn cậu ta có nó”.

Keane tin rằng HLV cũ của anh lẽ ra không nên tham gia vào cuộc tranh cãi liên quan tới con ngựa đua Rock of Gibraltar, sự cố xảy ra ngay trước khi 2 ông chủ người Ireland của Man United, Magnier và McManus, bán phần lớn cổ phần của họ cho nhà Glazer. “Ông ấy rốt cuộc cũng chỉ là một hình nhân của bọn họ, ông ấy chẳng sở hữu thứ gì ở đó”, Keane viết.

Tuy nhiên, Keane cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Ferguson. Anh kể lại việc đã nghe hơn 500 lần khích lệ cầu thủ giữa trận ở Man United mà không lần nào thấy chán. Anh nói khả năng tạo động lực của Ferguson là “đáng kinh ngạc” và thừa nhận anh đã học theo trong thời gian làm HLV ở Sunderland và Ipswich.

Theo Keane, HLV Brian Clough còn xuất sắc hơn cả Ferguson

Nhưng Keane cũng cho rằng HLV của anh ở Nottingham Forest là Brian Clough giỏi hơn so với người đã giúp anh giành phần lớn danh hiệu trong sự nghiệp. “Tôi đặt Brian Clough trước Alex Ferguson”, anh viết. “Tôi cho rằng với Sir Alex Ferguson, đó đơn giản là công việc. Nếu ông ấy tử tế với tôi, tôi sẽ nghĩ: chỉ là công việc thôi. Ông ấy tàn nhẫn và đầy quyết tâm. Ông ấy có sức mạnh, nhưng thiếu sự chân thành và nồng hậu”.

Giống như với Ferguson, quan hệ của Keane với trợ lý Queiroz cũng không suôn sẻ ở Man United. Hai người đã cãi cọ về những buổi tập mà Keane cho là cứ lập đi lặp lại và về các cơ sở hạ tầng trong một trại tập huấn trước mùa ở BĐN. Theo Keane, Queiroz đã nghi ngờ sự trung thành của anh với CLB và Keane đáp: “Đừng nói với tôi về lòng trung thành, Carlos. Vài năm trước, ông rời CLB này chỉ sau 12 tháng để tới Real Madrid đó thôi”.

Về các buổi tập, Keane xỉa xói vị trợ lý HLV người BĐN rằng "Phải chăng lúc nào ông ấy làm tình với vợ cũng chỉ có một tư thế nên bắt các cầu thủ phải tập đi tập lại một bài?".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Costa bác bỏ bị Mourinho gây áp lực khi triệu tập ĐTQG Costa bác bỏ bị Mourinho gây áp lực khi triệu tập ĐTQG

    Tiền đạo Diego Costa khẳng định, HLV Jose Mourinho đã không gây áp lực với anh trong quyết định trở về tập trung cùng ĐT Tây Ban Nha tham dự vòng loại EURO 2016.

  • Chelsea bị chỉ trích vì xem thường tính mạng Courtois Chelsea bị chỉ trích vì xem thường tính mạng Courtois

    GĐĐH tổ chức Headway (ủng hộ những người gặp vấn đề về não) - Peter McCabe vừa lên tiếng chỉ trích CLB Chelsea. Peter McCabe cho rằng những người có trách nhiệm ở đây đã coi thường tính mạng của Thibaut Courtois, thủ môn mới bị chấn động trong trận The Blues đánh bại Arsenal 2 bàn không gỡ vào cuối tuần qua.

  • Chelsea: Khối rubic hoàn hảo Chelsea: Khối rubic hoàn hảo

    Non nửa chặng lượt đi Premier League đã trôi qua, Chelsea vẫn bất bại (thắng 85,7% số trận). Nhưng đáng sợ hơn cả là càng đá The Blues càng chứng minh, việc phá hủy đội hình được xây dựng chặt chẽ như một khối rubic của Jose Mourinho là nhiệm vụ bất khả thi với phần còn lại của Premier League.

  • Hòn chì ném lại Hòn chì ném lại

    Sau 7 vòng đầu ở Premier League 2014/15, Chelsea không có đối thủ. HLV Jose Mourinho khen cả tập thể The Blues, nhưng ông không thể phủ nhận đóng góp to lớn và vượt trên tất cả của hai tân binh đến từ La Liga.

  • 10 điều rút ra của bóng đá Anh tuần vừa qua 10 điều rút ra của bóng đá Anh tuần vừa qua

    Một cuối tuần sôi động nữa của Premier League và các giải chuyên nghiệp Anh lại trôi qua, để lại rất nhiều dấu ấn.

  • M.U tiếp tục nhận hung tin về nhân sự M.U tiếp tục nhận hung tin về nhân sự

    Lần này là từ trung vệ trẻ Paddy McNair, người vừa mới được đôn lên đội một để lấp vào những khoảng trống của Phil Jones, Jonny Evans và Chris Smalling.

  • Thay đổi lịch phát sóng Premier League vào dịp Giáng sinh và Năm mới Thay đổi lịch phát sóng Premier League vào dịp Giáng sinh và Năm mới

    Các trận đấu vào giai đoạn cuối năm tại Premier League sẽ có một chút thay đổi về thời gian, đặc biệt là vào khoảng thời gian Giáng sinh - Năm mới.

  • Góc chuyên môn: Arsenal thua Chelsea vì thiếu cơ bắp Góc chuyên môn: Arsenal thua Chelsea vì thiếu cơ bắp

    Một trong những nguyên nhân lớn khiến Arsenal phơi áo trước Chelsea là bởi hàng tiền vệ của họ quá thiếu cơ bắp để đối chọi với The Blues.

  • Hàng công M.U: Van Gaal chưa có cặp  tiền đạo đúng nghĩa! Hàng công M.U: Van Gaal chưa có cặp tiền đạo đúng nghĩa!

    Những trận gần đây, Man United thường ra sân với 2 tiền đạo là Radamel Falcao và Robin van Persie. Song dường như đây không phải là một cặp tiền đạo đúng nghĩa bởi cả hai có rất ít sự liên hệ với nhau, đặc biệt là ở trong chiến thắng 2-1 trước Everton cuối tuần qua.

  • Roy Keane tiết lộ lí do rời M.U gây sốc Roy Keane tiết lộ lí do rời M.U gây sốc

    Trong cuốn tự truyện mới mang tên “Hiệp 2”, cựu thủ quân M.U, Roy Keane đã có những chia sẻ gây sốc về những câu chuyện xung quanh quyết định rời “Quỷ Đỏ”.

  • Sau cùng, Wenger vẫn là kẻ thất bại! Sau cùng, Wenger vẫn là kẻ thất bại!

    Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, camera lập tức bắt hình Jose Mourinho. Ông mím môi, gật đầu, một cử chỉ đầy tự tin vào chiến thắng. Cũng phải thôi, 12 lần đụng độ Arsene Wenger trong sự nghiệp, Người đặc biệt thắng tới 7, không thua trận nào. Sau cùng, Wenger luôn là kẻ thất bại khi đụng độ Mourinho.

  • Premier League giờ quá sức với MU? Premier League giờ quá sức với MU?

    Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.

  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo

    HLV Pep Guardiola mới đây đã gây chú ý khi đề cập đến tương lai của hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo tại Man City.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x