Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 5): Thích nghi với Ajax & được Ajax thích nghi'

Ở Ajax, tôi đã trở thành một cầu thủ tốt hơn nhờ tập luyện khôn ngoan hơn. Tôi học cách chơi bóng thông minh hơn, suy nghĩ nhiều hơn khi đứng trên sân thay vì chỉ chạy và chạy như trước...
Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 5): Thích nghi với Ajax & được Ajax thích nghi'
CHỈ THÍCH LÊN CHỨ KHÔNG THÍCH VỀ
Ở Uruguay, chúng tôi tập một buổi 2 tiếng rưỡi với nửa tiếng tập chạy. Nhưng ở Groningen, một buổi tập chỉ kéo dài từ 60 đến 75 phút. Ở Ajax, các buổi tập thậm chí còn ngắn hơn.

Tại Hà Lan, người ta tập luyện để cho cầu thủ khôn ngoan hơn. Trên sân cỏ, tôi cũng học cách chơi bóng một cách có tư duy hơn. Khi mới sang châu Âu, tôi cứ thế mà chạy trong 90 phút. Tôi đuổi theo bất kỳ ai có bóng, nhưng các HLV đã dạy tôi cách thi đấu điềm đạm hơn. Về mặt chiến thuật, tôi đã thay đổi rõ rệt.

Các HLV ở Groningen nói với tôi: “Đừng, đừng Luis. Cứ giữ nguyên vị trí và để Erik Nevland gây áp lực trước. Khi cậu ta nghỉ thì đến lượt cậu”. Tôi học cách chờ đợi thời cơ, chỉ cần nghe một tiếng “Lên” từ hàng tiền vệ là tôi sẽ dâng lên để gây áp lực lên các cầu thủ phòng ngự đang giữ bóng. Có một tiền vệ trung tâm đứng quan sát trận địa và anh ta biết khi nào thì nên giữ vị trí, khi nào thì cần dồn lên để lấy bóng. Tất nhiên đấy là công việc của toàn đội, chứ không của riêng ai.

Rồi dần dà, tôi chỉ còn thích dâng lên chứ không thích chạy về nữa. Klaas-Jan Huntelaar là trung phong, tôi thường xuyên chơi ở cánh trong sơ đồ 4-3-3. Trên lý thuyết tôi phải lùi xuống mỗi khi hậu vệ biên của đối thủ dâng lên. Nhưng tôi không thích việc lùi xuống. 


Cứ hậu vệ đối phương dâng lên 7 lần thì tôi mới lùi xuống 1 lần đầy miễn cưỡng. Tôi nói với HLV là hãy giải phóng cho mình việc lui về quá nhiều vì tôi cần nguồn năng lượng ấy để tấn công khi đội nhà có bóng. Ngoại trừ Van Basten, các HLV khác đều đồng ý với tôi như vậy.

Phương pháp tập luyện của Ajax rất phù hợp với tôi. Bọn trẻ Hà Lan ngay từ bé đã được tập rất nhiều bài tập với bóng. Ở Uruguay, điều đầu tiên bạn nhìn thấy trên sân tập của các đội thiếu nhi là những bài tập chạy, chạy và chạy. Những đứa bé còn nhỏ nhưng việc chạy 3 vòng sân chỉ để khởi động với chúng là hết sức bình thường. Đấy là lý do vì sao các cầu thủ trẻ Hà Lan có nền tảng kỹ thuật rất tốt trong khi những tài năng trẻ Uruguay thì nổi tiếng với thể lực và nỗ lực hết mình mỗi khi vào sân.

Những buổi tập huấn trước khi bước vào mùa bóng cũng khác. Ở Uruguay, thời gian tập huấn kéo dài 1 tháng và hết 20 ngày chúng tôi phải tập luyện trên những bãi biển, phải chạy trên cát với những bao tải nặng trịch ở trên vai cho đến khi 2 chân rã rời ra thì thôi. 

Đôi khi trước một trận đấu, tôi bị HLV yêu cầu chạy một vòng quanh núi, và tôi cứ tự hỏi: “Thế quái nào mà hôm nay mình chạy hùng hục thế này và ngày mai lại có thể thi đấu được nhỉ”. Nhưng đấy là cách chúng tôi chuẩn bị cho mùa bóng mới ở Uruguay: chạy và chạy suốt 20 ngày ròng rã. 

CHƠI BÓNG VỚI TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH CÓ
Ở Ajax, quả bóng là nhân vật chính, chứ không phải cầu thủ. Bạn phải học cách chuyền bóng thật tốt. Chuyền ở đây không phải là chuyền cho có khi không thể sút hay dốc bóng mà là chuyền có ý đồ. Ban đầu tôi gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với điều này bởi tôi thích ngoặt bóng rồi sút ngay. Nhưng tôi đã thay đổi để thích nghi với Ajax và chính Ajax cũng thích nghi với tôi. Các HLV dần chấp nhận lối chơi của tôi và đưa ra những điều chỉnh.

Ở Ajax, tôi cũng rèn luyện để khắc phục những điểm yếu của mình: dứt điểm chân trái, nhảy lên tranh chấp bóng bổng và dứt điểm. Tôi không bao giờ hài lòng với bản thân mình. 


Tôi đã thấy quá nhiều tấm gương về các cầu thủ thành danh sớm, kiếm được nhiều tiền và nghĩ như vậy là đủ. Nhưng chỉ cần ta dừng lại, những cầu thủ trẻ khác sẽ vượt qua ta tức thì. Và chính những con người đã có xuất phát điểm tốt nhưng lại tự mãn ấy bây giờ đang phải chơi bóng ở giải hạng Nhì, hạng Ba của Uruguay.

Những cầu thủ trẻ ở Uruguay thích sắm cho mình những chiếc ô tô sang trọng. Tôi vẫn thường hay chọc họ.
- Chà, xe mới nhỉ. đẹp đấy.
- Ừ, mới mua đấy.
- Thế xe của cậu có nhà tắm bên trong không?

Với tôi, ưu tiên số 1 phải là mái nhà trên đầu mình. Khi đã có một mái ấm rồi mới nghĩ đến chuyện tậu xe. Có thể vì tôi đã lớn lên trong một gia đình quá khó khăn. Suốt tuổi thơ tôi chưa biết vòi vĩnh bất cứ thứ gì từ người lớn. Một đôi giày tập với tôi đã là gia tài, nói gì đến ô tô. Những cầu thủ lớn lên trong sung sướng hơn đối khi không hiểu được giá trị của đồng tiền. Và những người ấy không bao giờ chơi bóng với tất cả những gì họ có, không giống như tôi.

Tôi khác biệt chính là vì cái tâm lý ấy đá hết mình ấy. Tôi là người sẽ tranh chấp đến cùng một quả bóng ở đường biên dù đấy đã là phút thứ 89. Tôi không chịu nổi khi nhìn cảnh đồng đội mình đứng yên sau khi làm mất bóng. Khi Martin Jol thay thế Van Basten, tôi có cảm giác mình đã tìm được một ông thầy ưng ý.

Chú lùn cộc cằn
Bây giờ, tôi xin thú thật với mọi người: tôi không phải là một người tập luyện chăm chỉ. Mario Rebollo, trợ lý của HLV tại đội tuyển quốc gia đặt biệt danh cho tôi là “Grunon” (tên của chú lùn cộc cằn trong tiếng Tây Ban Nha - ND) vì tôi lúc nào cũng phàn nàn với chương trình tập luyện.
- Cái gì? Chạy nữa à?
- Sao? Ôm 30 ký hả?

Đến bây giờ, tôi vẫn là “Grunon”, nhưng không một ai có thể nói tôi bị bệnh ngôi sao. Bởi tất cả những HLV và đồng đội của tôi đều biết lúc nào tôi cũng rên rỉ, than vãn như vậy.

BỊ VAN BASTEN GANH TỴ
Các CĐV Ajax yêu thích tôi ngay từ những ngày đầu, có lẽ vì tôi đã làm mọi cách có thể để rời Groningen. Ở ngoài đời, tôi mau chóng kết bạn với Gabri, một cầu thủ mà Ajax chiêu mộ từ Barcelona, người mà sau này tôi sẽ gặp lại ở Nou Camp bởi anh ấy hiện là HLV đội B của Barca.

Gabri đã từng thi đấu dưới trướng của Ten Cate và Frank Rijkaard tại Barca. Họ bảo 2 người này có triết lý bóng đá giống nhau. Nếu Ten Cate ở lại lâu hơn, tôi tin mình sẽ phát huy rất tốt những sở trường, nhưng đáng tiếc là đến tháng 10 thì ông ấy sang Anh để làm trợ lý cho Avram Grant. 

Adrie Koster lên làm HLV tạm quyền đến hết mùa bóng ấy và chúng tôi để hụt chức vô địch trong gang tấc, vào đúng vòng đấu cuối cùng. Ajax chia tay Koster và đến tháng 7/2008, họ bổ nhiệm Van Basten. Tôi ghi 28 bàn trong 43 trận đấu dưới thời Van Basten, tiến bộ so với thành tích 22 bàn trong 42 trận ở mùa đầu. Nhưng mối quan hệ giữa tôi và ông ấy chưa bao giờ tốt đẹp.


Lúc đầu, tôi đã rất kỳ vọng vào mối quan hệ ấy. Mình là một tiền đạo, ông ấy lại từng là tiền đạo số 1 thế giới, những chỉ dẫn của ông ấy tất nhiên sẽ có giá trị. Nhưng thời gian qua đi, tôi nhận ra là phương pháp huấn luyện của Van Basten không phù hợp với mình. 

Ông ấy quá đặt nặng những bài tập về chiến thuật. Để giúp các cầu thủ trở nên “gắn kết” hơn, ông hay tổ chức những hoạt động ngoài trời vào những ngày rỗi rãi. Nhưng chúng tôi đều thấy như vậy là quá gượng ép bởi khi thảnh thơi, ai cũng muốn ở bên gia đình.

Mối quan hệ giữa tôi và Dennis Bergkamp tốt hơn. Anh ấy tham gia đá ma với chúng tôi và đấy rõ ràng là một nhân vật tuyệt vời để tập luyện cùng. Khi còn nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ Dennis và thường xuyên xem những trận đấu của anh ấy cho Arsenal. Tôi không bao giờ quên được pha ghi bàn của anh ấy trong trận tứ kết World Cup 1998 với Argentina. Đấy là một trong những pha ghi bàn yêu thích nhất của tôi từ xưa đến nay.

Với một cầu thủ mới 20, 21 tuổi, việc được chơi bóng cùng với Dennis là một trải nghiệm tuyệt vời. Frank de Boer cũng có trong Ban huấn luyện và khi họ chạm bóng, bạn thấy rõ sự khác biệt về mặt đẳng cấp dù cả 2 đều đã giải nghệ. Van Basten cũng toát ra đẳng cấp khác biệt ấy trong những lần ông ấy tham gia đấu tập. Nhưng ông ấy thật sự rất xa cách. Và mối quan hệ này ngày càng trở nên xấu đi khi tôi ghi nhiều bàn hơn.

Sau này, tôi có nghe nhiều người bảo Van Basten không thích mình vì ông ta sợ tôi phá vỡ những kỷ lục ghi bàn của ông ấy tại Ajax. Tôi nhớ có lần tôi bị loại ra khỏi một trận đấu tại Europa League vì Van Basten sợ tôi vượt qua số bàn của ông ấy tại các Cúp châu Âu. 
Các CĐV đang rất yêu mến tôi vì tôi ghi được nhiều bàn. Nhưng Marco thì luôn nhìn vào những điểm mà tôi chưa làm được. Chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc tranh luận nảy lửa nào, tôi chỉ không hiểu vì sao ông ta cố tạo khoảng cách với tôi. 

Có thể vì tôi là một cầu thủ theo phong cách hoàn toàn trái ngược. Tôi bị thẻ vàng nhiều trong mùa bóng mà Marco cầm quân và ông ấy khó chịu với việc ấy. Marco thích thứ bóng đá từ tốn, nhã nhặn trong khi tôi là người đã vào sân là luôn luôn chạy. Một vị trong Ban lãnh đạo tiết lộ là Marco đã lên kế hoạch bán tôi đi. Thật đau lòng khi biết điều ấy.

 >> Tự truyện "Vượt qua giới hạn" của Luis Suarez (Kỳ 13)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 12)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 11)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 10)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 9)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 8)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 7)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 6)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 5)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 4)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 3)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 2)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 1)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 4): Ở châu Âu không được ngã vờ Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 4): Ở châu Âu không được ngã vờ

    Bóng đá ở Uruguay rất khác. Ở đó nếu người ta chạm vào tôi, tôi sẽ ngã xuống và mọi người chấp nhận điều đó. Họ thậm chí chờ đợi tôi sẽ ngã. Ở Hà Lan, ban đầu tôi cũng kiếm được nhiều quả phạt đền nhờ ngã xuống. Nhưng dần dần tôi được khuyên là đừng ngã dễ dàng như vậy nữa.

  • VĐV Cuba bỏ trốn sang Mỹ: 'Giấc mơ Mỹ' liệu có như mơ? VĐV Cuba bỏ trốn sang Mỹ: 'Giấc mơ Mỹ' liệu có như mơ?

    Tối ngày 15/7/2015, Ariel Martinez, tiền đạo ngôi sao của bóng đá Cuba, đã hai lần thể hiện kỹ năng khéo léo với cái chân trái của anh.

  • Ra mắt CLB xe đạp Thủ đô Ra mắt CLB xe đạp Thủ đô

    Đạp xe đã và đang trở thành phong trào rèn luyện sức khỏe tại các tỉnh thành lớn, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội. Xuất phát từ niềm đam mê đó, ngày càng nhiều các câu lạc bộ đạp xe ra đời.

  • Cầu thủ nội và cuộc đua Vua phá lưới V.League: Hy vọng lớn sau 12 năm mong mỏi Cầu thủ nội và cuộc đua Vua phá lưới V.League: Hy vọng lớn sau 12 năm mong mỏi

    Cuộc đua danh hiệu “Vua phá lưới V.League” mùa này đã không còn là câu chuyện riêng của những “ông Tây” nữa. Phong độ cao của hàng loạt các chân sút nội như Văn Thắng, Đình Tùng hay Văn Quyết đang mở ra cơ hội về lần đầu tiên sau 12 năm, ngôi vị vua phá lưới của giải VĐQG thuộc về chính cầu thủ Việt.

  • Trung vệ ĐTQG Bùi Tiến Dũng: 'HA.GL sẽ là đội bóng khó chịu nhất V.League' Trung vệ ĐTQG Bùi Tiến Dũng: 'HA.GL sẽ là đội bóng khó chịu nhất V.League'

    Xuất hiện 45 phút trong trận giao hữu với Manchester City, Bùi Tiến Dũng nói rằng, đó thực sự là một giấc mơ đối với anh. Để có được giấc mơ ấy, Tiến Dũng không quên lời cảm ơn những ngày học bóng đá trong môi trường Viettel, đội bóng mà cầu thủ sinh năm 1995 vẫn gọi với cái tên trìu mến “Thể Công”. BĐ&CS đã có cuộc trò chuyện với “lính Thể Công”.

  • Nguyễn Lam - Cầu thủ trẻ nhất ra sân ở V.League: 'Tôi cũng bình thường như bao cầu thủ khác' Nguyễn Lam - Cầu thủ trẻ nhất ra sân ở V.League: 'Tôi cũng bình thường như bao cầu thủ khác'

    Có mặt gần 30 phút cuối trong trận thua QNK Quảng Nam, tiền vệ Nguyễn Lam (17 tuổi 206 ngày) của Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở V.League 2015.

  • Nhược điểm lớn nhất của Man City Nhược điểm lớn nhất của Man City

    Vincent Kompany, Samir Nasri, Sergio Aguero, David Silva, Gael Clichy đều sẽ bước vào tuổi “băm” chỉ trong 1-2 năm nữa trong khi Bacary Sagna, Pablo Zabaleta, Yaya Toure, Fernandinho đều đã ở độ tuổi ấy. Nghĩa là, có sự khập khiễng rõ ràng giữa các ngôi sao sẵn có với loại ngôi sao mà Manchester City vừa tăng cường như Fabian Delph hoặc Sterling.

  • World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ: 4 vé rưỡi cho ai? World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ: 4 vé rưỡi cho ai?

    Sau mùa hè rực lửa cùng Copa America – Chile 2015, bóng đá Nam Mỹ lại chuẩn bị bước vào 1 cuộc đua mới đầy hứng khởi vào ngày 8/10/2015 tới đây.

  • HLV Jose Mourinho: 'Hazard xuất sắc hơn cả Ronaldo' HLV Jose Mourinho: 'Hazard xuất sắc hơn cả Ronaldo'

    Hôm qua, vị chiến lược gia cá tính Jose Mourinho vừa có một buổi chia sẻ khá chân thực trên tờ Daily Mail về những vấn đề NHM Chelsea quan tâm. Ông nói về sự xuất sắc của Eden Hazard, về nhân vật sẽ thay thế băng đội trưởng của John Terry, về tân binh Radamel Falcao…

  • Manchester City đang đi theo lộ trình nào? Manchester City đang đi theo lộ trình nào?

    Manchester City đang đi theo lộ trình nào? Đội này có những kế hoạch, chiến lược đáng kể nào? Đấy rất có thể là những câu hỏi... vô nghĩa, là những vấn đề không hề tồn tại. Và đấy lại chính là một trong những vấn đề lớn của Manchester City.

  • Truyền hình FPT đồng hành cùng sự kiện Man City du đấu tại Việt Nam Truyền hình FPT đồng hành cùng sự kiện Man City du đấu tại Việt Nam

    Trận đấu giao hữu được khán giả mong đợi nhất giữa đội bóng lừng danh Premier League – Manchester City và đội tuyển Việt Nam, cùng các hoạt động sôi nổi của câu lạc bộ danh tiếng đến từ nước Anh này tại Việt Nam sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống Truyền hình FPT.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x