Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 8): Người Hà Lan dạy tôi sự khôn ngoan

Lê Minh
13:36 ngày 18-08-2015
Chỉ cần một vài buổi tập và một vài trận đấu, HLV Martin Jol thấy tất cả những phẩm chất cần thiết ở tôi để trở thành thủ quân của Ajax. Chiếc băng thủ quân quả nhiên đã giúp tôi chơi tốt hơn. Và lời đề nghị của Liverpool cũng nhanh chóng xuất hiện.
Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 8): Người Hà Lan dạy tôi sự khôn ngoan
LẦN “CẨU XỰC” ĐẦU TIÊN
Tháng 5/2010, chúng tôi giành Cúp Hà Lan sau khi đánh bại Feyenoord 2-0 ở lượt đi trên sân nhà và 4-1 ở lượt về trên sân đối phương, nơi tôi lập được một cú đúp. Tôi cũng kết thúc giải đấu này với danh hiệu “Vua phá lưới”. Kết thúc trận đấu, tôi cởi chiếc áo Ajax ra, để lộ chiếc áo của Nacional bên trong.

Thông thường, trận chung kết Cúp Quốc gia sẽ được tổ chức tại sân Feyenoord còn trận tranh Siêu Cúp Hà Lan đầu mùa sẽ tổ chức trên sân Ajax. Nhưng vì lo ngại vấn đề an ninh do CĐV Ajax sẽ tràn đến sân Feyenoord quá đông nên BTC đã quyết định tổ chức làm 2 lượt. “Không sao, chúng ta sẽ có cơ hội đánh bại đối thủ 2 lần,” tôi nói với các đồng đội của mình như vậy.

Chiếc Cúp Hà Lan cũng là đỉnh cao trong thời gian tôi thi đấu tại đây cho dù tôi cũng giành được danh hiệu “Cầu thủ hay nhất mùa” trong năm ấy. Tôi hơi bất ngờ khi được vinh danh bởi Ajax một lần nữa đã vuột mất ngôi vô địch, lần này là về tay FC Twente. Tuy nhiên, tôi lại nhận được giải thưởng cá nhân cao quý nhất do lực lượng phóng viên bình chọn. 


Giải thưởng ấy cho thấy tôi đã tiến bộ vượt bậc thế nào dưới sự dẫn dắt của Martin Jol. Quyết định trao chiếc băng thủ quân cho tôi đã phát huy tác dụng khi tôi ghi đến 49 bàn chỉ trong 48 trận mùa ấy, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến nay.

Mọi thứ diễn ra đang tốt đẹp thì xảy ra một sự cố. Đấy là thời gian tồi tệ nhất của tôi ở Hà Lan.

Trong những phút đấu thêm của trận hòa 0-0 với PSV, tôi có một vụ va chạm với Otman Bakkal. Trọng tài đã đuổi đồng đội Rasmus Lindgren của tôi sau một pha va chạm với Ibrahim Afellay. Nhiều cầu thủ lao vào tranh luận trong tình huống ấy và trong khi lộn xộn, Bakkal đã giẫm lên chân tôi và tôi đáp trả với một cú cạp vào vai anh ta. 

Scandal như cắn Otman Bakkal của PSV là
vết gợn duy nhất của Suarez trong thời gian chơi cho Ajax

Khi trận đấu kết thúc, tôi đến vòng tay qua ôm Bakkal và xin lỗi. Chúng tôi cùng nhau rời sân, nhưng mọi thứ đã không thể đảo ngược được nữa. Băng ghi hình đã quay lại rõ ràng cảnh tôi cạp vào vai anh ta.

Jol ra sức bảo vệ tôi, bảo đấy chỉ là một cú “cắn yêu”. Nhưng một tờ báo Hà Lan đã gán cho tôi cái biệt danh “kẻ ăn thịt người”. Tôi vô cùng thất vọng, đấy quả là một việc mà một người thủ quân không được phép làm, nhất là tại một CLB như Ajax.

CLB phạt tôi và tất nhiên là tôi chấp nhận không chút phàn nàn. Bên cạnh đó, tôi còn phải chịu án cấm thi đấu trong 7 trận từ LĐBĐ Hà Lan. Trận hòa PSV hôm ấy cũng là trận thứ 3 liên tiếp chúng tôi không ghi bàn. Ajax rớt xuống vị trí thứ 3, tuy chỉ kém PSV có 6 điểm nhưng cũng là một nỗi thất vọng lớn. Jol phải ra đi không lâu sau đó.

Frank de Boer - người thay thế Jol - là một lựa chọn rất ổn theo quan điểm của tôi. Ông ấy thẳng thắng, lại huấn luyện theo phong cách Barcelona, rất giống với HLV đầu tiên của tôi tại Ajax là Henk ten Cate. Tôi nghĩ lối chơi ấy là phù hợp nhất với mình. Kể cả khi Frank yêu cầu tôi trả lại chiếc băng thủ quân vì ông nghĩ một người Hà Lan mang nó sẽ phù hợp hơn, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Tôi đang làm việc rất tốt với Frank thì đề nghị của Liverpool xuất hiện (tháng 1/2011).

AJAX LUÔN Ở TRONG TIM
Cho dù rất nhiều chuyện đã diễn ra trong 3 năm rưỡi tôi thi đấu cho Ajax, các CĐV và Ban lãnh đạo CLB này không bao giờ quay lưng về phía tôi, cho dù tôi đã từng làm họ thất vọng với vụ cạp Bakkal nêu trên. Tôi không bao giờ cố phân trần cho hành động ấy, nhưng rõ ràng sự tận hiến của tôi trong mọi hoàn cảnh đã chinh phục được Ajax. Họ rất thích tôi, đã ủng hộ tôi ngay từ những ngày đầu và càng yêu quý tôi hơn sau khi tôi mang băng thủ quân. Tôi sẽ luôn mang theo tấm thịnh tình ấy trong tim mình.

Một trong những lý do khiến Ajax rất đặc biệt với tôi là họ luôn đối xử với tôi như một gia đình thật sự. Chúng tôi thích sống tại Amsterdam vô cùng. Đấy là một sự thay đổi lớn so với Groningen bởi Amsterdam là một thành phố mang tính quốc tế nhiều hơn, với nhiều khách du lịch hơn và nhịp sống hối hả hơn. 


Dù CLB đã khuyên chúng tôi nên cẩn thận khi ra ngoài thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái ở đây. Người dân ở đây tôn trọng sự riêng tư của bạn dù cho bạn đang là cầu thủ mà họ thần tượng. Không ai đến chụp ảnh hay xin chữ ký khi thấy bạn đang đi cùng gia đình.

Chúng tôi cũng chính thức thành hôn ngay tại Amsterdam, ngày 16/3/2009. Nếu không có sự hỗ trợ tuyệt vời từ CLB khi cho chuyên cơ đến rước, tôi đã không thể kịp góp mặt trong cái ngày mà Sofi hạ sinh cho tôi đứa con đầu tiên.Tôi rất tự hào khi Delfina đã có màn “chào sân” Amsterdam Arena khi được 2 tuần, 1 ngày tuổi.

Jol đã cho tôi một vài ngày nghỉ ở Barcelona để ở cạnh Sofi trong khoảng thời gian trọng đại ấy. Quay trở lại Ajax ít lâu, tôi đã có một phen hoảng hồn khi biết Sofi lái xe chở Delfina từ Tây Ban Nha sang Hà Lan gặp tôi. Tôi đã hét lên khi gặp 2 mẹ con:
- Bộ em điên à? Lái xe 24 tiếng đồng hồ với một đứa bé mới 2 tuần tuổi?

- Anh ở đây có một mình. Em biết anh nhớ mẹ con em nên em sang với anh.

Và chúng tôi đã cùng nhau đến sân Amsterdam Arena cho một trận đấu cuối tuần.

Amsterdam Arena cũng là sân vận động tuyệt vời nhất mà tôi từng thi đấu. Đấy là một sân cực kỳ hiện đại nhưng vẫn mang được những nét cổ kính của truyền thống. Nếu như bóng đá Uruguay dạy tôi không bao giờ được ngưng chiến đấu thì bóng đá Hà Lan dạy tôi đừng bao giờ ngưng suy nghĩ.
Người Hà Lan không thích đánh nhau, nhưng họ cực thích tranh luận. Và vấn đề được mang ra tranh luận nhiều nhất chính là chiến thuật. Ai cũng có ý kiến của riêng mình về cách vận hành của các sơ đồ và họ không hề e dè trong việc phát biểu. Đấy là điều không bao giờ xảy ra ở Anh.

Ở Hà Lan, bao giờ buổi họp chiến thuật cũng như... cái chợ. Người thì nói: “Phải dồn quân sang cánh trái”, kẻ thì bảo: “Cứ chuyền vào khoảng trống, tớ sẽ chạy lên kịp”. Đấy là văn hóa của bóng đá Hà Lan. Và tôi nghĩ việc chuyển từ Uruguay sang Hà Lan là quyết định khôn ngoan nhất trong đời mình. 

Ở Ajax, tôi đã đọc trận đấu tốt hơn và hiểu nó nhiều hơn. Rồi dần dần tôi nhận ra những điểm tương đồng của bóng đà Hà Lan và Uruguay. Chúng tôi đều có một đội tuyển mạnh nếu so về số dân ít ỏi. Đấy là bởi vì người Uruguay có sức chiến đấu kiên cường hơn bất kỳ ai và người Hà Lan thì sử dụng đầu óc của họ tốt hơn bất kỳ ai. 

Ở Uruguay, bạn thua vì bạn chiến đấu kém hơn. 

Ở Hà Lan, bạn thua vì bạn không đủ khôn ngoan.

Với hành trang từ 2 nền bóng đá đã trang bị cho mình, tôi tự tin lên đường sang Anh để bước vào cuộc phiêu lưu mới với Liverpool, bỏ lại sau lưng 111 bàn ghi trong 159 trận cho Ajax.

(Còn nữa)

 >> Tự truyện "Vượt qua giới hạn" của Luis Suarez (Kỳ 13)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 12)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 11)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 10)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 9)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 8)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 7)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 6)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 5)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 4)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 3)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 2)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 1)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x