RẤT nhiều lần ở mùa này, HLV Thomas Tuchel bày tỏ sự lo lắng cũng như nỗi bất bình với đội hình quá mỏng và thiếu chiều sâu của PSG. Vị HLV người Đức khẳng định rằng đây là lần thứ 10 trong mùa giải PSG chỉ có 15 cầu thủ cho một trận đấu.
“Thật không thể tin được. Nhưng rõ ràng thất bại thảm họa này trái ngược hoàn toàn với phong cách cả mùa giải của chúng tôi. Ai cũng nghĩ rất bình thường khi Juan Bernat chơi ở vị trí số 10, hậu vệ trái hoặc tiền vệ, nếu chúng tôi thắng. Nhưng khi chúng tôi thua, thì đó là bất thường.
Không Marquinhos, không Thiago Silva và không cả Thomas Meunier; đến Thilo Kehrer đang bệnh cũng phải đá, Moussa Diaby đáng ra phải nghỉ ngơi cũng phải lâm trận. Có bình thường không khi băng ghế dự bị của chúng tôi chỉ còn lại Stanley Nsoki và Gianluigi Buffon, trong khi Colin Dagba đá chính”, nhà cầm quân người Đức nói rất gay gắt trên Le Parisien.
Nên nhớ, trước đó, PSG đã không có Neymar, Edinson Cavani và Angel di Maria vì chấn thương. Thậm chí PSG có những buổi tập chỉ có 13, 14 cầu thủ; Tuchel phải nhảy cả vào đá tập cũng chỉ đủ sân… 7 người. Chính vì đội hình quá mỏng nên PSG suy yếu khi chấn thương, mất người mà trận thua Lille là giọt nước tràn ly.
Có thể thấy Tuchel đang gián tiếp công kích GĐTT Antero Henrique, người đã làm rất tệ công tác chuyển nhượng, đẩy PSG vào cơn khốn khó về lực lượng mùa này. Vị lãnh đạo người Bồ Đào Nha đã gần như không thương lượng và bổ sung được cầu thủ chất lượng nào ở 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.
Lille 5-1 PSG
Chỉ còn 13-14 cầu thủ cho trận gặp Nantes
Ở trận đấu bù vòng 28 Ligue 1 2018/19 tại Nantes ngày 18/4 tới, PSG thi đấu mà không có Bernat và Verratti vì án treo giò; Silva và Meunier gia nhập danh sách chấn thương; trong khi không một cầu thủ nào trong số những Neymar, Cavani, Marquinhos, Di Maria kịp trở lại. “Có lẽ chúng tôi cũng chỉ có 13 hoặc 14 cầu thủ cho trận gặp Nantes. Không biết sẽ còn điều tồi tệ gì xảy ra với chúng tôi…”, HLV Tuchel ngao ngán phát biểu.
PSG với đội hình phần lớn cầu thủ dự bị đã có trận đấu tệ hại tại Stade Pierre-Mauroy. Để thua đậm 1-5 một cách khó hiểu, PSG tiếp tục bị chặn bước tiến tới chức vô địch Ligue 1 2018/19.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ Le Parisien, Wilfrid Mbappé, đã nói về mối quan hệ của ông với con trai Kylian, kể về một chút cuộc đời ông và tiết lộ một phần tính cách của ông giúp giới mộ điệu hiểu rõ hơn về con trai ông.
Tiền đạo Nicolas Pepe có thể phá hỏng ngày vui của PSG. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà của Lille đang có phong độ cực sung ở mùa giải này với 18 bàn tại Ligue 1 và đứng thứ hai danh sách “vua dội bom”, chỉ sau Kylian Mbappe. Trong trận lượt đi hồi tháng 11/2018, chính Pepe là người đã sút tung lưới PSG.
Tuy có lợi thế sân nhà, song Monaco chỉ kiếm được trận hòa 0-0 với Reims ở vòng 32 Ligue 1 diễn ra đêm qua. Trong khi đó, Marseille đánh bại được Nimes với tỷ số 2-1 để chen chân vào top 4 BXH.
Chỉ cần hòa Lille tại sân Pierre-Mauroy đêm nay, PSG sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1. Và thầy trò HLV Thomas Tuchel đang có rất nhiều lợi thế để hoàn tất mục tiêu ấy.
“Mục tiêu của U23 Indonesia là vào bán kết U23 châu Á 2024”, câu nói của tỷ phú kiêm chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir trước khi giải đấu diễn ra khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Trong đó có cả HLV trưởng Shin Tae Yong.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024 là trận đấu giao hữu giữa các cựu tuyển Việt Nam và Brazil, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.
Đại diện Đông Nam Á là U23 Indonesia đã tạo nên cơn địa chấn trước U23 Hàn Quốc. Chiến thắng ấy của thầy trò ông Shin Tae Yong là động lực để U23 Việt Nam hy vọng vào một cuộc lật đổ tương tự trước U23 Iraq.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn