Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng

Hạnh Nguyễn
08:39 ngày 20-03-2019
Marcus Rashford vừa chia sẻ về tuổi thơ của mình trên tạp chí GQ Hype. Khác với những trường hợp hay ôn nghèo kể khổ, tiền đạo trẻ của Man United toàn sống lại những ký ức vui vẻ khi ôn về “ngày xưa ơi” của mình.
Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng

Không bao giờ quên nơi bắt đầu

Rashford chính là là nhân vật nổi bật trên số ra mới nhất của tạp chí GQ Hype. Được sự dẫn dắt của người dẫn chuyện là cựu tiền vệ Jermaine Jenas, người hùng vừa ghi bàn quyết định giúp Man United giành vé vào tứ kết Champions League mùa này đã chọn hành trình từ một chú bé ham chơi bóng,  tới một tiền đạo trẻ trong lò của M.U làm chủ đề câu chuyện về anh. Để tái hiện hành trình ấy, Rashford dẫn Jenas về lại những nơi đã gắn liền với thời thơ ấu của mình, từ công viên, vườn nhà cho tới trường xưa.

Rashford kể rằng mình có một kỷ niệm tuổi thơ đầy ắp tiếng cười
Rashford kể rằng mình có một kỷ niệm tuổi thơ đầy ắp tiếng cười

“Với tôi, không bao giờ có chuyện quên nguồn gốc của mình, không bao giờ có chuyện quên nơi mình đã sinh ra và lớn lên”, Rashford bắt đầu câu chuyện, “Có rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu từ môi trường giống tôi. Tiếc rằng họ không đủ may mắn để hiện thực hóa giấc mơ của họ. Tôi đã từng nói rằng tôi không chỉ chơi bóng cho riêng mình. Vâng, hôm nay tôi muốn nhấn mạnh lại rằng tôi còn chơi bóng cho cả gia đình và bạn bè của tôi nữa. Ở những nơi như thế này, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ chung giấc mơ. Tôi có rất nhiều bạn ở đây, từ khi tôi lên 6, lên 7. À không, chính xác thì từ hồi tôi lên 5 tuổi”.

Rashford trong đội bóng “vắt mũi chưa sạch”
Rashford trong đội bóng “vắt mũi chưa sạch”

Rashford giải thích tiếp với Jenas vì sao anh lại dẫn Jenas về thăm lại những chốn xưa: “Tôi rất thích thăm lại nhà cũ, trường cũ hay những nơi từng gắn bó với tuổi thơ của tôi. Thói quen ấy luôn nhắc tôi nhớ mình là ai, mình lớn lên từ đâu. Và thói quen ấy luôn giúp tôi được sống lại những ký ức vui vẻ và ngọt ngào”.

Những ký ức vui vẻ

Rồi Rashford say sưa kể về những kỷ niệm tuổi thơ với đám bạn nối khố. Anh không thể nhớ hết đã có bao nhiêu lần cùng đám bạn mải chơi quên cả về nhà ăn tối. Ba mẹ mắng bao lần mà không chừa được tính ham chơi. Cứ tan học là cả bọn kéo nhau vào công viên đá bóng đến tối. Không có gôn với lưới thì cả bọn tự đề ra luật là dựng một cái cọc, sút được vào cọc thì coi như ghi bàn.

Rashford trong lò M.U
Rashford trong lò M.U

Rời công viên, Rashford cùng Jenas về thăm lại ngôi nhà cũ của anh ở vùng Wythenshawe ở phía Nam của thành Manchester. Cả hai đứng trước khu vườn nhà. Rashford như sống lại cả một thời “ngang dọc” trong khu vườn này. Đây là nơi Rashford chơi đùa, nơi anh tập chơi bóng và cũng là nơi anh trú ẩn mỗi khi bị mẹ tìm đòi phạt vì anh lỡ mắc lỗi gì đó. Ở đó có chiếc xe đạp của Rashford, có chiếc TV nơi Rashford cùng mấy ông anh và đám bạn có thể chơi PlayStation cả ngày không biết chán. Và tất nhiên, ở đó không thể thiếu trái bóng tròn.

Rashford kể tiếp: “Khu vườn này chẳng khác nào một sân tập mini vậy. Ở đây, tôi tự dựng chướng ngại vật và tập đi bóng. Tôi còn tập chạy nước rút trong này nữa. Mọi thứ diễn ra trong một khuôn viên chật hẹp thế này. Và bây giờ nhìn lại, tôi cứ tự hỏi: “Làm thế nào ngày ấy mình có thể tập tành và làm đủ thứ trong một nơi chật hẹp thế này cơ chứ? Tài thật, làm thế nào cơ chứ!”.

Rashford có 4 anh chị gồm 2 ông anh Dwaine và Dane cùng hai bà chị Chantelle và Claire. Nhưng chủ nhân đích thực của “khu vườn không yên tĩnh” ấy đích thị là Rashford rồi.

Từ bé, Rashford đã luôn dính lấy trái bóng
Từ bé, Rashford đã luôn dính lấy trái bóng

Hành trình tìm về tuổi thơ của Rashford tiếp tục. Điểm dừng chân lần này là ngôi trường tiểu học Button Lane mà Rashford từng theo học. Anh kể về thời cắp sách đến trường của mình: “Tại ngôi trường này, tôi là một học sinh giỏi. Có lẽ tại hồi nhỏ tôi chưa dành quá nhiều thời gian cho trái bóng. Sang đến trường cấp 2 thì vấn đề bắt đầu nảy sinh. Tôi dính lấy trái bóng nhiều hơn. Thật khó để đi đá bóng nhiều mà vẫn đảm bảo được việc học giỏi. Nhưng may mà sau cùng tôi vẫn biết cách cân bằng giữa sân bóng và trường học. Tôi theo đuổi được niềm đam mê chơi bóng mà vẫn có thể học hành đến nơi đến chốn”.

Khi đã vào lò đào tạo của M.U, Rashford tự tìm cho mình một động lực, một nguồn khích lệ đặc biệt. Đó là theo dõi những tài năng trẻ của M.U giành được cơ hội ra mắt đội Một của Quỷ đỏ. Anh tâm sự: “Tôi không bao giờ quên hồi ấy, lúc tôi vẫn chỉ là măng non tép riu, tôi được chứng kiến những đàn anh như Federico Macheda, Danny Welbeck, Ravel Morisson, Paul Pogba à Jesse Lingard được đôn lên đội Một. Được trực tiếp chứng kiến bước đột phá của họ, tôi ý thức rõ được tính khả thi của giấc mơ. Giấc mơ ở đây là trở thành một cầu thủ hàng đầu. Với tôi, tôi luôn mơ ước trở thành một ngôi sao. Tại đây, ở Man United. Mãi mãi”.

Hâm mộ… Aguero
Rashford không ngần ngại thừa nhận tiền đạo mà anh hâm mộ từ lâu là Sergio Aguero,  bất chấp việc trung phong người Argentina này khoác áo đối thủ không đội trời chung Man City của Man United. Rashford đánh giá Aguero là tiền đạo toàn năng nhất hiện nay. Và có một điểm đặc biệt ở Aguero mà Rashford muốn học hỏi là: “Ngay cả trong một trận thi đấu không thăng hoa như mọi người kỳ vọng, anh ấy vẫn có khả năng ghi được 3 hay 4 bàn”.

Bài tập đỡ bóng độc đáo
Hồi bé, Rashford thích trò sút bóng lên mái garage nhà mình rồi chờ bóng lăn xuống thì tập đỡ bóng. Mẹ của anh không ít lần càu nhàu cậu con trai hiếu động “phá garage”. Nhưng bố của Rashford thì sớm nhận ra năng khiếu chơi bóng của anh và hướng anh theo nghiệp cầu thủ. Về sau, khi đã vào lò của Man United rồi, Rashford vẫn không bỏ thói quen thấy mái garage nào dốc dốc là sút bóng lên rồi đợi bóng lăn xuống để luyện bài đỡ bóng bổng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ngay cả khi mong manh vẫn đẹp long lanh Alessandro Nesta: Ngay cả khi mong manh vẫn đẹp long lanh

    Tháng 3/1976, bộ phim kinh điển “Bay trên tổ chim cúc cu” khuynh đảo các phòng vé tại Italia khi ra rạp trên xứ mì ống. Nhưng nói về tháng 3/1976 thì người Italia về sau nhớ nhất ngày 19. Đó là ngày chào đời của Alessandro Nesta, ngôi sao mà người ta chỉ có thể dành từ “đẹp” khi nói về anh, ngay cả với những gì mong manh nhất của anh.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 20): Không Ronaldo, khác gì treo đầu dê bán thịt chó Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 20): Không Ronaldo, khác gì treo đầu dê bán thịt chó

    Hẳn rất nhiều độc giả của Bongdaplus, nhất là những người lớn lên ở miền quê, vẫn nhớ cảm giác hồi hộp một gánh hát ở thành phố về, trương băng rôn toàn những ngôi sao Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh… Gom góp tiền tiết kiệm để mua vé, vào rồi chờ mãi chẳng thấy thần tượng đâu mà chỉ có toàn những cái tên lạ hoắc đang rên rỉ trên sân khấu.

  • Phần đời 'ba chìm bảy nổi' của 'vịt con' Pato Phần đời 'ba chìm bảy nổi' của 'vịt con' Pato

    Alexandre Pato vừa trở thành cầu thủ tự do sau 2 năm chơi bóng ở Trung Quốc. Cay đắng hơn, anh phải tự bỏ tiền đền bù hợp đồng với CLB Tianjin Tianhai. Ở tuổi 29, Pato bơ vơ thất nghiệp khi luôn cập bến những CLB khiến anh lao đao vì sai lầm chủ quan của họ.

  • Hai sao nữ làng bóng đá Mỹ đính hôn: Đời thực đâu có thiếu ngôn tình Hai sao nữ làng bóng đá Mỹ đính hôn: Đời thực đâu có thiếu ngôn tình

    Làng túc cầu nữ vừa cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết ngôn tình phiên bản đời thực, sau khi 2 ngôi sao Ali Krieger và Ashlyn Harris tuyên bố đính hôn, mở ra một chương mới cho thiên tình sử ngọt ngào của họ. Đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá xuất hiện một đám cưới đồng tính.

  • Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ

    Hôm nay, Edin Dzeko đón sinh nhật thứ 33. Người thân của Dzeko chắc sẽ lại nhớ về “ngày này năm xưa”. Còn bản thân Dzeko thì rất ngại nói về những năm tháng ấu thơ của mình. Với anh, ký ức ngày xưa là những ám ảnh về cơ cực, bom đạn và cả chết chóc.

  • Pique siêu thông minh, nhưng siêu gia trưởng Pique siêu thông minh, nhưng siêu gia trưởng

    Gerard Pique vừa ghi bàn trong trận Barcelona đại thắng Lyon rạng sáng qua, củng cố vị thế hậu vệ ghi nhiều bàn nhất cho Barca tại Champions League từ trước tới nay. Không chỉ là hậu vệ giỏi ghi bàn, Pique còn giỏi nhiều thứ với bộ óc thông minh hiếm thấy. Tố chất lãnh đạo của Pique đi kèm cả với thói gia trưởng.

  • Lionel Messi siêu sao 'tĩnh lặng' Lionel Messi, siêu sao 'tĩnh lặng'

    Ronaldo gọi, Messi lập tức trả lời. Cú đúp bàn thắng và kiến tạo trong trận gặp Lyon chỉ là một trong hàng nghìn ví dụ về sự phi thường của El Pulga. Nhưng Messi, như thường lệ, vẫn né tránh các câu hỏi liên quan tới mình. Anh ca ngợi người đồng đội Suarez và không quên tán dương cú hat-trick của Ronaldo...

  • Anelka, kẻ lang bạt thiếu mất nụ cười Anelka, kẻ lang bạt thiếu mất nụ cười

    Hôm nay, Nicolas Anelka đón sinh nhật thứ 40. Anh đã không còn là nỗi khiếp sợ với các thủ môn nữa, sau khi chấm dứt sự nghiệp thi đấu kinh qua… 12 CLB khác nhau. Anelka lẽ ra đã không phải lang bạt đến thế nếu như anh có nhiều hơn những nụ cười và không làm “Kẻ hờn dỗi”.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 19): Ronaldo có là cái quái gì! Anh Hùng Bàn Phiếm (số 19): Ronaldo có là cái quái gì!

    Số phận chung của những người hùng là gì? Đó là sự phủ nhận. Ừ, công nhận Cristiano Ronaldo cũng kinh thật đấy. Nhưng có là cái quái gì?

  • Lăng kính: Ngân Hà đã chết và Zizou cũng khác Lăng kính: Dải ngân hà đã chết và Zizou cũng đã khác

    Tất cả đang nói về việc Zinedine Zidane lần thứ hai tắm trên dòng sông Real Madrid với quyết định trở lại. Tuy nhiên, điều đó liệu có đúng?

  • Mandzukic: Chiến binh rắn mặt nhưng mềm lòng Mario Mandzukic: Chiến binh rắn mặt nhưng mềm lòng

    Juventus đụng độ lại Atletico, Mario Mandzukic sẽ cùng Bà đầm già đối đầu với đội bóng cũ của mình. Những ai đã quen xem Mandzukic thi đấu hẳn quen ấn tượng về một chiến binh kiên cường và cứng đầu. Tuy nhiên không phải ở đâu, lúc nào Mandzukic cũng rắn mặt như vậy.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x