Tuổi thơ Memphis Depay qua lời kể của ông bố bị ghét bỏ

Khương Thượng
10:24 ngày 10-09-2015
Ông Dennis Depay thừa nhận đã bị tổn thương khi con trai ruột từ chối để họ của cha trên áo đấu. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ những điều bí ẩn về câu chuyện cuộc đời, về Memphis và bà vợ cũ Cora.
Tuổi thơ Memphis Depay qua lời kể của ông bố bị ghét bỏ
Cảm thấy bị tổn thương sau khi bị cậu con trai tố cáo bỏ rơi và không chấp nhận để họ của cha trên áo đấu, ông Dennis Depay đã gọi cậu con trai là "kẻ nói dối", và tiết lộ những câu chuyện thầm kín về cuộc đời mình, về mối duyên vợ chồng với bà Cora cũng như những vấn đề liên quan tới Memphis Depay.

"Nếu nói tôi không gặp mặt Memphis từ ngày nó lên 4 tuổi là dối trá. Tôi đã bỏ rơi nó? Điều này là không đúng bởi nó là con đẻ của tôi và tôi rất yêu nó", ông bố 50 tuổi tâm sự với những giọt nước mắt.

"Khi Memphis còn nhỏ, tôi là người đã đưa cho nó quả bóng đầu tiên. Tôi không hề bỏ rơi con, sự thật không phải thế. Tôi vẫn luôn ở đây và dõi theo từng bước đi của nó. Khi nghe Memphis nói trên Youtube rằng không muốn để họ tôi trên áo, tôi cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ. Tôi muốn nối lại liên lạc với con, tôi thực sự nhớ nó lắm".

Memphis Depay trong màu áo M.U
Memphis Depay trong màu áo M.U

Theo lời kể của Dennis, ông sinh ra ở Ghana và chuyển đến Moordrecht (Hà Lan) năm 23 tuổi với hi vọng sẽ được đổi đời. Sau đó, ông đã gặp bà Cora - mẹ của Memphis tại một nhà ga xe lửa. "Tình yêu sét đánh" đã đưa 2 trái tim non trẻ sát lại gần nhau bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình.

Ông bà ngoại của Memphis không chấp nhận Dennis vì là một người gốc Phi nhập cư và đã có 2 con với vợ cũ. Trước sự ngăn cản của gia đình, bố mẹ Depay vẫn dọn về ở chung với nhau và kết hôn vào năm 1990. Thậm chí, họ đã cùng nhau trở về Ghana để đón 2 đứa con riêng của Dennis là Geofrey và Georgina sang Hà Lan sinh sống cùng.

Bốn năm sau ngày kết hôn, Dennis và Cora chào đón cậu con trai đầu lòng Memphis vào ngày 13/2. Với tố chất của một cầu thủ (nghiệp dư) từng có nhiều năm gắn bó với CLB VV Moordrecht, ông Dennis nhanh chóng nhận ra tài năng của cậu con trai bé bỏng.

"Khi nó còn bé, tôi và Memphis đã cùng nhau làm rất nhiều điều. Tôi yêu con mình rất nhiều. Thằng bé cũng thích bơi lội, nhưng ưu tiên số 1 của nó vẫn là bóng đá. Để thỏa mãn giấc mơ của con, tôi đã dành dụm và mua quả bóng đầu tiên cho nó. Khi đó, chúng tôi đã thi đấu với nhau trong nhà vì phòng khách rất rộng. Lúc đi bơi, 2 cha con cũng cầm theo quả bóng để sau đó tiếp tục đá. Memphis mang theo quả bóng tới mọi nơi mà nó đến, nó như phát cuồng với trái bóng vậy", ông Dennis nhớ lại.

Hình ảnh hạnh phúc giữa 2 cha con Dennis khi Memphis còn nhỏ
Hình ảnh hạnh phúc giữa 2 cha con Dennis khi Memphis còn nhỏ

Quãng thời gian hạnh phúc của gia đình ông Dennis không kéo dài vì nhiều nguyên nhân. Tới khi mối quan hệ trở nên không thể hàn gắn, Dennis và Cora sống ly thân một thời gian rồi đệ đơn lên tòa án để hoàn tất thủ tục ly hôn. Memphis ở với mẹ còn Dennis đưa hai đứa con riêng của ông dọn ra ngoài nhưng cũng sống ở gần đó.

"Dù ly hôn nhưng tôi vẫn luôn đến thăm thằng bé và đưa tiền trợ cấp nuôi con. Tôi có thể gặp Memphis bất kỳ khi nào tôi muốn, tôi vẫn mua quần áo và những quả bóng cho nó. Tôi thăm con thường xuyên và họ (ám chỉ bà Cora và gia đình bên ngoại) đều biết điều đó. Ngày tôi còn thi đấu cho Moordrecht và Memphis chơi trong đội trẻ CLB, nó còn tới xem tôi thi đấu. Có lần, Cora cũng đưa con tới cổ vũ tôi", ông Dennis ngậm ngùi nhớ lại.

Theo ông Dennis, tuổi thơ của Memphis trở nên tồi tệ sau khi bà Cora quyết định tái hôn với 1 người đàn ông góa vợ và cũng có một cậu con riêng 10 tuổi. Chú nhóc này hơn tuổi Memphis và cũng thích bóng đá nhưng khả năng thì có hạn nên luôn kiếm cớ gây sự với con trai của dì ghẻ. Không chỉ chửi mắng và lấy đồ chơi, cậu ta còn đánh đập Memphis. Mỗi lần như thế, tân binh của M.U thường hay chạy tới nhà của Dennis và xin được ở lại. Dù vậy, do bà Cora không đồng ý nên Memphis thường phải quay lại "địa ngục" kia sau khi được bố an ủi.

Memphis Depay và bà mẹ Cora (trái)
Memphis Depay và bà mẹ Cora (trái)

Dennis cũng tin rằng, gia đình vợ cũ đã khiến Memphis chống lại ông sau khi tiền vệ 21 tuổi có bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với PSV năm 2012: "Họ toàn nhồi vào đầu thằng bé ý nghĩ rằng tôi sẽ lấy hết tiền của nó và trở về châu Phi. Nhưng tôi đâu cần tiền của nó, tôi vẫn có thu nhập từ công việc của mình và mọi rắc rối cũng phát sinh từ đó. Lần cuối cùng tôi gặp mặt và nói chuyện với Memphis là khi nó mới 17 tuổi. Lúc đó tôi gọi điện nhưng nó không nghe máy nên tôi tới sân tập của PSV. Thằng bé đã rất vui khi nhìn thấy tôi và nói rằng sẽ đưa vé để tôi đến xem nó thi đấu. Sau đó chúng tôi mới không gặp nhau nữa. Mọi thứ nó nói đều là dối trá".

Bên cạnh đó, Dennis cũng khẳng định Memphis lâu nay chẳng hề liên lạc với hai người con riêng của ông là người anh Geoffrey (30 tuổi) và cô chị Georgina (27 tuổi) dù Georgina đang là hộ lý thực tập ở Croydon, phía Nam London.

"Trước đó, chúng nó rất hay liên lạc với nhau. Khi Memphis đến thành phố Manchester, Georgina đã gọi điện và nói rằng nó sẽ gặp em trai của mình. Nhưng sau đó, Memphis đã bất ngờ thay đổi số điện thoại. Điều đó khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi đâu có làm gì sai?", ông Dennis khá bức xúc với cách hành xử kỳ quặc của con trai.

"Gia đình Cora đang tận hưởng thành công mà Memphis mang lại nhưng không có tôi trong đó. Tôi hạnh phúc với những gì mình có. Tôi không muốn tiền mà chỉ muốn liên lạc lại với con trai. Tôi hy vọng một ngày gần đây mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Tôi yêu con trai của mình và thằng bé là người hiểu rõ điều đó nhất vì nó biết sự thật. Bản thân tôi nhớ thằng bé lắm và những gì xảy ra thật tệ hại. Gia đình họ biết tôi đã làm nhiều việc cho họ nhưng khi có nhiều tiền, họ lại quên tôi đi và đổ lỗi những gì xấu xa nhất cho tôi. Thật nực cười", Depay cha kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x