Tương lai u ám của Lukaku

Minh Tâm
09:26 ngày 17-06-2019
Từ chỗ được mua về cùng cái giá “khủng” và bao kỳ vọng, tương lai của Romelu Lulaku ngả màu u ám chỉ sau 2 năm khoác áo Man United. Tiền đạo người Bỉ không còn được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng ở Old Trafford, song cũng chẳng dễ ra đi vì Quỷ đỏ muốn được giá mới bán anh!
Tương lai u ám của Lukaku

Từ người hùng thành người thừa

Lần cuối cùng, Lukaku được ăn mừng bàn thắng trong màu áo Man United là hồi… tháng 3 năm nay. Đó là khi anh lập cú đúp trong màn ngược dòng 3-2 của Quỷ đỏ trên sân PSG. Khi ấy, mọi thứ vẫn còn là màu hồng với cả Man United, HLV Solskjaer lẫn bản thân Lukaku. Tiền đạo người Bỉ, sau chuỗi ngày vật vờ đã tỏa sáng trong giai đoạn cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 bằng 6 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Những rồi sau đó, gió đảo chiều chóng mặt. M.U sa sút thảm hại sau khi Solskjaer được bổ nhiệm làm thuyền trưởng chính thức. Còn Lukaku, đúng vào lúc đội bóng cần anh “gánh team” nhất, lại biến vào trong nỗi thất vọng. Anh vô hại trong cả 2 trận tứ kết Champions League với Barca và tịt ngòi 6 trận liên tiếp ở Premier League. Với một tiền đạo tầm cỡ, chừng ấy thời gian không ghi bàn là nỗi hổ thẹn. Lukaku mất hẳn vị thế ưu tiên đá chính và Solskjaer chuyển sang tin dùng Marcus Rashford. 


Để một chân sút trị giá 75 triệu bảng với mức lương 250 nghìn bảng/tuần trên ghế dự bị là một sự lãng phí. Và đến cuối mùa giải vừa qua, tương lai của Lukaku dường như đã đến hồi cáo chung khi BLĐ Man United nhất trí phương án rao bán chân sút 26 tuổi này. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward muốn thu lại khoản đầu tư đắt đỏ mang tên Lukaku bằng cách hét giá 80 triệu bảng cho chân sút người Bỉ.

Mắc kẹt trên đường đến Inter 

Không tỏa sáng tại Man United, Lukaku vẫn được nhiều đội quan tâm. Trong số đó, Inter đang nổi lên như đội bóng thiện chí nhất. Tân thuyền trưởng Antonio Conte của Inter không lạ gì Lukaku. Những ngày còn cầm quân tại Chelsea, HLV này từng chứng kiến một Lukaku ở phong độ cao nhất, đó là tiền đạo đã ghi tới 25 bàn sau 37 trận cho Everton và khiến Man United phải “phá két” để rước anh về. 

Dưới quan điểm của mình, Conte tin rằng ông có thể hồi sinh một Lukaku như thế. Khác với Solskjaer vốn ưa dùng sơ đồ 2 tiền đạo, Conte lại là tín đồ của lối chơi có 1 trung phong. Hồi ở Juve, số 9 ưa thích của ông là Fernando Llorente. Đến Chelsea, ông cũng trao cả trọng trách ghi bàn cho trung phong Diego Costa. Vì thế, Conte tin rằng Inter cũng sẽ mạnh lên rất nhiều nếu có một trung phong lực lưỡng, càn lướt và tỳ đè tốt như Lukaku để trấn áp các hậu vệ vốn không mạnh về bóng bổng tại Serie A.


Nhưng vấn đề là Inter không thể kham nổi mức giá 80 triệu bảng mà Man United đòi hỏi dù họ đã được Quỷ đỏ cho phép đàm phán trước với Lukaku. Theo tin mới nhất từ báo Gazzetta dello Sport, đội bóng Italia cũng đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Lukaku. Tiền đạo người Bỉ, trong tâm trạng háo hức vì được giải cứu, nhanh chóng gật đầu với mức lương khoảng 7,5 triệu euro mỗi mùa cho hợp đồng kéo dài 5 năm tại Inter. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ mãi dừng lại ở đó nếu Inter không đáp ứng được số tiền mà Man United đòi hỏi, hoặc nếu họ không thuyết phục được đội bóng Anh giảm mức giá của Lukaku. 

Và một trong những tiền đạo đắt giá nhất Premier League, vì thế, vẫn cứ mắc kẹt trên hành trình tìm một bến đỗ mới cho tương lai.

Chìa khóa Milan Skriniar
Theo báo Daily Mail, Inter hiện vẫn cố gắng đề nghị Man United cho họ các thêm tiền đạo Mauro Icardi hoặc tiền vệ Ivan Perisic, như một phần của thương vụ Lukaku. Tuy nhiên, đội bóng Anh lại muốn có trung vệ Milan Skriniar, người mà HLV Solskjaer rất thích. Hiện tại, Inter vẫn chưa đồng ý với đề nghị của Man United nhưng rất có thể, trong nỗ lực cuối cùng để có Lukaku, họ sẽ đùng đến chìa khóa mang tên Skriniar nhằm mở toang cánh cửa cho tiền đạo người Bỉ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x