Tường thuật FC Tokyo 3-1 B.Bình Dương

Trí Công Trí Công
09:41 ngày 01-03-2016
B.BD gây bất ngờ khi có bàn mở tỷ số song khả năng chống bóng bổng không tốt đã khiến đại diện Việt Nam phải nhận 3 bàn thua trong hiệp 2.
FC Tokyo 3-1 B.Bình Dương

Ghi bàn
FC Tokyo: Nathan Burns (50'), Tấn Trường (phản lưới nhà 67'), Ryoichi Maeda (84')  
B.Bình Dương: Anh Đức (23')

Đội hình thi đấu

FC Tokyo: Akimoto, Tokynaga, Morishige, Takahashi, Maruyama, Burns, Sannoaza (Ryoichi Maeda 80'), Hanyu, Ogawa, Tanabe, Mizunuma (Takuma Abe 46'). 
B.Bình Dương: Tấn Trường (Quốc Thiện Esele 72'), Văn Hoàn, Xuân Luân, Henry, Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Tăng Tuấn (Công Vinh 64'), Đình Luật, Trọng Huy (Văn Thành 72'), Han Seung -Yeop. 

-----

16h30’: FC Tokyo, đối thủ của B.BD ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League, đứng thứ 4 chung cuộc ở J.League 2015. Họ là 1/4 đội duy nhất ở J.League không gắn thêm tên nhà tài trợ.
16h35’: Cái tên FC Tokyo đã gắn liền với đội bóng này suốt 17 năm qua, kể từ năm 1999. Tiền thân của họ là đội Tokyo Gas FC – một đội bóng thuộc doanh nghiệp.
16h40’: FC Tokyo chưa một lần lên ngôi vô địch J.League nhưng đây không phải một cái tên hạng xoàng. Đội bóng này đã 2 lần vô địch cúp Quốc gia Nhật Bản (J.League Cup), giành chức vô địch J.League 2 năm 2011. 

FC Tokyo sẽ là đối thủ khó chịu đối với B.Bình Dương
16h43': Lúc này ở bảng F, Buriram United - đội vô địch Thai Premier League đã để thua 0-3 trong chuyến làm khách tới sân của Shandong Luneng. Sau 2 thất bại liên tiếp, Buriram hiện đang xếp chót bảng. 

16h45’: Tiền đạo Abe của FC Tokyo được xem là mũi nhọn rất lợi hại nhờ nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật dẻo dai, khả năng cản lướt tốt và khi cần có thể hạ gục đối phương bằng những cú ra chân kỹ thuật.
16h50’: Ngoài Abe, FC Tokyo còn sở hữu 2 ngoại binh khác là Nathan Burns, tuyển thủ Australia và Francisco đến từ Tây Ban Nha. Đây cũng là hai con át chủ bài ở tuyến đầu trong sơ đồ chiến thuật của ông Hrishi Jofuku.

FC Tokyo đã sẵn sàng cho cuộc tiếp đón B.Bình Dương 
16h55’: B.Bình Dương bị tổn thất lực lượng khá nhiều trước trận gặp FC Tokyo. Nsi bị thẻ đỏ, Trọng Hoàng, Huỳnh Phúc và Robert bị chấn thương. Còn Michal Nguyễn cũng bị ốm khi đến Tokyo trong lúc Moses gần như không thể ra sân vì lý do sức khỏe.

Moses (số 8) có thể vắng mặt - Ảnh: Anh Tài
17h00’: Nếu Moses vắng mặt, sức mạnh của ĐKVĐ V.League sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi ngoại binh này được xem là điểm tựa khó thay thế ở tuyến giữa. Chính cầu thủ này đã chơi rất nổi bật trong cuộc đối đầu Jiangsu Suning và làm lu mờ hình ảnh ngôi sao Ramires. 
17h05': Đội hình thi đấu trận FC Tokyo và B.Bình Dương 

FC Tokyo: Akimoto, Tokynaga, Morishige, Takahashi, Maruyama, Burns, Sandaza, Hanyu, Ogawa, Tanabe, Mizunuma. 
B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hoàn, Xuân Luân, Henry, Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Tăng Tuấn, Đình Luật, Trọng Huy, Han Seung -Yeop. 



17h10': Công Vinh, Moses được HLV Nguyễn Thanh Sơn cất lên băng ghế dự bị. Hai cầu thủ thay thế là Tăng Tuấn và Trọng Huy. Riêng với Trọng Huy, đây là 1/5 gương mặt trẻ (cùng với Tiến Linh, Duy Khánh, Tống Anh Tỷ, Dũ Đạt) được B.Bình Dương đôn lên đội hình chính mùa này. Trước đó, anh cũng đã khoác áo đội U19 Việt Nam thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2015 và vòng loại U19 châu Á 2016. 

Trọng Huy, cầu thủ U19 Việt Nam lần đầu tiên được đá chính ở AFC Champions League - Ảnh: Trí Công 
17h13’: Trong ngày đầu tiên nghỉ ngơi ở khách sạn Keio Plaza (Nhật Bản), Công Vinh và các đồng đội đã có dịp gặp lại ông thầy cũ Toshiya Miura – người đã đồng hành với bóng đá Việt Nam trong gần 2 năm trở lại đây. 

HLV Miura tái ngộ Công Vinh và HLV Nguyễn Thanh Sơn ở Nhật Bản 


17h17': B.Bình Dương và FC Tokyo khởi động trước trận đấu. Toàn bộ cầu thủ đội bóng đất Thủ đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với đối thủ Nhật Bản. 


17h15’: Tiền đạo Nsi (B.BD) đã chơi rất tốt trong phần lớn thời gian gặp Jiangsu Suning. Tuy nhiên anh sẽ không thể góp mặt ở chuyến làm khách của FC Tokyo vì án treo giò. Chia sẻ về sự vắng mặt của Nsi, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Thiếu vắng Nsi là một thiệt thòi lớn bởi anh ấy là một cầu thủ chất lượng. Nhưng B.Bình Dương vẫn còn những cầu thủ tốt ở các vị trí khác, vì vậy tôi hy vọng mọi thứ vẫn ổn với chúng tôi”.
17h24': Không khí trên sân Tokyo vang lên khúc hát của các CĐV chủ nhà. Cầu thủ 2 đội đang rất háo hức chờ thời điểm ra sân. 
17h26': Hai đội đang tiến ra sân trong những chiếc áo phao dày cộm. Thậm chí Anh Đức và các đồng đội phải đeo cả găng tay và mũ len. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lúc này Tokyo đang là buổi đêm. nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 6 đến 7 độ C. 
17h28': Ở trận đấu này, chủ nhà FC Tokyo mặc áo xanh sọc đỏ quần xanh. Trong khi đội khách B.Bình Dương mặc áo đỏ, quần đỏ. 
1': Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. B.Bình Dương giao bóng. 
2': Ngay ở đợt tấn công đầu tiên, FC Tokyo đã khiến hàng thủ B.Bình Dương vất vả. Trung vệ Xuân Luân bị đau sau nỗ lực ngăn cản Ryota Ogawa có bóng trong vòng cấm. Cầu thủ này sau đó được đưa ra ngoài sân để bác sỹ B.Bình Dương điều trị. 

Xuân Luân (số 5) bị đau ở đùi sau nỗ lực tranh chấp với cầu thủ đối phương - Ảnh: Anh Tài 
5': Những phút đầu tiên của trận đấu, chủ nhà FC Tokyo đang là đội kiểm soát thế trận với những đợt tấn công xuất phát từ hành lang trái. 
8': B.Bình Dương chơi với đội hình khá thấp. Luôn có khoảng 7-8 cái bóng áo đỏ thường trực trước vòng cấm để ngăn cản những tình huống hãm thành của FC Tokyo. 
10': Nguy hiểm! Sau pha đập nhả 1 chạm ở giữa sân, Kota Mizunuma tung cú sút bóng sống ở cự ly 26 mét nhằm vào góc thấp bên phải khung thành. Thủ môn Tấn Trưởng đổ người theo hướng bóng và rất may cú sút đó đi chệch cột dọc. 

13': Trọng tài thổi phạt Tăng Tuấn sau pha phạm lỗi với cầu thủ đội bạn ở đường biên phải. Những mắt xích của B.Bình Dương đang hoạt động tương đối đơn lẻ nên rất khó để tiếp cận cầu môn thủ thành Yota Akimoto. 
15': Kisekka Henry (B.BD) bị đau ở vùng bụng. Trước khi trận đấu này diễn ra, đội bóng của Việt Nam đã gặp tổn thất rất nhiều về lực lượng. Nếu có thêm 1 cầu thủ nữa chấn thương thì lối chơi của B.BD hẳn nhiên gặp khó khăn nhiều hơn nữa. 
17': Cùng với Moses, Công Vinh hiện ngồi trên băng ghế dự bị của B.Bình Dương. Anh được AFC đánh giá là cầu thủ đáng chú ý nhất của đội bóng đất thủ ở AFC Champions League. 

Công Vinh ngồi dự bị 
18': B.Bình Dương thực hiện quả đá phạt chếch bên cánh phải. Bóng được treo vào vòng cấm nhưng các cầu thủ áo đỏ không thể dứt điểm về phía khung thành. Thống kê số cú sút hiện tại, FC Tokyo đang có được 2 lần sút về phía khung thành B.BD. Trong khi với B.BD vẫn là con số 0 tròn trĩnh. 
19': Trọng tài thổi phạt Hideto Takahashi sau pha phạm lỗi với Henry bên phía B.BD. 
23': VÀOOO!!! FC Tokyo 0-1 B.Bình Dương 

B.Bình Dương bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Han Seung-Yeop chọc khe vào vòng cấm cho Henry tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Akimoto không thể bắt gọn. Lập tức sau đó cầu thủ Hàn Quốc lao vào khiến thủ thành của FC Tokyo trong tư thế bị ngả về phía sau chỉ kịp với bóng. Và nhân cơ hội đó, Anh Đức đã lao vào dũng mãnh đánh đầu ngay trước cầu môn.  




25': Bóng trúng cột dọc B.BD. Tanabe sút bóng trong vòng cấm ở một tư thế trống trải nhưng lại chạm trúng mép ngoài cột dọc phải đi hết đường biên ngang. Không có bàn gỡ hòa cho FC Tokyo. 

32': Sau khi bất ngờ phải nhận bàn thua, FC Tokyo đang tích cực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội bóng Nhật Bản có tới 3 cơ hội dứt điểm về phía khung thành thủ môn Tấn Trường nhưng đều thất bại trong việc chuyển hóa bàn thắng. 
34': Hoan hô Tấn Trường! Kota Mizunuma mở bóng rất thoáng cho Sotan Tanabe băng vào vòng cấm trong tư thế trống trải rồi lập tức bắt vô lê. Thế nhưng cú sút tưởng chừng như sẽ thành siêu phẩm lại bị pha cứu thua xuất thần của Tấn Trường ngăn cản. Phạt góc bên cánh phải cho FC Tokyo. 
36': Bóng lại dội cột dọc B.Bình Dương! Francisco Sanoaza ngoặt bóng vặn sườn Âu Văn Hoàn rồi tung cú sút bằng chân trái vượt tầm với thủ môn Tấn Trường nhưng lại tìm đến trúng mép cột dọc phải khung thành dội ra. 

Theo thống kê, FC Tokyo có tới 6 cú sút trúng khung thành B.Bình Dương. Trong khi nhà vô địch V.League mới chỉ có 2 lần dứt điểm về cầu môn đội bóng Nhật Bản. 

38': Francisco Sanoza đánh đầu lái bóng trong vòng cấm sau đường tạt bóng từ biên trái của đồng đội. Nhưng bóng lại tìm đến trúng vị trí của thủ môn Tấn Trường. Ở hiệp 1, B.BD liên tục bị khoan vào cánh phải. 
43': Kaotake Hanyu bị đau ở cổ chân sau tình huống va chạm với ngoại binh Han Seung Yeop của B.Bình Dương. Đây là một hiệp thi đấu mà cầu thủ người Hàn Quốc chơi khá nổi bật. Chính anh là người góp công lớn trong bàn thắng mở tỷ số của đội trưởng Anh Đức. 
45': Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 1 phút. 
45'+1: Hết hiệp 1! Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về phía B.Bình Dương sau bàn thắng của Anh Đức. 

46': Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. FC Tokyo giao bóng. Ngay sau giờ nghỉ, đội chủ nhà có sự thay đổi người khi Takuma Abe vào sân thay Kota Mizunuma. 
47': Nguy hiểm! Francisco Sanoaza phối hợp 1 chạm với Takuma Abe rồi xâm nhập vòng cấm bên cánh trái, vượt qua Đình Luật rồi chuyền bóng trở ra cho Nathan Burns băng vào dứt điểm nhưng không trúng khung thành. 
50': VÀO! FC Tokyo 1-1 B.Bình Dương 

Vẫn là một pha tấn công xuất phát từ cánh trái, Takuma Abe tạt bóng vào vòng cấm để Francisco đánh đầu cho Nathan Burns vô lê cận thành tung lưới B.Bình Dương. 

51': Suýt chút nữa đã có thêm bàn thắng cho FC Tokyo. Lại là một đường chuyền từ cánh trái và nếu pha đánh đầu cắt mặt của Hideto Takahashi chính xác hơn thì chắc chắn đội bóng Nhật Bản đã nhân đôi cách biệt. 
56': Không có Penalty cho B.Bình Dương. Bất chấp việc Anh Đức đã bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài chỉ cho đội bóng Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở cự ly 17 mét chếch bên trái khung thành. 

57': Pha dàn xếp đá phạt giữa Anh Đức và Tấn Tài không thành công. Cú sút của đội trưởng B.Bình Dương không vượt qua được hàng rào đối thủ. 
61': FC Tokyo thay người thứ 2. Keigo Higashi vào sân thay cho Nathan Burns, cầu thủ đã gỡ hòa cho đội bóng Nhật Bản cách đây 10 phút. 
64': Penalty cho FC Tokyo. Takuma Abe bị Tấn Tài cài chân trong vòng cấm. 

Cùng lúc này, B.BD thay người đầu tiên. Công Vinh vào sân thay Tăng Tuấn. 
65': Không vào! Thủ môn Tấn Trường xuất sắc cản phá cú sút chìm trên chấm 11m của Francisco Sanoaza. Phạt góc bên cánh phải cho FC Tokyo. 
67': VÀO! FC Tokyo 2-1 B.Bình Dương

Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Keigo Higashi đã có tác động với thủ môn Tấn Trường trong tình huống không chiến khiến người gác đền bên phía B.Bình Dương đẩy bóng vào gôn.  

70': Thủ môn Tấn Trường đang tỏ ra khá đau sau pha va chạm với Keigo Higashi trong tình huống dẫn đến thủng lưới. Thực tế bóng đã va vào mặt Tấn Trường trước khi dội vào gôn. 

Tấn Trường phải rời sân 
72': B.Bình Dương thay người bất đắc dĩ. Thủ môn Quốc Thiện Esele vào sân thay cho Tấn Trường. 
75': Âu Văn Hoàn nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. 
78': B.Bình Dương thay người cuối cùng. Văn Thành vào sân thay cho Trọng Huy. 
80': FC Tokyo thay người cuối cùng. Ryoichi Maeda vào sân thay cho Francisco Sanoaza. 
82': Nguy hiểm! Tấn Tài thực hiện quả treo bóng cho Han Seung Yeop đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành nhưng thủ môn Akimoto đổ người chính xác cản phá. Rất đáng tiếc cho B.Bình Dương. 
83': Đội trưởng Nguyễn Anh Đức nhận thẻ vàng. FC Tokyo được hưởng quả đá phạt góc thứ 13 của trận đấu bên cánh phải. Trong khi phía B.BD, con số này vẫn là 0. 
84': VÀO! FC Tokyo 3-1 B.Bình Dương

Vẫn từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Ryoichi Maeda đánh đầu ngược loại bỏ thủ thành Quốc Thiện Esele, nâng tỷ số lên 3-1 cho FC Tokyo. 

90': Hiệp 2 trận đấu có 5 phút bù giờ. 
90'+5: Hết giờ! Trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa FC Tokyo và B.Bình Dương. Tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. B.BD gây bất ngờ khi có bàn mở tỷ số song khả năng chống bóng bổng không tốt đã khiến đại diện Việt Nam phải nhận 3 bàn thua trong hiệp 2. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x