LIVERPOOL THUA 1-2 TRÊN SÂN CỦA PSG

Tuyến giữa kém cỏi, The Kop bại vong

VỊNH SAN
13:34 ngày 30-11-2018
Liverpool xứng đáng nhận thất bại 1-2 trước PSG ở Parc des Princes khi tuyến giữa của họ đã chơi hết sức kém cỏi. Đây thực sự là vấn đề lớn cho HLV Juergen Klopp.
Tuyến giữa kém cỏi, The Kop bại vong
Bộ ba thất vọng
Khi Neymar bắt đầu tăng tốc từ phần sân nhà PSG, James Milner biết rằng không thể làm gì hơn và đành phó mặc cho đồng đội, nhất là khi thấy Jordan Henderson đang mải miết chạy theo. Nhưng khi ngôi sao người Brazil chuyền bóng cho Kylian Mbappe, đội trưởng của Liverpool quyết định hướng về phía đó mà không biết rằng Neymar đã lẻn ra sau và đá bồi thành bàn sau cú sút hỏng ăn của Edinson Cavani.

Trước đó ở bàn thua thứ nhất, các tiền vệ The Kop cũng bất lực trong việc ngăn chặn pha tấn công của PSG. Neymar dễ dàng lôi Georginio Wijnaldum cùng Henderson ra khỏi vị trí khi lùi sâu và nhận bóng. Thêm tình huống đẩy bóng qua người Milner của Marco Verratti, toàn bộ tuyến giữa của Liverpool bị bỏ lại phía sau. Không còn được che chắn, hàng thủ đội khách lộ ra quá nhiều khoảng trống và thêm pha phá bóng thiếu dứt khoát của Virgil-van Dijk, việc Alisson thủng lưới là tất yếu. 

Ngoài 2 bàn thua, bộ ba Milner - Henderson - Wijnaldum cũng phải chịu trách nhiệm cho khởi đầu tệ hại của Liverpool. Họ không thể cầm bóng và cũng không thu hồi hiệu quả, dẫn đến sức ép khủng khiếp được tạo ra bởi PSG, bao gồm vô số pha hãm thành mà nếu không có sự may mắn, lưới của Livepool đã rung lên vài lần. 

Thời gian cứ trôi, họ bất lực để kiểm soát thế trận và đưa Liverpool trở lại. Wijnaldum đã có một ngày thi đấu thảm hại, với chỉ 34 đường chuyền trước khi bị thay ra, thất bại trong cả 4 pha tranh chấp tay đôi và cũng không có nổi một tình huống đánh chặn hay tắc bóng. Henderson quá chậm để đối phó với tốc độ cùng sự linh hoạt bên phía PSG, đồng thời gặp khó khăn trong việc gây dựng nhịp điệu hay hỗ trợ hàng công. Milner cũng không khác gì hai đồng đội, và bàn thắng trên chấm phạt đền không giúp anh được ở lại trên sân sau phút 77. 


Sai lầm của Klopp
Liverpool đang trong cuộc đua vô địch Premier League, phần lớn dựa vào sự vững chắc của hàng thủ. Thành công đó cũng có công không nhỏ của các tiền vệ. Nhưng tại cúp châu Âu, họ đã nhận 3 thất bại để rồi đối diện nguy cơ vắng mặt ở vòng knock-out. Rõ ràng Champions League ở cấp độ rất khác mà tuyến giữa Liverpool đơn giản là không đủ tốt. Họ vừa thiếu năng động, vừa không thể mang đến sự mạch lạc trong lối chơi, cùng tầm nhìn để khống chế và quyết định trận đấu. 

HLV Juergen Klopp dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm chính. Ông đã bỏ rơi 2 tân binh Fabinho, Naby Keita trên ghế dự bị. Quyết định này là một sai lầm. Nó được minh chứng cụ thể khi Keita vào sân phút 66 thay Wijnaldum đã tạo năng lượng và sự mạnh mẽ cho khu trung tuyến The Kop. 

Trường hợp của Fabinho tương đối khó hiểu. Tiền vệ người Brazil không có vấn đề gì về thể lực khi chỉ ra sân 4 phút trong trận gặp Watford cuối tuần trước. Anh chắc chắn cũng là tấm lá chắn cho hàng tứ vệ. Thế nhưng Fabinho lại không được sử dụng, để rồi tuyến phòng ngự của Liverpool, vốn bị xáo trộn khi Joe Gomez bị đẩy sang biên phải và Van Dijk đá cặp với Dejan Lovren, luôn bị phơi bày trước các mũi nhọn bên phía PSG. 

Mùa giải này, Klopp liên tục thực hiện các thay đổi ở tuyến giữa. Đã đến lúc ông phải đánh giá lại, sau đó giới thiệu bộ khung hoàn chỉnh. Sau 2 tuần nữa ở trận đấu then chốt gặp Napoli, Liverpool cần một diện mạo khác, với động lực khác từ hàng tiền vệ. 

Tuyến giữa thiếu sáng tạo
Trong số 51 tình huống có thể dẫn tới bàn thắng mà Liverpool đã tạo ra ở Champions League mùa này, chỉ 13 lần (chiếm 25,4%) đến từ 6 tiền vệ mà Klopp sử dụng. Điều này góp phần lý giải tại sao The Kop lại đứng thứ 17 ở giải đấu này về số cơ hội tạo ra và thứ 11 về số bàn thắng (8). 

4 - Liverpool đã thua 4 trận sân khách liên tiếp, bao gồm thất bại tại Rome ở bán kết mùa trước và 3 chuyến làm khách tại vòng bảng mùa này. Đây là lần đầu, dĩ nhiên cũng là mạch trận tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự cúp C1/Champions League của The Kop.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Sissoko, từ kẻ thất bại thành 'tân binh hàng hiệu' Sissoko, từ kẻ thất bại thành 'tân binh hàng hiệu'

    Moussa Sissoko từng bị ví như một hợp đồng thất bại của Tottenham. Họ đã phải chi ra tới 30 triệu bảng để chiêu mộ anh từ đội bóng bị xuống hạng Newcastle hồi mùa Hè 2016. Tuy nhiên, dù đến Tottenham với vị thế của một tân binh được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột ở tuyến giữa CLB, song Sissoko đã không thể hiện được gì.

  • PSG & chiến thắng cho tương lai PSG & chiến thắng cho tương lai

    PSG đã khiến giới mộ điệu, đặc biệt là Liverpool, phải bất ngờ và thán phục về màn trình diễn đẳng cấp của mình tại sân Parc des Princes rạng sáng qua. Hạ gục The Kop không chỉ mở toang cánh cửa đi tiếp, mà còn là chiến thắng cho tương lai của ĐKVĐ Ligue 1.

  • Bàn thắng bằng tay của Fellaini vào lưới Young Boys được định giá gần 10 triệu euro Bàn thắng bằng tay của Fellaini được định giá gần 10 triệu euro

    CLB Valencia tin rằng pha làm bàn của Marouane Fellaini giúp M.U có chiến thắng trước Young Boys đáng giá gần 10 triệu euro.

  • Tottenham: Có đôi cánh Eriksen - Alli là vút bay Tottenham: Có đôi cánh Eriksen - Alli là vút bay

    Trên tất cả các đấu trường mùa này, Tottenham mới thua đúng 1 trận khi bộ đôi Christian Eriksen và Dele Alli có mặt trong đội hình xuất phát. Rạng sáng qua, HLV Mauricio Pochettino đã mạo hiểm khi không dùng Eriksen trong đội hình xuất phát, và phải đến khi tác hợp bộ đôi Eriksen - Alli, Spurs mới chiến thắng.

  • Marco Verratti, thiên thần và ác quỷ Marco Verratti, thiên thần và ác quỷ

    Thật khó để tìm ra ngôi sao sáng nhất của PSG trong chiến thắng quý hơn vàng trước Liverpool rạng sáng qua. Neymar đóng góp một bàn và thường xuyên làm khổ hàng thủ The Kop với những pha đi bóng ảo diệu. Trong khi đó, ngôi sao trẻ Kylian Mbappe đã chơi rất hay với khả năng đi bóng thần tốc và sự xông xáo của tuổi trẻ.

  • Sự hồi sinh của Messi Sự hồi sinh của Messi

    Với bàn thắng mở tỷ số cho Barca, góp công vào chiến thắng 2-1 trước PSV rạng sáng qua, thêm một lần nữa siêu tiền đạo Lionel Messi cho thấy khả năng hồi sinh của mình tuyệt vời như thế nào khi trở lại thi đấu sau chấn thương.

  • Porto đi tiếp với ngôi đầu bảng D: Dấu ấn Sergio Conceicao Porto đi tiếp với ngôi đầu bảng D: Dấu ấn Sergio Conceicao

    Sự linh động - giá trị chuyên môn xuyên suốt từ khi còn chơi bóng đến lúc huấn luyện - đang trở thành vũ khí cốt lõi giúp cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha Sergio Conceicao dẫn dắt Porto một cách thành công. Dấu ấn đầu tiên đã được thể hiện, Conceicao sẽ tiếp tục vươn lên trong làng huấn luyện?

  • Huyền thoại Liverpool nhục mạ Neymar Huyền thoại Liverpool nhục mạ Neymar

    Cựu danh thủ Jamie Carragher đã không giữ nổi bình tĩnh khi chứng kiến Neymar thi đấu trước Liverpool và ông buộc phải lên tiếng chỉ trích.

  • 4 tấm vé đi tiếp còn lại ở Champions League sẽ thuộc về ai? 4 tấm vé đi tiếp còn lại ở Champions League sẽ thuộc về ai?

    Sau loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2018/19 diễn ra đêm qua, đã xác định được 12 cái tên giành vé đi tiếp. Như vậy, 4 chiếc vé còn lại hứa hẹn sẽ thuộc về những đội nào?

  • Cựu sao Liverpool chỉ trích pha vào bóng tàn độc của Verratti Cựu sao Liverpool chỉ trích pha vào bóng tàn độc của Verratti

    Cựu hậu vệ Liverpool là John Arne Riise tỏ ra rất bức xúc khi chứng kiến tiền vệ Marco Verratti thực hiện pha vào bóng mang tính triệt hạ nhắm vào hậu vệ Joe Gomez trong trận The Kop để thua 1-2 trên sân của PSG.

  • 5 điều rút ra từ trận thua của Liverpool trước PSG 5 điều rút ra từ trận thua của Liverpool trước PSG

    Hai bàn thắng của Juan Bernat và Neymar đã đem về chiến thắng quan trọng cho đội bóng PSG tại vòng bảng Champions League. Trận thua này đẩy Liverpool tụt xuống thứ ba, và đối mặt với nguy cơ không vượt qua vòng bảng. Có 5 điều rút ra từ trận đấu này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x