Tuyến giữa là tử huyệt của Monaco

Phương Minh
08:15 ngày 04-08-2018
Màn chia tay đồng loạt của Fabinho, Thomas Lemar và Joao Moutinho đã khiến Monaco gần như phải xây dựng lại hàng tiền vệ. Tuy nhiên, đội bóng Công quốc có quá ít thời gian để làm điều đó và tối nay, họ có thể phải trả giá vì tử huyệt ở tuyến giữa.
Tuyến giữa là tử huyệt của Monaco
Một năm sau khi tiễn chân Nabil Dirar (đến Fenerbahce), Bernardo Silva (Man City) cùng Tiemoue Bakayoko (Chelsea), Monaco vừa nói lời từ biệt với Fabinho (Liverpool), Moutinho (Wolves) và Lemar (Atletico). Gần như nguyên tuyến giữa của đội bóng vô địch Ligue 1 mùa 2016/17 đã ra đi. Những tiền vệ  của đội hình ấy vẫn đang còn ở lại là Kevin N’Doram, Adama Traore và Gabriel Boschilia hoặc chỉ là “kép phụ”, hoặc cũng sắp ra đi.

Đó là lý do Monaco phải xây dựng một tuyến giữa gần như hoàn toàn mới. Họ đã đem về Aleksandr Golovin, Jean-Eudes Aholou, Pele, Sofiane Diop, đưa 2 cầu thủ trẻ Romain Faivre, Ibrahima Diallo lên đội 1 và đón Youssef Ait Bennasser trở lại sau hợp đồng cho mượn ở Caen. Hàng loạt sự xuất hiện ấy đã khiến HLV Leonardo Jardim đang có trong tay tới... 14 tiền vệ. Vấn đề chỉ là tuyến giữa của Monaco tuy đông, nhưng lại không tinh.

Đội bóng Công quốc thực tế đã bắt đầu phải trả giá từ mùa giải trước. Sự ra đi của Bernardo Silva khiến họ mất đi một cầu thủ có thể tạo đột biến từ hành lang phải. Mất đi sức mạnh cùng sự càn lướt của Bakayoko, một mình Fabinho cũng không thể cáng đáng công việc phòng ngự từ xa. Kết quả là Monaco đánh mất chính mình và nhanh chóng rớt đài ngay ở vòng bảng Champions League với thành tích tệ hại: hòa 2, thua 4 và xếp bét bảng đấu chỉ có Besiktas, Porto cùng RB Leipzig.

Đó là lý do mà hiện giờ, các CĐV của Monaco không dám nghĩ đến tương lai, khi cả Fabinho, Lemar và Moutinho cũng đã rời sân Louis II. Thảm họa thậm chí có thể sẽ xảy ra ngay tối nay ở Thâm Quyến, khi HLV Jardim vẫn đau đầu với bài toán tuyến giữa. Chính xác hơn là trong bối cảnh cái tên đáng chú ý nhất là Golovin vắng mặt vì được cho nghỉ thêm, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang lâm vào tình cảnh “so bó đũa, chọn cột cờ”.


Nhìn lại những trận giao hữu trước đó, những tiền vệ được thi đấu nhiều nhất của Monaco là Pele (309 phút), Diop (249) và Aholou (138). Bộ ba này cũng cùng góp mặt ở 2 màn cọ xát gần nhất với Bochum và Hamburg, khi Kevin N’Doram và Youri Tielemans chưa sẵn sàng thi đấu. Giờ thì cả 2 đã trở lại nhưng vì N’Doram chỉ vừa bình phục chấn thương cơ đùi, Tielemans rất có thể sẽ được HLV Jardim bố trí đá cùng Aholou và Pele tại hàng tiền vệ 3 người trong sơ đồ 4-3-3.

Đây gần như là lựa chọn tốt nhất của Monaco hiện tại. Nhưng rõ ràng, ai cũng thấy phép cộng này có vấn đề khi trừ Tielemans, cả hai cái tên sau chỉ là những tân binh chưa có nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng. Đặt cạnh tuyến giữa thời Bakayoko, Fabinho, Moutinho, Lemar và Silva, nó thậm chí chẳng khác gì một trò cười. Đó cũng là bi kịch của HLV Jardim, người đang có tới 14 tiền vệ nhưng chẳng mấy người đem lại sự tin tưởng. Vì thế, cũng đừng bất ngờ nếu tối nay, PSG dễ dàng bẻ gãy tuyến giữa của Monaco và “làm gỏi” đối thủ.

Monaco mất đi 34 bàn thắng
Fabinho, Moutinho và Lemar, bộ ba vừa ra đi trong mùa Hè này đã in dấu giày vào tổng cộng 34 bàn thắng trên mọi mặt trận của Monaco mùa trước (12 bàn, 22 đường kiến tạo). Trong đó, cả Fabinho (8 bàn, 5 kiến tạo) lẫn Lemar (3 bàn, 10 kiến tạo) cũng ghi dấu ấn trong 13 bàn thắng của đội bóng Công quốc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Leonardo Jardim: 'Đây là mùa giải khó khăn nhất của Monaco' HLV Leonardo Jardim: 'Đây là mùa giải khó khăn nhất của Monaco'

    Trong bài trả lời phỏng vấn trên báo Nice-Matin, HLV Leonardo Jardim bày tỏ sự không hài lòng về việc Monaco bán hết trụ cột với những cái tên đã rời sân Louis II như Thomas Lemar, Fabinho và Joao Moutinho.

  • PSG: Chứng tỏ đi, Di Maria PSG: Chứng tỏ đi, Di Maria

    Trong số các ngôi sao PSG hiện tại, có lẽ Angel di Maria là người duy nhất vẫn chưa chắc chắn về tương lai của mình. Chuyện đi hay ở lại sân Parc des Princes của tiền vệ công người Argentina phụ thuộc rất nhiều vào trận tranh Siêu Cúp với Monaco tối mai (19h00, giờ Việt Nam). Muốn ở lại, hãy chứng tỏ đi, Thiên thần!

  • VAR được sử dụng trên ô tô ở các giải đấu của Pháp VAR được sử dụng trên ô tô ở các giải đấu của Pháp

    LĐBĐ Pháp sẽ áp dụng công nghệ VAR ở các giải đấu từ mùa 2018/19, nhưng theo phương thức hơi khác so với World Cup 2018.

  • Làn sóng chủ ngoại tràn ngập Ligue 1 Làn sóng chủ ngoại tràn ngập Ligue 1

    Bordeaux sắp hoàn tất vụ đổi chủ 100 triệu euro vào tay nhà đầu tư Mỹ. Đó là đội bóng thứ 7 tại Ligue 1 nhận dòng vốn từ bên ngoài nước Pháp. Giải đấu cao nhất xứ lục lăng đang thay da đổi thịt nhờ giới chủ ngoại.

  • Verratti thay Motta, tại sao không? Verratti thay Motta, tại sao không?

    Suốt hơn một năm qua, PSG rất tích cực tìm kiếm một tiền vệ trung tâm.

  • Tuchel cần mua 3 cầu thủ Tuchel cần mua 3 cầu thủ

    Theo kế hoạch ban đầu, PSG muốn tăng cường vị trí hậu vệ trái bằng Alex Sandro hoặc Faouzi Ghoulam. Tuy nhiên, GĐTT Antero Henrique vừa tiết lộ Juventus đã tăng giá Alex Sandro lên 80 triệu euro, thay vì 60 triệu như ban đầu, nên PSG đã hủy vụ này dù hậu vệ người Brazil đã đồng ý đến sân Parc des Princes.

  • PSG và nỗi lo bắt nhịp chậm ở mùa giải mới PSG và nỗi lo bắt nhịp chậm ở mùa giải mới

    4 ngày nữa, PSG sẽ bắt đầu mùa giải mới với trận tranh Siêu Cúp Pháp tại Trung Quốc cùng Monaco. Nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đang khiến những người yêu mến họ lo lắng sau loạt trận chạy đà không mấy sáng sủa vừa qua.

  • Tuchel đang chiếm được cảm tình của người Paris Tuchel đang chiếm được cảm tình của người Paris

    Việc thay đổi HLV thường đánh dấu một kỷ nguyên mới ở mỗi đội bóng, không chỉ đơn thuần ở khía cạnh thể thao. PSG đang chuyển mình tích cực với tân “thuyền trưởng” Thomas Tuchel. Phong cách gần gũi của nhà cầm quân người Đức đang chiếm được cảm tình của người Paris…

  • Loic Remy làm lại từ đầu Loic Remy làm lại từ đầu

    Hai tuần sau khi cập bến Lille, Loic Remy đã có bàn thắng cho đội bóng mới. Cựu tiền đạo Chelsea làm tung lưới Betis trong trận giao hữu hôm 28/7 (2-2). Một cú ra chân một chạm cực mạnh theo đúng phong cách của tay săn bàn từng 30 lần khoác áo ĐT Pháp.

  • Buffon sẽ là thủ lĩnh mới của PSG Buffon sẽ là thủ lĩnh mới của PSG

    PSG thủng lưới đến 8 bàn sau 2 trận giao hữu đầu mùa nhưng đừng để những con số ấy đánh lừa để mà chỉ trích Gianluigi Buffon. Thủ thành tân binh này vẫn chơi rất tốt, dù đã ở tuổi 40.

  • Aleksandr Golovin, chìa khóa thành công của Monaco Aleksandr Golovin, chìa khóa thành công của Monaco

    Ngay sau khi thực hiện kiểm tra y tế, Aleksandr Golovin đã ký hợp đồng 5 năm với Monaco vào ngày hôm qua. Ngôi sao World Cup 2018 nhận được nhiều kỳ vọng của đội bóng Công quốc và anh sẽ đóng vai trò là chìa khóa trong lối chơi của HLV Leonardo Jardim.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x