Tuyển thủ Futsal Mai Thành Đạt: “Người không phổi” & con đường bóng đá gian nan

Đức Nguyễn
05:59 ngày 20-02-2016
“Nếu không đi học, đi đá bóng thì có lẽ tôi là một gã đàn ông đang đi làm rẫy, hái cà phê đâu đó ở huyện Chư Păh, Gia Lai”, tuyển thủ futsal Việt Nam, Mai Thành Đạt bắt đầu câu chuyện về con đường đến với futsal của mình.
Tuyển thủ Futsal Mai Thành Đạt: “Người không phổi” & con đường bóng đá gian nan

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Năm 2000, Mai Thành Đạt theo chân bố mẹ cùng 2 người em của mình từ Hà Tĩnh và Gia Lai theo diện làm kinh tế mới. Đạt kể: “Quê tôi ở thị trấn Kỳ Anh, cách đây cả chục năm vẫn còn nghèo khó lắm!. Ngày xưa, cái mảnh đất được mệnh danh là “chó ăn đá gà ăn sỏi” này nổi tiếng lắm vì đi qua đây, rất nhiều người đã được “thưởng thức” món “cơm tù” vốn dĩ đã trở thành nỗi ám ảnh của những hành khách trên con đường thiên lý Bắc Nam. 

Nuôi hy vọng thoát khỏi cái đói, cái nghèo, gia đình tôi cũng như rất nhiều gia đình khác đã chọn con đường vào Tây Nguyên lập nghiệp. Tuổi 13, tôi vẫn là một cậu bé thiếu niên và chưa bao giờ hình dung được sẽ đến với vùng đất mới để làm gì”.

Mai Thành Đạt sinh ra và lớn lên trong gia đình có 3 anh em, anh chàng thủ quân của CLB futsal Sanna Khánh Hòa này là con đầu, vì thế luôn phải đứng mũi chịu sào. Bố Đạt từng tham gia và công tác ở một nông trường cao su tại huyện Chư Păh, còn mẹ ở nhà nội trợ và làm công việc đồng áng. Cả gia đình sống chủ yếu dựa vào nghề lâm nghiệp và nông nghiệp nhưng bây giờ hai bậc thân sinh chỉ ở nhà vì sức khỏe đã không còn tốt.


Thành Đạt sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời

Với ý chí cầu tiến, học xong cấp III, Mai Thành Đạt một mình khăn gói quả mướp xuống TP. Nha Trang (Khánh Hòa) để ứng thi và anh đậu vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. 

Tài năng bóng đá của Mai Thành Đạt đã được phát hiện trong những trận đấu phủi từ lúc còn là một cậu sinh viên. Và đó lại là một câu chuyện dài về cầu thủ có biệt danh “người không phổi” đang chơi cho Sanna Khánh Hòa và ĐT futsal Việt Nam.

TỪ GIẢI HUYỆN “BAY” LÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA

“Tôi đến với bóng đá cũng chỉ có cơ duyên chứ chẳng qua lớp lang năng khiếu gì cả. Năm 2009, được theo thầy Đặng Đình Khanh về đá giải phong trào ở huyện Ninh Hòa, rồi sau đó dự giải tỉnh và giành chức vô địch. Đội futsal tỉnh Khánh Hòa được thành lập, rồi được bàn giao về cho công ty Yến Sào Khánh Hòa. Thế rồi, thầy Khang đã xin cho tôi về đầu quân và ở đó cho đến nay”, Mai Thành Đạt kể lại con đường mình đến với futsal chuyên nghiệp.

Bên ly cà phê chảy tí tách, Thành nói với chúng tôi rằng, trong ý nghĩ, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ làm một cầu thủ và sẽ sống với nghề quần đùi áo số. Nhưng rồi cơ duyên đã đưa anh đến với trái bóng tròn nhưng chỉ chơi trên sân 5 người. 

“Đầu tháng 3/2009 tôi đi đá giải, cuối tháng 6 lại thi tốt nghiệp. Tập mệt nhoài, trở về nhà lại thấy những con chữ nhảy múa, tưởng chừng đã dở dang, nhưng may mắn tôi cũng đã kịp lấy tấm bằng. Đấy là cái lúc mà tôi thấu hiểu được sự khó khăn của những đồng nghiệp của mình nhất”. Đạt nói.


Những thành tích đáng tự hào của Thành Đạt

Đầu quân cho Sanna Khánh Hòa, Mai Thành Đạt và các đồng đội đã gặt hái được những thành tích đáng nể, bởi Khánh Hòa vốn dĩ không được coi là nơi có thể phát triển môn futsal. Tuy nhiên, từ con số 0, Sanna Khánh Hòa đã trở thành là một trong những “đối trọng” của CLB Thái Sơn Nam, hay Thái Sơn Bắc tại giải VĐQG trong những năm vừa qua. 

Tiêu biểu, đội bóng phố Biển đã từng giành hạng Nhì giải VĐQG năm 2012 và 2013. Và đỉnh cao là năm 2015, Sanna Khánh Hòa đã giành chức VĐQG một cách ngọt ngào khi vượt qua một loạt đối thủ sừng sỏ của futsal Việt Nam, trong đó có Thái Sơn Nam.

Riêng cá nhân Mai Thành Đạt đã giành giải thưởng “Cầu thủ Xuất sắc nhất giải”. Đấy cũng là nguyên do để HLV ĐT futsal Việt Nam – ông Bruno Garcia triệu tập Thành Đạt lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải đấu lớn như VCK futsal châu Á, giải VĐ Đông Nam Á…


MƠ VỀ NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ 

Vào ngày 9/1/2016, Mai Thành Đạt đã tổ chức lễ vu quy cùng cô dâu Thụy Oanh tại TP.Nha Trang. Để đi đến trận “chung kết” này, đôi tân lang và tân nương đã có 4 năm tìm hiểu và hẹn hò. Cô dâu Thụy Oanh xinh đẹp hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước ở TP. Nha Trang.

Mai Thành Đạt chia sẻ: “Tôi còn nhớ mãi, đấy là một lần đi xem bóng chuyền, lần ấy tôi đi với người đồng đội Đình Thanh và vợ anh ấy. Biết đang lẻ chiếc, nên “bộ đôi” này đã giới thiệu Oanh cho tôi. Cũng chẳng phải đợi lâu, tôi quyết định xin số điện thoại và bắt đầu màn cưa cẩm cô này. Tôi nhận mình là “gã nhà quê” chỉ có tấm lòng, có lẽ vì thế Oanh cũng động lòng trắc ẩn (cười). Hẹn hò, đưa trước đón sau, mới đó thấm thoắt đã được 4 năm rồi. Năm nay, cảm thấy hợp tuổi nên xin phép gia đình cho hai đứa quyết định đá trận chung kết để lo chuyện tương lai”.


Đám cưới hạnh phúc Thành Đạt-Thụy Oanh

Mai Thành Đạt cũng kể một kỷ niệm buồn về gia đình bà xã của mình, đó là: “Tôi gặp Thụy Oanh khi bố vợ vừa mất được 10 ngày. Thú thật là tôi cũng không được biết chuyện này. Cho đến bây giờ, sự nuối tiếc của tôi chính là không được gặp bố sớm hơn, để cho bố được thấy con gái mình ngày lên xe hoa rạng ngời hạnh phúc”.

Nếu gặp Mai Thành Đạt ngoài đời, điều đầu tiên mà bạn cảm nhận chính là một chàng trai có tính tình ôn hòa và dễ chịu. Dĩ nhiên, trong những câu chuyện kể về bóng đá và về nghề nghiệp, bạn sẽ không khó nhận ra khát vọng vươn lên của một thanh niên lớn lên trên nương rẫy và trên những cánh rừng cao su bạt ngàn. Chính cái xuất phát điểm mà Đạt nói là “quê mùa” ấy là hành trang để anh nuôi dưỡng ước mơ và biến nó thành hiện thực được như ngày hôm nay và cả tương lai phía trước.

VÀI NÉT VỀ MAI THÀNH ĐẠT
Sinh năm: 1987 tại Hà Tĩnh
Năm 2009 - nay: Sanna Khánh Hòa
2011: U23 futsal Việt Nam
2012: ĐT futsal Việt Nam
THÀNH TÍCH
Giành hạng Nhì giải VĐQG năm 2012 và 2013
Giành chức vô địch VĐQG năm 2015

Đối thủ và đồng đội
Trong thành phần đội tuyển futsal Việt Nam, ngoài Mai Thành Đạt còn có một cầu thủ gốc Khánh Hòa và từng trưởng thành từ Sanna Khánh Hòa đó là Phùng Trọng Luân (ảnh). Bây giờ Đạt và Luân là đồng đội ở đội tuyển nhưng khi trở về CLB họ là những đối thủ khó ưa của nhau bởi một người chơi ở vị trí cuối cùng còn một người thì đá tiền đạo.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Sách “Suarez, Messi, Neymar”: Bí quyết thành công (Kỳ cuối) Sách “Suarez, Messi, Neymar”: Bí quyết thành công (Kỳ cuối)

    Trong chương cuối này, chúng ta sẽ được biết về bí quyết thành công của 3 chân sút xuất sắc nhất Nam Mỹ hiện nay. Đó là: Hy sinh, trung thành với ước mơ đã đặt ra và không ngại học hỏi.

  • Giới doanh nhân phát sốt vì nhẫn nam bạch kim Giới doanh nhân phát sốt vì nhẫn nam bạch kim

    Dòng Nhẫn nam bằng Vàng hiện đã quá quen thuộc và có phần nhàm chán, thay vào đó, giới doanh nhân đang săn đón các dòng sản phẩm Bạch Kim mới lạ và đẳng cấp như cách để khẳng định vị thế của mình.

  • Năm Thân nói chuyện khỉ: Cầu khỉ chỉ khó đi thôi Năm Thân nói chuyện khỉ: Cầu khỉ chỉ khó đi thôi

    “Ví dầu cầu ván long đinh - Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi”, đó là câu ca dao mà có lẽ hầu như người Nam Bộ nào cũng biết, vì nó nằm trong bộ sưu tập những câu ca dao thường được các bà mẹ hát ru con nhiều nhất.

  • Du Xuân miền sơn cước ngắm gái tắm tiên Du Xuân miền sơn cước ngắm gái tắm tiên

    Đã là cái đẹp, thì chẳng phân biệt giới tính. Tôi là gái, nhưng cũng thích ngắm những cô gái đẹp, đôi khi chỉ là một bờ vai nhỏ tròn trịa, đôi khi là chiếc gáy thanh cao khi tóc được bới lên của một cô gái đang đi ngoài đường nào đó, đôi khi chỉ là một hàng mi dài, cong đến rợp hồn, một khóe miệng duyên, đã đủ để cho tôi cảm thấy thích...

  • Cuộc đua kỳ quặc ở Bắc Hà Cuộc đua kỳ quặc ở Bắc Hà

    Người ta bảo, đã đến Bắc Hà thì phải thử ba món: rượu ngô, mận tam hoa, thắng cố. Bởi không phải nơi nào cũng có đủ ba món ngon ấy. Thế nhưng, còn một thứ nữa không thể không kể đến, đó là chợ ngựa Bắc Hà. Đã có lời cho rằng, chợ ngựa và cuộc đua ngựa mới chính là… “đặc sản” của chợ Bắc Hà.

  • Nhạc sỹ Quốc bảo kể chuyện Tết Nhạc sỹ Quốc bảo kể chuyện Tết

    Tết bất kỳ nơi đâu trên quê hương mình đều có phong vị riêng, đáng nhớ, vừa vui vẻ vừa cảm động. Tết Sài Gòn - tôi đã trải qua gần năm mươi cái Tết trên mảnh đất này - có cả niềm vui lớn lẫn nỗi buồn nho nhỏ, nhưng dù vui hay buồn thì vẫn đáng nhớ và đáng yêu.

  • Niềm đam mê chạy đường dài: Chạy, chạy đi để căng tràn sức Xuân Niềm đam mê chạy đường dài: Chạy, chạy đi để căng tràn sức Xuân

    Bạn có nhớ nhân vật Forrest Gump* không nhỉ? Cả cuộc đời chàng khờ này gần như gắn liền với chuyện chạy. Chạy để tránh bị bắt nạt. Chạy để vượt qua tật nguyền. Chạy để tìm hạnh phúc. Và bước chạy xuyên Mỹ của Forrest Gump đã truyền cảm hứng cho cả thế giới, để mọi người cứ chạy, chạy và chạy.

  • Chương trình Phút Tám 9 số thứ 2 lên sóng tối nay (12/2) Chương trình Phút Tám 9 số thứ 2 lên sóng tối nay (12/2)

    22h30 hôm nay (12/2), chương trình Phút Tám 9 số thứ 2 sẽ đến với quý vị khán giả trên kênh VTV9. Chương trình này được BongdaPlus tham gia phối hợp sản xuất.

  • Thế giới bóng đá quá lỏng lẻo Thế giới bóng đá quá lỏng lẻo

    Scandal của Bin Hammam và Jack Warner cho thấy nhiều điều khác hơn là chuyện đưa hối lộ thô thiển. Nếu không quan tâm đến scandal và cuộc đấu đá giữa các lãnh đạo chóp bu trong hàng ngũ FIFA, sẽ chẳng ai cần biết đội tuyển Bahamas mạnh yếu thế nào, xưa nay từng tham gia những sự kiện gì, thậm chí là có hay không một nền bóng đá Bahamas!

  • Bóng đá Colombia trong bàn tay Escobar: Maradona & Escobar thần tượng nhau Bóng đá Colombia trong bàn tay Escobar: Maradona & Escobar thần tượng nhau

    Trùm ma túy Pablo Escobar đã từng mời Diego Maradona vào nhà tù để thi đấu một trận giao hữu cho hắn xem và cá cược. Hãy nghe lại câu chuyện hấp dẫn ấy thông qua lời kể của chính “Cậu bé vàng”.

  • Escobar, 1 cái tên, 2 số phận Escobar, 1 cái tên, 2 số phận

    Sự vươn lên và sụp đổ của nền bóng đá Colombia trong thập niên 1990 được thể hiện qua cái tên Escobar. Tên giống nhau, nhưng Pablo Escobar và Andres Escobar (ảnh) không hề có bất kỳ một mối liên hệ nào, ngoài tình yêu dành cho bóng đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x