Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ bay sang Hàn Quốc vào đêm nay 15/10, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài hơn 2 tuần tại xứ Kim Chi. Trước giờ lên đường có thể thấy rõ sự háo hức trong từng thành viên của đội tuyển.
Lẽ ra sáng nay đội tuyển Việt Nam sẽ tập trên sân Quận 8 (TP.HCM), nhưng vào giờ chót kế hoạch có thay đổi khi chuyển sang tập trên sân cỏ nhân tạo ở quận Tân Bình, nơi vừa gần khách sạn lại tránh được tình trạng tắc đường. Buổi tập theo kiểu thả lỏng diễn ra chỉ trong vòng 30 phút và rộn ràng tiếng cười. Đặc biệt, buổi tập sáng bỗng xuất hiện một cậu bé khoảng 4 tuổi vào xin tham gia chạy cùng các chú, khiến không khí càng thêm vui vẻ.
HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chủ động cho buổi tập kết thúc sớm và nghỉ vào buổi chiều để các học trò có thời gian chuẩn bị hành trang, hoặc những cầu thủ có gia đình ở TP.HCM có thể tranh thủ tạt về thăm nhà trước khi lên đường. Vậy nên không khí ở đội chộn rộn hẳn!
Một cậu bé có mặt từ rất sớm xem đội tuyển tập...
...và sau đó xin vào chạy cùng các chú. Ảnh: Hoàng Tùng
Ngay sau buổi tập, cầu thủ trẻ Võ Huy Toàn đã tranh thủ đi cắt tóc để có thể sang “đọ dáng” với các đồng nghiệp ở xứ Kim Chi, đồng thời cũng tranh thủ đi mua ít thức ăn để có thể “ăn dặm” vào buổi tối ở xứ người. Trong khi đó, đồng đội Hoàng Thịnh lại rất thảnh thơi và chẳng mua sắm gì cả, bởi “bên Hàn Quốc đâu có thiếu đồ ăn, thậm chí mì gói của họ cũng ngon hơn ở ta, nên nếu có thiếu gì thì cứ ra siêu thị để mua thôi” như lời anh chia sẻ.
Thực tế, những cầu thủ như Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Minh Tùng, Phi Sơn, Minh Tuấn… ở đội tuyển hiện nay không lạ gì Hàn Quốc, bởi cách đây 2 năm họ đã từng ở xứ kim chi gần 4 tuần để tranh tài tại Asian Games 2014 trong màu áo Olympic Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt. Lần ấy, đội tuyển Olympic Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi lần lượt thắng Iran 4-1, Kyrgyzstan 1-0 để đứng đầu bảng H, và chỉ dừng bước trước UAE với tỷ số 1-3 ở vòng 1/8.
Vì thế, lần thứ 2 quay lại Hàn Quốc đã gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm đẹp với các cầu thủ từng khoác áo tuyển Olympic cách đây 2 năm, nhất là với tuyển thủ Vũ Minh Tuấn. Sở dĩ nói thế bởi 2 năm trước Minh Tuấn đã được các đồng đội tổ chức sinh nhật lần thứ 24 ngay tại làng Asian Games. Đấy là một kỷ niệm khó quên như lời anh chia sẻ trước giờ lên đường: “Mỗi khi nhắc đến Hàn Quốc là tôi lại nhớ đến những kỷ niệm trong màu áo đội tuyển Olympic thi đấu môn bóng đá nam tại Asian Games 2014. Đặc biệt ngày sinh nhật lần thứ 24 của tôi là một dấu ấn mà tôi và đồng đội sẽ không bao giờ quên”.
Hoàng Thịnh rất háo hức trong lần thứ 2 quay lại Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Tùng
Cần nhắc thêm, người dân Hàn Quốc thường hay ăn thịt nướng, nên cách đây 2 năm, các tuyển thủ Việt Nam từng mua một cái chảo nướng điện để nướng thịt. Chuyến đi này, Huy Toàn, Hoàng Thịnh và các đồng đội cũng dự tính sẽ mua một cái chảo như vậy để… ôn lại kỷ niệm xưa. Tuy nhiên, khả năng các học trò của HLV Hữu Thắng sẽ không có nhiều thời gian rảnh để… nướng thịt, vì giáo án tập luyện khá dày. Đồng thời trong 2 tuần ở đây, họ sẽ có 3 trận đấu tập huấn với đội FC Seoul, Sinh viên Hàn Quốc và Sinh viên trung tâm huấn luyện Paju.
Hôm nay (15/10), đội Hải Phòng tập trung và là đội sớm nhất hội quân. Tuy nhiên, theo chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng, đội bóng đất Cảng chưa vội gia hạn hợp đồng.
Văn Minh đã thi đấu thăng hoa tại giải HPL S4 với 3 chiến thắng liên tiếp. Đây mới là giai đoạn đầu của mùa giải và chặng đường chinh phục chiếc cúp vô địch của Văn Minh còn rất gian nan nhưng hiện tại, đội bóng nhà xe đang nhận được rất nhiều tình cảm của các CĐV bóng đá phong trào Hà thành.
Trong chuyến công tác tại Nhật và phỏng vấn Tuấn Anh, ở bữa cơm trưa, tiền vệ của Yokohama FC đã mời chúng tôi đến thăm chỗ ở của anh tại thành phố Yokohama. Và chúng tôi đã nhận lời vì cũng rất muốn biết được cuộc sống thường ngày của tiền vệ này trên đất khách.
Dư luận đang nóng lòng chứng kiến cuộc so tài giữa Công Phượng và Tuấn Anh trong khuôn khổ trận đấu giữa Mito Hollyhock và Yokohama FC. Ít người biết rằng, kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu này đã được tiến hành từ đầu mùa giải.
Không chỉ các CĐV Việt Nam tại Bahrain mà ngay cả người hâm mộ Thái Lan cũng cổ vũ nhiệt tình cho U19 Việt Nam trong chiến thắng 2-1 trước U19 CHDCND Triều Tiên.
Ở trận ra quân tại VCK U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đương kim Á quân CHDCND Triều Tiên. Đó thật sự là niềm tự hào với HLV Hoàng Anh Tuấn.
Sau hơn 6 năm, U19 Việt Nam mới có được chiến thắng ở một VCK U19 châu Á. Và ấn tượng hơn khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại U19 CHDCND Triều Tiên – đương kim Á quân của giải một cách đầy thuyết phục.
Trọng tài Al Marri nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 CHDCND Triều Tiên. Sau 6 năm 10 ngày, đội bóng áo đỏ mới có được 1 chiến thắng ở đấu trường châu lục. Và ngọt ngào hơn khi đối thủ mà họ quật ngã là Đương kim Á quân của giải.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn