Không bung hết sức mình nhưng Việt Nam vẫn thắng dễ Philippines với tỷ số 6-1. Tuy vậy, đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt có cầm được vé vào bán kết hay không còn phải quyết chiến với Myanmar ở lượt cuối cùng.
BÀN THẮNG
Việt Nam: Văn Thông (19’), Quốc Hoàng (27’, 62’, 80’), Đức Hoàng (40’), Văn Chung (72’)
Philippines: Touzon (57’)
Phải thắng đậm Philippines nhưng đó không phải là áp lực quá lớn đối với Việt Nam. Bởi đối thủ dưới cơ hơn rất nhiều. Đó là lý do mà HLV Vũ Hồng Việt cất đi một số quân bài chủ lực nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu “sống còn” với Myanmar ở lượt trận cuối.
Nhưng những sự thay đổi trong đội hình cũng ít nhiều khiến cho Việt Nam gặp những khó khăn trong triển khai bóng ở những phút đầu.
Dẫu vậy, sau một thời gian làm quen, đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt cũng đã chiếm lĩnh được thế trận và có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 19. Từ bắt bóng không dính của thủ môn Barera sau đường treo bóng ở cánh phải của đồng đội, Văn Thông thoát xuống dễ dàng đệm bóng vào lưới ở thế cận thành.
Tám phút sau, cũng từ một pha tổ chức lên bóng bên cánh phải, Quốc Hoàng tung cú sút sệt đưa bóng đi thẳng vào lưới, nhân đôi lợi thế cho đội nhà. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Đức Hoàng tận dụng tình huống đá phạt góc của đồng đội để nới rộng cách biệt lên 3 bàn sau quả đánh đầu.
Dẫn 3 bàn trong hiệp 1 nên Việt Nam chơi có phần ung dung, thậm chí là có chút lơ là ở đầu hiệp 2. Đó là một trong những nguyên nhân giúp cho Philippines có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Từ pha đá phạt ở phút 57 ngay trước cầu môn, Touzon tung cú sút trực diện, ghi bàn thắng cho Philippines
. Tuy vậy, cách biệt 3 bàn tiếp tục được các học trò ông Vũ Hồng Việt thiết lập trở lại ở phút 62 sau quả bấm bóng của Quốc Hoàng. Từ một pha tổ chức bài bản ở phút 72, Văn Chung lật bóng để Ngọc Thành sút sệt nâng tỷ số lên 5-1. Phút 80, Quốc Hoàng hoàn tất cú hat-trick bằng cú dứt điểm nhẹ nhàng trong thế cận thành, ấn định tỷ số 6-1 cho Việt Nam.
Đang chia nhau 2 vị trí thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng lại giáp mặt nhau ở lượt trận cuối cùng, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Myanmar hứa hẹn sẽ nảy lửa.
LTĐ NGÀY 6/8 15h00: Việt Nam – Myanmar 15h00: Philippines – Timor Leste 19h00: Indonesia – Campuchia
Tối hôm tuyển Olympic Việt Nam đá trận mở màn cúp tứ hùng với Palestine trên sân Mỹ Đình, một người bạn đã nhắn tin cho tôi: “Em vừa thấy truyền hình quay cảnh Hồng Duy ngồi trên khán đài. Mặt thằng nhỏ buồn hiu, nhìn thương quá anh ạ!”.
Hôm qua, có những người hùng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm lặng lẽ ngồi trên khán đài vì không được đăng ký thi đấu. Với HLV Park Hang Seo, không có khái niệm công thần, không có sự đóng khung đội hình và cơ hội được chia đều cho tất cả các cầu thủ.
HLV Park Hang Seo đã sử dụng đúng 60 phút để thử nghiệm đội hình chính cho Olympic Việt Nam trước Olympic Palestine. Tất nhiên, không phải thử nghiệm nào của ông thầy người Hàn Quốc cũng đạt hiệu quả như ý muốn.
“Đá giải giao hữu nhưng Olympic Việt Nam bị rất nhiều đối thủ tại ASIAD 2018 theo dõi, nên trong mọi hoàn cảnh tôi phải có cách để giữ những bí mật trong lối chơi, chiến thuật của đội để đảm bảo cho sự thành công tại ASIAD”, HLV Park Hang Seo đã không ngần ngại chia sẻ về việc Olympic Việt Nam đang cố gắng giữ những bí mật về cách vận hành.
Khởi đầu trận gặp chủ nhà Indonesia ở vòng đấu vừa qua rất tốt và có bàn dẫn trước, nhưng trước sức ép của khoảng 35 ngàn khán giả trên sân, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không thể đứng vững, để rồi thua 2-4. Thất bại ấy khiến cho đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt phải nỗ lực hơn ở chặng đường phía trước.
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Liverpool dù thắng 1-0 vẫn bị Atalanta loại khỏi Europa League mùa này với tổng tỉ số 3-1. Và trong trận đấu trên đất Italia rạng sáng nay 19/4, HLV Jurgen Klopp có một quyết định khiến fan The Kop tức giận.
Premier League chịu tổn thất lớn trong cuộc đua giành thêm suất dự Champions League mùa tới khi sạch bóng đại diện ở 2 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó Serie A sẽ chính thức có 5 đội ở Champions League mùa tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn