U19 Barcelona vô địch UEFA Youth League 2018: Lò La Masia liệu có hồi sinh?

Vịnh San
03:59 ngày 25-04-2018
Đội U19 Barca đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải trẻ châu Âu (UEFA Youth League), qua đó một lần nữa khẳng định chất lượng của lứa trẻ Blaugrana. Tuy nhiên, còn quá sớm để khẳng định về một sự hồi sinh của lò La Masia trứ danh.
U19 Barcelona vô địch UEFA Youth League 2018: Lò La Masia liệu có hồi sinh?
La Masia không bao giờ chết…
Vào đêm thứ Hai tại Colovray (Nyon, Thụy Sỹ), các cầu thủ U19 Barca, hay còn gọi là Juvenil A, đã đánh bại U19 Chelsea với tỷ số 3-0 để đăng quang UEFA Youth League 2018. 

Đó là một chiến thắng xứng đáng, tương tự cách họ vượt qua U19 Man City, U19 Atletico Madrid và U19 PSG ở các vòng trước đó. Joe Edwards, HLV đội trẻ Chelsea phải thừa nhận rằng, không có gì phải xấu hổ khi thất bại trước một đối thủ mạnh mẽ như U19 Barca. Những tài năng như Abel Ruiz, Alejandro Marques, Carles Perez cũng khiến các cule có thể tự hào. Bởi phong cách chơi bóng của họ là sự kế tục truyền thống và triết lý vốn đã ăn sâu bám rễ ở Barca. Đội quân của HLV Garcia Pimienta đề cao kiểm soát bóng, ghìm nó dưới mặt đất và “nô đùa” với trái bóng bằng kỹ thuật cùng sự tinh tế.  

Chiến tích của Juvenil A giống như một cơn gió mát lành, thổi vào bầu không khí nặng nề ở Catalunya sau trận đấu với Celta Vigo cách đây 1 tuần. Khi đó Ernesto Valverde tung ra đội hình không có bất cứ cầu thủ nào trưởng thành từ lò La Masia. Lần đầu tiên sau 16 năm tình trạng đó mới xảy ra. Và trái ngược hoàn toàn với quá khứ không xa trước đó, năm 2012, Barca của Tito Vilanova từng ra sân với 11 cầu thủ cây nhà lá vườn. 

Chiếc cúp ở Nyon là một lời nhắc nhở, rằng La Masia không chết. Và lò đào tạo từng sản sinh ra Lionel Messi, Xavi, Sergio Busquets cùng Andreas Iniesta vẫn đang cho ra lò những thế hệ tài năng mới. Đó là Perez, người ghi 7 bàn ở UEFA Youth League, là Marques, tác giả của cú đúp ở trận chung kết, hay trung vệ Oscar Mingueza và tiền vệ Alex Collado. 


… nhưng sống không lối thoát
La Masia không chết. Nhưng cũng không có nghĩa nó sẽ hồi sinh mạnh mẽ. Sau khi trở về từ Thụy Sỹ, các học trò của Garcia Pimienta sẽ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Rằng, rất khó để gia nhập vào đội hình chính, trở thành đồng đội của Messi hay Luis Suarez. 

Đây không phải lần đầu Juvenil A vô địch giải trẻ châu Âu. 6 năm trước họ cũng từng lên ngôi. Nhưng trong lứa cầu thủ đó, chỉ duy nhất Munir El Haddadi thăng lên đội một. Sau 45 trận, tiền đạo gốc Morocco bị mang cho mượn, mùa trước là Valencia, mùa này là Alaves. 

Khá hơn một chút có hai thủ môn Andre Onana và Jose Aurelio Suarez đang bắt chính cho Ajax và Girona. Còn lại, đội trưởng Roger Riera cùng hậu vệ Xavier Quintilla hiện chơi cho Villarreal B, bộ đôi tiền vệ Alex Corredera và Wilfrid Kaptoum hiện hài lòng với vị trí ở Almeria B và Real Betis B. Cũng rất ít người nghe nói đến Juan Manuel Garcia Rey (đội trẻ Liverpool) hay Maxi Rolon (phiêu dạt tới tận United Coquimbo của Chile).

Kể từ sau lứa Messi và phần nào thế hệ Sergi Roberto, Martin Montoya, rất ít cầu thủ La Masia được trọng dụng, hoặc xác lập vị trí vững chắc trong đội hình A của Barca. Trong bối cảnh ban lãnh đạo liên tục rót tiền vào thị trường chuyển nhượng, đường lên đội một còn mịt mù hơn nữa với những chàng trai vừa tạo nên chiến tích vang dội ở giải trẻ châu Âu.    

5 tài năng sáng giá của U19 Barca
- Inaki Pena (19 tuổi): Đang tập luyện cùng các thủ môn đội một và chơi cho U19 Tây Ban Nha.
- Mateu Morey (18): Hậu vệ phải được đánh giá cao bởi tốc độ, từng được Bayern lôi kéo.
- Juan Miranda (18): Hậu vệ trái từng chơi trận ra mắt đội một ở Cúp Catalan mùa này.
- Carles Perez (20): Tiền đạo chơi tốt cả hai chân, cũng từng chơi cho đội chính ở Cúp Catalan.
- Abel Ruiz (18): Một chân sút kỹ thuật và sở hữu bản năng sát thủ, sắp được đôn lên Barca B.

“U19 Chelsea đã có một ngày thi đấu tồi tệ. Chúng tôi cố gắng xoay sở nhưng U19 Barca lại làm chủ trận đấu từ đầu đến cuối. Các học trò của tôi gần như đứng ngoài cuộc trong trận chung kết”. Joe Edwards, HLV U19 Chelsea
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x