Họp báo kỹ thuật VCK U19 châu Á 2014 |
---|
LỐI CHƠI CỦA U19 VIỆT NAM
U19 Việt Nam: Vây bắt trên toàn mặt sân!
Trước giờ G, HLV Guillaume Graechen đã dành cuộc trao đổi đặc biệt với PV báo Bóng đá. Vị HLV người Pháp không giấu giếm ý đồ sẽ sử dụng lối chơi pressing trước U19 Hàn Quốc bởi ông có cái lý của mình…
NGẠI GÌ THỂ LỰC?
Điều mà người ta quan tâm nhất chính là vấn đề thể lực của U19 Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi, HLV Guillaume Graechen khẳng định: “Sau các giải đấu liên tục, thể lực của các cầu thủ đang tốt dần lên”. Đây có lẽ là lý do khiến nhà cầm quần người Pháp tự tin trong việc chọn lối chơi riêng cho U19 Việt Nam, đó là những pha bật ban đoạn ngắn, tốc độ và dựa trên sự linh hoạt của các cầu thủ.
“Khi mất bóng, ngay lập tức các cầu thủ phải quay trở về và tranh cướp nhằm không cho đối thủ có đất diễn. Đương nhiên, chúng ta phải biết điều tiết nhịp độ, có lúc nhanh lúc chậm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phá lối chơi của đối phương. Thay vào đó, U19 Việt Nam chơi theo cách của mình”, HLV người Pháp khẳng định.
Một quan ngại lớn nhất không chỉ với U19 Việt Nam mà còn cả U19 Hàn Quốc, đó là vấn đề thời tiết. Ông Guillaume Graechen thổ lộ: “Nếu trời nắng nóng, thật khó để đôi bên thi triển lối chơi ưa thích của mình. Nếu như thế, trận đấu có thể được giải quyết từ những tình huống nhỏ nhặt, đó là điều chẳng ai muốn!”.
Ông Guillaume cũng đưa ra những nhận xét về đối thủ trong trận đấu ngày mai: “Nếu Hàn Quốc chơi giống như trận đấu mà họ đã thua U19 Indonesia (thua 0-1) năm ngoái, thì chúng tôi sẽ có sự chỉ đạo nhằm tìm ra những phương án khắc chế, còn không, rất có thể họ đã nghiên cứu U19 Việt Nam kỹ càng”.
HỒN NHIÊN TRƯỚC “GIỜ G”
Sau buổi tập cuối cùng, các học trò của HLV Guillaume Graechen trở về khách sạn với những nụ cười tươi rói trên môi. Điều đó không dễ thấy ở các cầu thủ trẻ, đặc biệt khi họ đang đứng trước những sự kỳ vọng của NHM và cả dư luận. Từ đây có thể thấy, ngoài công tác chuyên môn, U19 Việt Nam cũng đã có chuẩn bị rất tốt về mặt tinh thần. Và nó đến theo một cách tự nhiên, chứ không phải tác động từ một chuyên gia tâm lý nào đó.
Trong trận đấu vào chiều nay, U19 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ Đông Triều ở vị trí trung vệ do bị chấn thương. Tuy nhiên, ông Guillaume tỏ ra rất tin vào người thay thế, cầu thủ người Thanh Hóa - Lục Xuân Hưng. Ông nói: “Hưng có ưu thế về thể hình và đặc biệt là cậu ta chơi bóng rất bình tĩnh, có thể tham gia tấn công tốt. Đối diện với những cầu thủ cao to đến từ Hàn Quốc, đây là một giải pháp không hề tồi. Và thực tế, Hưng đã có nhiều sự tiến bộ đáng kể tại giải U22 Đông Nam Á 2013 và giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood. Nói tóm lại, tôi có thể an tâm và ngủ ngon khi lựa chọn cậu ấy!”.
Rõ ràng, ngoài cuộn băng ghi lại trận đấu U19 Hàn Quốc thua U19 Indonesia tại vòng loại U19 châu Á 2014 năm ngoái làm tư liệu nghiên cứu thì HLV Guillaume Graechen và các cộng sự gần như không có thông tin về đối thủ này. Nhưng không vì thế mà họ mất đi sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu.
Chiều nay, sân Wunna Theikdi chắc chắn sẽ nóng trên từng mét vuông và phải đợi sau 90 phút mới biết ai là người chiến thắng!
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn