Cùng giành chiến thắng trong lượt trận cuối cùng vào chiều 10/3, Đồng Tháp và Hà Nội đã cầm 2 vé của bảng A vào bán kết VCK U19 QG 2018.
Đứng chót bảng nhưng TP.HCM vẫn có cửa để vào bán kết nếu như thắng Đồng Tháp. Vì thế, các học trò của ông Nguyễn Văn Long nhập cuộc rất quyết tâm. Tuy nhiên, TP.HCM đã phải đối mặt với đối thủ được đánh giá là ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch nên không dễ chơi.
Với dàn cầu thủ có chuyên môn tốt, Đồng Tháp chơi rất tự tin. Các pha phối hợp của các học trò của ông Bùi Văn Đông khá bài bản, sắc nét. Nhưng phải đến phút 68, đội bóng miền Tây mới khai thông được thế bế tắc của trận đấu. Công Minh thêm một lần nữa tỏa sáng bằng bàn thắng duy nhất để mang trọn 3 điểm cho Đồng Tháp, qua đó, đưa đội nhà vào bán kết.
Ở trận còn lại, Thừa Thiên Huế vẫn còn hy vọng đi tiếp nhưng với điều kiện phải giành trọn 3 điểm trước Hà Nội. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt đang là nhà ĐKVĐ nên không dễ cho đội chủ nhà biến khát vọng 3 điểm thành hiện thực. Thừa Thiên Huế trái lại còn phải chấp nhận sớm rời khỏi cuộc chơi bằng trận thua cũng với tỷ số sát nút 0-1 trước Hà Nội bằng pha lập công của Tuấn Anh, qua đó, đứng nhìn đối thủ vào vòng hai.
Chiều nay, vòng bảng sẽ kết thúc bằng lượt cuối cùng của bảng B. Nếu như cặp đấu giữa Đồng Nai và Viettel chỉ mang tính thủ tục thì cuộc so tài giữa SLNA và HAGL hứa hẹn nãy lửa bởi quyết định suất còn lại của bảng này vào bán kết.
Chiều qua, VCK đã diễn ra lượt đầu tiên của bảng B. Đồng Nai bị đánh giá thấp nhất ở bảng B nên HAGL thừa hiểu, cửa đi tiếp sẽ khó khăn nếu không thắng. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Guillaume Graechen chơi không tốt trong 45 phút đầu tiên.
Có 4 cầu thủ từng là thành viên của U16 Việt Nam đang có mặt trong đội hình U19 Tuyển chọn Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế 2017. Vậy họ đã chơi như thế nào?
Ở trận bán kết 1 của VCK U19 QG 2017 diễn ra chiều qua (28/3) tại Bình Định, U19 PVF đã vượt qua U19 Viettel với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của cầu thủ Huỳnh Công Đến.
Chiều qua (23/3), trong khuôn khổ bảng A VCK U19 Quốc gia 2017 đang diễn ra ở Bình Định, Viettel đã có chiến thắng thứ hai tại giải khi đánh bại Thừa Thiên Huế với tỷ số 3-2.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn