U21 HA.GL trước trận chung kết với U19 Hàn Quốc: Đèo cao thì mặc đèo cao

Khắc Sơn Khắc Sơn
15:37 ngày 29-11-2015
Tối nay, tại sân Thống Nhất (TP.HCM), các cầu thủ trẻ HA.GL bước vào một cuộc thử sức vô cùng đáng nhớ. U19 Hàn Quốc vốn được đánh giá là toàn năng và từng đánh bại U21 HA.GL trong trận đấu đầu tiên của giải. Và rất nhiều người đang kỳ vọng, Công Phượng và đồng đội sẽ đòi được món nợ để thêm lần nữa đứng lên bục nhận cúp vô địch.
U21 HA.GL trước trận chung kết với U19 Hàn Quốc: Đèo cao thì mặc đèo cao
U19 Hàn Quốc đích thị là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch của giải lần này. Dù còn khá trẻ, nhưng với xuất thân từ một nền bóng đá hùng mạnh nhất châu lục, U19 Hàn Quốc đã cho thấy những ưu thế vượt trội. Thể hình, thể lực thuộc diện chuẩn. Kỹ thuật và tư duy chơi bóng rất điêu luyện, hiện đại. 

Đá với một đội bóng vốn rất mạnh mẽ nhưng lại rất kỹ thuật như U19 Hàn Quốc thật chẳng dễ chút nào. Nhưng U21 HA.GL chỉ có một lựa chọn là cởi bỏ áp lực, chơi bóng với tất cả sự tự tin về phẩm chất của mình. Nên nhớ rằng, trong quá khứ, lứa Công Phượng từng hai lần vượt qua U19 Australia. Họ cũng từng chơi ngang ngửa với những đối thủ đến từ châu Âu và Nhật Bản. Điều đáng nói nhất ở những trận đấu đó là sự tự tin đến cực đại của các cầu thủ HA.GL. Họ chơi thứ bóng đá sòng phẳng, ăn miếng trả miếng và biết cách gây áp lực lên đối phương bằng một lối đá có bản sắc. Và chính nhờ những màn trình diễn đầy cảm xúc và hào hoa đó mà hàng triệu NHM đã coi U21 HA.GL là tương lai của nền bóng đá.

Bây giờ, những người yêu mến HA.GL muốn các cầu thủ chơi thứ bóng đá đã làm nên thương hiệu của họ. Rằng, bất luận U19 Hàn Quốc rất mạnh thì những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… cũng phải cho thấy chân giá trị. Họ phải thể hiện được một tư thế hiên ngang, một lối chơi quyến rũ, hiện đại và thực tế. Bởi, nói cho cùng, trong cuộc sống nói chung và đặc biệt là bóng đá nói riêng cái gọi là khoảng cách chỉ mang tính tương đối. Khoảng cách do chúng ta tự đặt ra và phá bỏ nó bằng lòng quyết tâm và cái Tôi kiêu hãnh.

U19 Hàn Quốc đích thị là đèo cao. Nhưng, đèo cao thì mặc đèo cao!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x