U22 Việt Nam, giận thì giận mà thương thì thương...

Đinh Văn Vũ
22:42 ngày 28-08-2017
Được đánh giá là đội bóng có lực lượng mạnh nhất trong vài kì SEA Games trở lại đây song U22 Việt Nam đã không thể biến giấc mộng vàng trở thành hiện thực.
U22 Việt Nam, giận thì giận mà thương thì thương...

Thất bại 0-3 trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan và chấp nhận dừng bước ngay tại vòng đấu bảng thực sự là cú sốc quá lớn đối với những ai đã gửi gắm tình yêu bóng đá của mình vào các cầu thủ U22 Việt Nam. Một lần nữa, tất cả chúng ta lại phải nếm trải đắng cay thua cuộc trong nước mắt nghẹn ngào. Sau đỉnh cao với chức vô địch AFF Cup năm 2008, bóng đá Việt Nam đã không thể có thêm một thành công nào nữa ở cấp độ U22 và ĐTQG trong khu vực. 

Sự nổi lên của đội tuyển U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ khóa một của Học viện bóng đá HAGL JMG, với thứ bóng đá mãn nhãn của những Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn đã khơi gợi lại tình yêu của khán giả đối với bóng đá Việt Nam. Tất cả đều hi vọng rằng lứa cầu thủ này sẽ đưa lịch sử bóng đá nước nhà bước sang một trang mới mà điển hình là mục tiêu vô địch SEA Games, điều mà rất nhiều đàn anh đi trước chưa thể làm được. 

10 năm về trước, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã quyết định đầu tư xây dựng mở học viện bóng đá nhằm mục tiêu vượt qua người Thái trên bản đồ bóng đá khu vực. Nhưng tiếc rằng, những đứa trẻ mà ông đã không thể đổi màu huy chương SEA Games như rất nhiều người mong muốn. 

Các cầu thủ U22 Việt Nam cũng rất buồn sau thất bại tại SEA Games 29 - Ảnh: Minh Tuấn   

Sự thất vọng của dư luận là điều bình thường bởi họ đã chờ đợi giây phút đăng quang mòn mỏi quá lâu. Và giờ đây, họ thêm một lần lỡ hẹn như vết thương lòng xát muối. Xét về khía cạnh chuyên môn, có thể thấy được vấn đề muôn thuở của bóng đá Việt Nam là yếu tâm lí trong những trận cầu lớn. 

Bên cạnh đó là đấu pháp chiến thuật chưa thực sự hợp lý từ phía ban huấn luyện và hơn hết là sức ép quá lớn từ cộng đồng mạng. Điều đó khiến các cầu thủ tự thua chính mình trước khi thua đối thủ. Sau hai trận đấu không thể vượt qua Indonesia và Thái Lan, U22 Việt Nam tất nhiên khó tránh khỏi chỉ trích. Nhưng cũng phải công bằng mà nói, những con người ấy đã chiến đấu hết sức mình bằng tất cả trái tim, bằng khát vọng tuổi trẻ và quê hương gia đình.

Có những giọt nước mắt đã rơi khi những người đàn ông khóc, phải hiểu được chúng ta buồn một thì các cầu thủ buồn mười. Bóng đá là vậy, chính sự nghiệt ngã của nó mới mang lại nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt mà giận rồi cũng chỉ để thương thêm. 

Hôm nay có thể cúi đầu trở về trong tủi nhục nhưng vẫn còn đó ngày mai, các bạn còn cả một tương lai dài phía trước. Xin hãy quên đi thất bại này mà đứng lên để bước tiếp vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào đất mẹ và niềm kiêu hãnh quê hương.

Các cầu thủ U22 Việt Nam gập người xin lỗi NHM

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x