“Hãy trở về nhà và chơi bóng bàn đi là vừa. Cứ để huấn luyện viên Worrawoot Srimaka dẫn dắt thì bóng đá Thái Lan sẽ chẳng đi đến đâu. Thay ông ấy đi thôi, quá xấu hổ với Việt Nam rồi”, cổ động viên Benja Phumwat bình luận trên trang facebook của FA Thailand.
“Đá thì chậm, quyết định cũng chậm, không cầm bóng vượt qua được người. Cứ tới chỗ vòng cấm là không biết làm gì. Không hiểu cầu thủ đã làm gì trước Hàn Quốc?”, CĐV Yossaphol Mongkolrat thất vọng trước lối chơi của U23 Thái Lan.
Trong khi đó, CĐV Siomporn cắc cớ: “Việt Nam hơn Thái Lan nhiều, trở thành số 1 của Đông Nam Á. Nhưng tại sao không có CLB nước ngoài nào quan tâm đến việc mua một cầu thủ của họ nhỉ. Đội Thái đá thì toàn thua, nhưng CLB nước ngoài thì luôn quan tâm đến việc mua họ. Lạ thật. Tôi nghĩ cách làm việc nhóm của Thái Lan không tốt. Việt Nam có nhiều tài năng và đoàn kết hơn nhờ có HLV Park Hang Seo”.
Đa phần CĐV Thái Lan đều tỏ rõ sự thất vọng trước cách cầm quân của HLV Worrawoot Srimaka. “Yo Yong (tên gọi thân mật của HLV Worrawoot), bạn chỉ là một cái tên trong quá khứ. Bạn không phải là một HLV phù hợp”, một CĐV viết.
“Chúc may mắn, HLV Yong Đừng tự ứng cử nữa. Các cầu thủ đều chơi tốt. Những cầu thủ Thái kiều thật tài năng. Nhưng làm ơn, Worrawoot hãy nghỉ lâu lâu chút đi. Đừng quay lại nắm đội tuyển nữa. Tôi van xin ông từ đáy lòng”, một CĐV khác mong HLV Worrawoot chia tay U23 Thái Lan sau thất bại ở VCK U23 châu Á 2022.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn