Bàn thắng
U23 Malaysia: Azfar Fikri (68’)
U23 Thái Lan bị U23 Mông Cổ chia điểm sau trận hòa với tỷ số 1-1 trong ngày ra quân là cú sốc lớn, đồng thời, là lời cảnh tỉnh cho U23 Malaysia khi đối đầu với U23 Lào.
Ở thế cửa trên, U23 Malaysia nhập cuộc chủ động, tạo thế trận lấn lướt hơn. Tuy nhiên, U23 Lào lại tổ chức phòng ngự rất tốt.
Dù đối mặt với áp lực lớn trước sức ép của U23 Malaysia, đội bóng trẻ xứ Triệu voi đã chơi rất kiên cường, bắt người chặt và tập trung nên đã hạn chế đáng kể các pha hãm thành của đối thủ.
Chủ động phòng ngự số đông với đội hình khá thấp nên U23 Lào cũng không tổ chức được nhiều pha lên bóng sóng gió về phía cầu môn của đối phương trong 45 phút đầu tiên.
Chơi bế tắc trong hơn 2/3 thời gian của trận đấu, phải đến phút 68, U23 Malaysia mới khai thông được thế bế tắc.
Từ đường chuyền bóng ở cánh phải vào trong của đồng đội, Azfar Fikri thực hiện cú đệm bóng chính xác đưa đội nhà vượt lên dẫn điểm.
Bàn thắng giúp cho U23 Malaysia chơi thoải mái hơn. Đội bóng này tiếp tục làm chủ cuộc chơi, tạo thêm một số cơ hội ăn bàn khá rõ nét nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Tuy nhiên, 1 bàn là đủ để U23 Malaysia giành chiến thắng. Ba điểm trước U23 Lào đã giúp cho Azfar Fikri dẫn đầu bảng J sau khi U23 Thái Lan phải chia điểm trước U23 Mông Cổ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn