U23 Việt Nam: Cứ tưởng còn mơ
Độc giả Lê Công Thú ở 50 Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tặng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.
Bóng đá không chỉ là bóng đá
Là niềm vui khát vọng tháng ngày
Bóng lên xuống theo quả tim thình thịch
Ta thắng rồi sướng đến ngất ngây
Quả bóng nhỏ mà niềm vui quá lớn
Người Việt Nam thấp bé nhẹ cân
Sự tự tin và quyết tâm cộng lại
Ta bỗng lớn lên như những thiên thần
Cả đất nước vỡ oà thắng trận
Thắng đối phương, thắng cả trọng tài
Những chiến binh với lòng quả cảm
Niềm vui này hứa hẹn ngày mai
Màu đỏ thắm trải dài đất nước
Đỏ trong tim tươi thắm sắc cờ
In đậm nét chàng trai Đất Việt
Thắng thật rồi cứ tương còn mơ.
Tối 23/1/2018
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn