U23 Việt Nam: Quên Australia để hướng tới Syria
Hôm qua (15/1), U23 Việt Nam đã di chuyển từ Côn Sơn đến Thường Thục để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng gặp U23 Syria. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ mất 1,5 tiếng di chuyển bằng xe bus để đến được nơi đóng quân mới. Các cầu thủ nhanh chóng nhận phòng và ngủ hồi phục sức khoẻ trước khi có buổi tập vào lúc 19h00 tối qua.
Trước khi ra sân tập, HLV Park Hang-seo đã dành hơn 10 phút để nhắc nhở học trò phải gác lại niềm vui thắng U23 Australia để có được sự tập trung cao nhất cho trận quyết định. “Các bạn đã làm tốt và giành được chiến thắng trước U23 Australia. Đấy là nền tảng quan trọng của chúng ta nhưng lúc này cần phải quên chiến thắng đó đi vì trước mắt là Syria”, HLV Park Hang-seo nói.
Ông Park đưa các cầu thủ trở lại mặt đất và hôm qua, khi ra sân tập, mọi người khá tập trung trong các bài tập thả lỏng, phối hợp nhỏ. HLV Park Hang-seo khá hài lòng vì nền tảng thể lực của học trò đang tốt dần lên và hiện nay không có cầu thủ nào bị chấn thương. Như vậy, nhà cầm quân người Hàn có thể tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu quyết định ngày mai (17/1).
Song song với việc nhắc nhở học trò trở lại mặt đất, HLV Park Hang-seo cũng đang nghiên cứu khá kỹ lối chơi của U23 Syria. Cách đây 2 ngày, ông Park đã nán lại sân Côn Sơn để xem U23 Syria đá với U23 Hàn Quốc và chắc chắn ông đã thu được nhiều điều về điểm mạnh, yếu của đội bóng Tây Á này.
Nguồn Bongdaplus
- 08:15 Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam thắng 'chữa lành', nhưng lo nhiều hơn vui
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn