Mỗi khi người Pháp thất bại, đấy thường là thất bại trước bản thân họ. Đặc điểm cố hữu của bóng đá Pháp là thiếu hiệu quả. Cho nên, đừng quá xem trọng sự chênh lệch tài năng một cách rõ ràng để cho rằng Pháp sẽ có những cuộc dạo chơi thanh thản trước Ukraine.
Tránh được BĐN ở loạt play-off, nhưng thầy trò HLV Deschamps lại vớ phải lá thăm mang tên Ukraine - bại tướng của Pháp ở VCK EURO 2012. Ít ra, trận thua Pháp tại EURO 2012 cũng là một bài học quý có thể giúp ích về mặt kinh nghiệm cho Ukraine kỳ này.
Kinh nghiệm rút ra: Sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu quá khiêm nhường trước Franck Ribery, Olivier Giroud hoặc Samir Nasri. Trước một đối thủ “biết thân biết phận”, Ribery và đồng đội sẽ lập tức tỏa sáng, thăng hoa một cách dễ dàng.
Quá khứ đã vạch cho HLV Mykhaylo Fomenko một con đường khá rõ, có thể giúp ông và các cầu thủ Ukraine làm nên bất ngờ. Con đường ấy là phải tự tin quyết chiến. Có thể những Andriy Yarmolenko, Marko Devic, Roman Bezus, Yevgen Seleznov đều chỉ thuộc loại “vô danh tiểu tốt” so với Ribery hoặc Nasri.
Nhưng họ có quyền nhìn vào lịch sử để củng cố niềm tin: đã bao nhiêu lần đội Pháp gục ngã với những tên tuổi thượng thặng? Chỉ cần thắng Israel hoặc thủ hòa Bulgaria, rút cuộc Pháp thua cả hai đội ấy trong 2 trận cuối cùng của vòng loại World Cup 1994, đều trên sân nhà!
Khách quan mà nói, cặp này chẳng những chênh lệch về thực lực, mà đấy còn là chênh lệch rất lớn (chưa bao giờ ngôi sao Pháp Franck Ribery khấp khởi hy vọng tranh Quả Bóng Vàng như hiện nay). Nhưng cũng chính vì chênh lệch quá lớn, đây lại là cặp đấu hứa hẹn “bất ngờ động trời” cho loạt trận play-off tại châu Âu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn